1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được chia buồn với gia đình đ/c Tosido

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi vottaytrai, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn với gia đình đ/c Tosido

    Cụ thân sinh ra đồng chí Tosido do bị bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 17h07 ngày 20/5/2007, hưởng dương 53 tuổi. Lễ viếng được tổ chức từ 7h00 đến 10h ngày 22/5/2007 tại nhà tang lễ bệnh viện 354 - 15 phố Đội Nhân

    Thay mặt cho các thành viên trong Box bóng bàn ngoài HN xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới đ/c Tosido và gia đình.

    (Bác nào có điều kiện đi phúng viếng, sáng mai, 9h ngày 22/5 VTT tôi đợi ở cổng cơ quan Đài PTTH Hà Nội - số 3 Huỳnh Thúc Kháng - ĐT: 0908.283597)
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ẫi ! Chia bu"n v>i bác Tosido và gia 'ình nhé.
    Các bu.i offline cứ vui chỈi hết lòng, ai biết 'Ỉợc mai này mình cũng ko còn nữa ,....
  3. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    xin chia buồn !!..
  4. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với bác tóido và gia đình.
  5. ruaandtho

    ruaandtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn Toshido và gia đình.
    Các bác ở HN ơi, có thể giúp mình mua một vòng hoa viếng của box BB Saigon được không? Mình sẽ chuyển khoản chi phí qua tài khoản của ai đó. Xin cám ơn.
  6. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì hởi bạn, hạnh phúc là gì hởi bạn? Đời người như cơn gió thoảng, sớm còn tối mất. Ôi cuộc sống mến yêu ơi, ta yêu từng giây phút có mặt trên cõi đời này để buồn, vui, giận hờn, yêu ghét, chán nản rồi hứng thú...
    Mỗi khi mất một người thân ta cảm thấy yêu hơn cuộc sống này, ta cảm thấy quý giá biết bao những tình cảm của người thân, bạn bè thân thương.
    Sáng mở mắt ra ta cảm thấy mình hạnh phúc vì ta còn tồn tại trên cõi đời, lòng tự nhủ lòng hãy sống đi, hãy trãi nghiệm, hãy sống như ngày mai ta không còn nữa, việc gì cần làm hãy làm ngay, hãy đi tham một người bạn không may té xe, hãy viết thư cho người bạn lâu ngày không gặp, hãy điện thoại cho ngoại xem ngoại khỏe không, hãy đi cafe với thằng bạn làm chung cty lúc trước để hỏi xem ai còn ai mất, sức khỏe ra sao, gia đình thế nào...hạnh phúc là cho đi nếu ta có thể cho được.
    Ôi tình yêu, tình bạn và tình thân muôn năm, sức khỏe muôn năm!
    Xin chia buồn cùng anh Tosido và gia quyến, quy luật của cuộc sống là sinh lão bệnh tử, cái vòng lẩn quẩn ấy không ai thoát khỏi, buồn khi chia ly cũng không quên những người còn sống, anh phải giữ sức khỏe và sống cho những người còn bên cạnh anh.
    Những anh em trong box lúc nào cũng hướng về anh như người bạn thân cho dù có người chưa gặp mặt.
    Hãy cố vượt qua anh nhé!
  7. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    VTT tôi sẽ giúp bác khoản đó.
  8. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thanh that chia buon cung Tosido va gia quyen!
  9. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    xin được chia buồn với gia đình anh !
    Hãy vượt qua nỗi đau này anh nhé.
  10. ngoisao123

    ngoisao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chan thanh chia buon cung Bac . Cac *******ai HN giup chung toi trong Saigon nay nhe .... Nhu yeu cau cua Ruaandtho ....
    Tao hoa sinh ra muon loai la nhu the , Sinh tu la do thien dinh ....

Chia sẻ trang này