1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được giúp đỡ và chia sẻ cùng hoangtuaoden20

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangtuaoden20, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtuaoden20

    hoangtuaoden20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin được giúp đỡ và chia sẻ cùng hoangtuaoden20

    Các bạn làm ơn đọc và cho mình xin ý kiến lên làm như thế nào nhé. Mình sẽ rất cám ơn các bạn và mình sẽ luôn ghi nhận từng ý kiến đóng góp của các bạn.
    Sau đây mình xin kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho các bạn biết: Mình là người gốc Bắc mình mới vào Nam được hơn 1 năm thôi. Mình vào đây cũng chính vì chuyện của mình và cô ấy.Mình quen co ấy cách đây hơn một năm . Chính xác là vào tháng 9 năm trước. Khi cô ấy cùng Bố và chị (ở trong Nam) ra ngoài Bắc chơi với chị của cô ấy ( Mình sẽ kêu cô ấy là H ).Đầu tiên thì mình cũng chưa biết gì về mối quan hệ của cô ấy với mình như thế nào. Vào ngày 3-9 năm ngoái H cùng 2 chị qua nhà ăn cơm. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy mình đã rất có cảm tình tuy răng cô ấy không đẹp và cũng không ăn mắc sang trọng như những người bạn gái mà mình đã từng quen biết. H ăn mặc rất giản dị. Sau bữa cơm đó mình mới được biết về mối quan hê của mình với cô ấy: Cụ Ngoại tôi sinh ra hai chị em A la con trai B la chị gái sau đó A đi lấy vợ sinh ra 5 người con trong đó có H. Còn chị gái đi láy chồng sinh được 2 người con (C la con trai và D là con gái) Sau đó D đi lấy chồng sinh ra một người con trai T (là tôi)( Các hãy vẽ phả hệ này lên giấy sẽ thấy rõ hơn. Vâng xin cám ơn các bạn). Sau hôm đó Bố của cô ấy nhờ tôi sang bên nhà chị của H đưa cô ấy đi chơi.( nhà chị của H cách nhà tôi 15km). Hồi đó tôi còn đang đi học thêm (vào buổi tối các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần). H ra ngoài Bắc chơi được 15 ngày và tôi chỉ đưa H đi chơi được 3 buổi tối vì tôi còn bận đi học. 3 buổi tối đó chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ với nhau nhưng hình như giữa chung tôi đã hình thành một tình cảm khác với tình cảm gia đình rồi. Nhà tôi ở Hải Phòng. Những lần đi chơi đó thì có một lần tôi đưa cô ấy đi vào nội thành Tp HP chơi. Tối hôm đó đang đi chơi cô ấy nói bị gấy móng tay . Tôi nói H cho T coi và H đã đưa tay cho tôi coi. Lần thứ 2 tôi đưa cô ấy ra bãi biển chơi vào buổi tối. Bên bãi biển chúng tôi đã ngồi bên nhau trên mọt chiec ghế bố. Chúng tôi đã chuện trò rất vui vẻ và tôi đã vuốt tóc cô ấy lần đầu tiên. Lần thứ 3 tôi đưa cô ấy lên núi chơi, đi được mọt đoạn nhưng H nói lên núi sợ lắm và tôi đã đưa cô ấy đến bên một hồ nước mà xung quanh đó có nhiều đôi trai gái đang tâm sự tôi nói hay đi chỗ khác nha thì H nói không cần đâu, chỗ này cũng có sao. Rồi lần đó tôi đã nói thật tình cảm của mình với cô ấy răng tôi .....Yêu cô ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy vào trong vòng tay. Người cô áy rung lên. và hình như cô ấy cũng đang ôm lấy tôi. Nhưng chúng tôi đã không đi qua nhưng gì cho phép. Tôi đã đưa cô ấy về . Hôm sau là hôm cô ấy hết phép và phải trở vào trong Nam. Trươc khi đi tôi tăng cho cô ấy một cây kẹp và một mảnh giấy nhỏ đề 6 chữ " Anh yêu em. Đợi Anh nha ". Khi trở vào Nam cô ấy viêt thư ra cho tôi và cũng nói về tình cảm cô ấy dành cho tôi. Mọt tháng sau khi cô ấy trở vào Nam tôi cũng vào đó vơi tư cách la bà con vô chơi ( ở nhà của cô ấy).Tôi chơi trong đó một tháng và đó quả thật là nhưng ngày tháng rất hạnh phúc của chúng tôi.Nhưng giữa chúng tôi vẫn giữ một tình yêu trong sáng. Chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiểntong thời gian ấy. Thời gian một tháng thấm thoát trôi qua nhanh.Ngày tôi phải trở ra ngoài Bắc đã tới. Dêm trươc hôm tôi trở ra ngoài đó cô ấy khóc rất nhiều. Nhưng rồi chúng tôi vẫn phải chia tay. Tôi ra ngoài Bắc được nửa năm. Trong thời gian đó chúng tôi vẫn thư từ qua lại nhưng gia đình không biết. Sau nủa năm toi cả thấy rằng chúng tôi không thể sống thiếu nhau và tôi lại trơ vào Nam một lần nữa. Lần này tôi trở vào vì cô áy. Tôi làm ỏ trên TP còn cô áy chỉ làm một cô công nhân ở thị xã Bà Rịa. cứ một tháng tôi về thăm cô ấy khoảng 2-3 lần. Gia đình cô ấy khi biết chuyện của chúng tôi đã ngăn cản nhung chúng tôi vân lén lut qua lại với nhau.
    Giờ tình cảm của chúng tôi đã quá sâu đậm rồi.Tôi không biết phải làm sao nũa. Bỏ thì chăc chắn rằng không được. Và nếu chung tôi cưới nhau thì có được không??? Mong rằng các bạn hãy cùng chia sẻ với tôi và cho tôi ý kiến của các bạn.Chúng tôi năm nay 22 tuổi.
    Tôi rất mong ý kién của các ban.Chân thánh cám ơn các ban.
  2. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên u như thế nào , chỉ biết nói với bạn một lời đồng cảm. Có lẽ tuổi trẻ còn quá nhiều điều phụ thuộc vào tình cảm đúng không. Bảo u chia tay bây giờ thì không được. Nhưng u hãy thử nghĩ xem rồi mọi chuyện sẽ đi đên đâu?
    1.Pháp luật Việt Nam cấm kết hôn trong vòng 3 đời
    2.u và người đó liệu có vượt qua được những khó khăn do sự cản trở do gia đình của hai người ngăn cản thậm chí còn từ bỏ?
    3.Hai người nghĩ sao đối với dư luận xã hội xung quanh
    Và cho dù vượt qua được những điều trên hai người liệu có thể sống hạnh phúc bên nhau với những khó khăn trên. Còn một điều nữa Kết hôn gần không tốt về mặt sinh học cho con cái về sau. Đó là điều thực tế.
    Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi và đó là điều mình muốn nói vơi bạn
    Lang Thang
  3. hoangtuaoden20

    hoangtuaoden20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn lời khuyên chân tình của neverkissuagain. Nhưng nếu mính và cô ấy đã đi quá xa rồi thì làm sao mình có thể bỏ cô ấy được. Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì về mình ???. Và mình cũng phải công nhận rằng mình rất yêu cô ấy. Vì cô ấy mà mình đã không ngại ngần khi quyết định đi từ Bắc vô Nam. Chỉ cần được sống bên cô ấy cho dù một tháng chỉ gặp nhau 2-3 lần. neverkissuagain nói mình phải làm như thế nào đây??
  4. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mình send tin nhắn trong diễn đàn cho bạn rồi đó! hi vọng bạn sẽ lựa chon đúng con đường cho mình
    Lang Thang
  5. hoangtuaoden20

    hoangtuaoden20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nha neverkissuagain. Nhưng tình cảm của tụi mình đã sâu đậm rồi. Mình không thể bỏ mặc cô ấy được.Mình đã gửi tin nhăn cho bạn rồi đó.
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đọc những dòng tâm sự của bạn mình xin được chia sẻ với những gì mà bạn đang trải qua.
    Theo mình thì quan hệ giữa bạn và cô ấy là quan hệ về dòng Ngoại chứ không phải là dòng bên nội,đúng không?Vì mẹ bạn gọi cô ấy là "EM" và bạn gọi cô ấy là "GÌ ", như vậy thì đâu có cùng huyết thống?Đọc trong sử sách thì từ thời xa xưa thì nhiều vua chúa TQ đã lấy em họ (về bên ngoại) để mong duy trì được nòi giống cao quý đấy sao.
    Cái chính bây giờ là bạn thuyết phục sao cho gia phía bên cô ấy xuôi thôi.Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp với 2 bạn,
    Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát, của vùng bão mưa Anh là của những vần thơ Còn phần nào để bây giờ của em
  7. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Nhánh ngoại không quan trọng lắm.Còn đằng Nội thì có hơn 3 đời vẫn vấn đề như thường.Nên bạn đừng ngại. Tuy nhiên để vuợt qua sự cản trở của gia đình thì khó lắm..... Chẳng nhẽ lại làm kiểu "trót" thì không hay lắm...! Với cả 22t thì còn trẻ lắm. Hãy cứ để thời gian trôi tiếp đi. Let it be.

Chia sẻ trang này