1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được mời Mr.Li và các cao thủ trứ danh của cốc cố vấn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hellangel301, 11/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em nó like cả trạng thái " Đang hẹn hò " của em :(
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chúc mừng chú! Đó là một tín hiệu tốt lành đó! Nếu gái ko quan tâm ko có biểu hiện gì thì mới sợ.

    Như vậy là em ấy có âm thầm để ý đến các động thái tâm lý của chú. Thứ 2 đó chính là hành động trả thù của em ấy khi nhìn thấy trạng thái quan hệ của chú. Nói chung là gái đã có biểu hiện bực tức, mất bình tĩnh. Điều chú cần làm bây giờ là cứ bình thường, ko đả động gì đến chuyện đó cả và đợi diễn biến tiếp theo từ gái. :-bd
  3. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Nhưng mà anh ơi, chỉ có một hành động mà ta phân tích như thế thì có phải ta nhạy cảm quá ko? (Cái trạng thái "hẹn hò" trên em để cũng lâu lắm rùi, em cá em nó cũng biết từ lúc em để tại em nó thường online FB thường xuyên, nhưng mấy ngày sau thì mới like)...Từ hôm thứ 3 tuần trước tới giờ, em lặng mất tăm với em nó rồi, kể cả Y/H cũng invisible em nó...lúc nãy thì tự nhiên em nó gửi qua em 1 đường link nói về cuộc sống, con người, các câu chuyện về cách sống...kiểu như "Hạt giống tâm hồn".
    Em không nghĩ em nó đến nỗi mất bình tĩnh đâu anh....Em thật giờ ko biết phải làm gì với nó cả???
  4. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chắc giừ bạn đang muốn nói với em nó là cái status hẹn hò kia là anh đùa thôi và anh với em hoàn toàn là bạn bè chứ gì. [r32)]
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Dốt quá. Cơ hội đến rồi đây.

    Khi CÁO nhắn gửi các đường link bài viết, video, bản nhạc là khi CÁO muốn chia sẻ các thứ mà CÁO tâm đắc.

    CÁO chỉ chia sẻ với những người mà CÁO thấy nhớ hoặc cảm thấy gần gũi, đáng tin.

    Ko biết làm gì là sao.?? Giờ nhấc máy gọi điện cho CÁO chứ còn làm gì nữa.! =>> Nói về cái gì nhỉ.? =>>> Nói cái gì cũng được, càng vui càng tốt. Kết thúc cuộc gọi bằng 1 cuộc hẹn hò, rủ CÁO mai đi chơi, đi siêu thị hoặc ra nhà sách cũng được, rồi phim phọt, nắm tay..... Nói cái gì cũng được, miễn ko phải là tỏ tình, xin lỗi hoặc tỏ ra nhớ CÁO.!!

    Hãy đối diện và tập trung vào những thứ đang thực sự tồn tại, sờ được, chạm vào được, ngửi được, nếm được ... FB càng ảo càng tốt còn thực tế chú đang hẹn hò với ai thì chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng thế, đây chính là lúc ta cần đến sự nhạy cảm cần thiết nhưng cũng cần hết sức tỉnh táo. Quan trọng là ta phải biết cách nhìn ra và phân tích vấn đề từ những hành động có vẻ như rất nhỏ, rất bình thường như vậy. Đó chính là yếu tố để quyết định thành bại. Tuy anh nhìn ra nó và có thể phân tích một cách rõ ràng về trường hợp này, nhưng tất nhiên vì tính nhạy cảm của nó và cũng ko muốn chú bị dao động tâm lý nên anh cũng sẽ ko khẳng định điều đó mà chỉ là coi như đó một cảm nhận, một gợi ý để chú dựa vào đó mà hành động.

    Chú nên tỏ ra bình thường, đừng đả động gì tới vấn đề đó cả, coi như nó là bình thường. Một mặt vẫn quan tâm quý mến gái một cách vô tư và chờ đợi diễn biến tiếp theo từ gái rồi ta lại phân tích tiếp. Cứ vậy đi nhé!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đề nghị anh chị em bà con cô bác trong cốc kích thích ủng hộ chú Trước vì loạt bài rõ nghĩa hôm nay. Đó là một tín hiệu tích cực từ chú Trước, chúng ta nên khích lệ!
  7. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn 2 cao nhân....Mr. Li và ALP
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ấy đừng, đừng có gọi cao nhân chi cả, kẻo anh em giang hồ chê cười. Nếu có có chút yêu mến thì xin cứ gọi tại hạ là Tổng giáo chủ. Xin đa t!
  9. hellangel301

    hellangel301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Bữa giờ em bận quá, không có thời gian liên lạc với em nó...đến tối hôm qua thì em nhấc máy gọi qua cho em nó trò chuyện, cuộc gọi thì rất vui vẻ, thoải mái, hỏi thăm nhau qua lại,em nó cũng cười nhiều...Kết thúc cuộc gọi thì em có kết lại bằng một cái hẹn đi xem ca nhạc vào tối thứ 7 tới, thì em nó lại bảo là lúc đó có hẹn đi với mấy đứa trong phòng nên chưa biết đc như thế nào và sẽ gọi lại cho em sau để xác nhận.

    Đến trưa hôm nay thì em nó nt qua là "em nó cũng muốn đi nhưng có hẹn với mấy bạn của em nó rồi không đổi được nên sr em". Em giờ cũng thấy tiếc quá, Mấy anh có cách nào để xoay chuyển tình hình này ko chỉ em với???...
    Àh sáng mai, em nó có nói là phải đi thi Tiếng Anh, mà em nó lại đi bằng xe máy 1 mình nhưng lại chay xe ko rành lắm nên em dự định đề nghị sáng mai qua đưa em nó đi thi nhưng lại sợ em nó lại ko chịu nữa. Em thì muốn sáng mai được đưa em nó đi thi, và tối mai có em nó đi xem ca nhạc chung nữa thì tuyệt vời...nhờ mọi người giúp dùm !!
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Vụ tình nguyện làm xe ôm cao cấp thì có thể như thế này :

    == GÀ : Alo, anh Gà đây. Anh nghe nói là em đi xe mấy lần bị công an tuýt còi với vài lần bị va quệt rồi phải không.?
    == CÁO : Đâu có ... à, chỉ có 1,2 lần va quệt nhẹ thôi.
    == GÀ : Em đi lạng lách đánh võng kiểu gì mà ẩu quá .. Mai em đi thi phải không.?
    == CÁO : Vâng, 8h. Có việc gì không vậy anh.?
    == GÀ : Sáng mai để anh đưa em đi nhé. Em đi ko cẩn thận lại va quệt nữa thì khổ, vừa mất thời gian học hành ôn thi vừa làm nhiều người phải lo lắng.
    == CÁO : Hi hi .. em tự đi được mà.
    == GÀ : Uh, anh biết. Em có muốn mai đến sớm và thi đạt được kết quả cao nhất không.?
    == CÁO : ĐƯơng nhiên rồi.
    == GÀ : Uh, thống nhất rồi đấy nhé. Muốn thi tốt thì để anh đưa đi.
    == CÁO : Nhưng ....
    == GÀ : Không nhưng ... anh em bạn bè giúp nhau, có gì đâu mà phải khách sáo. Mai 7h anh qua. Vậy nhé.!
    == CÁO : Hi hi .. lại phải phiền đến anh rồi.

    Còn vụ ca nhạc thì lý tưởng là nên rủ 1 em khác đi cùng rồi mấy hôm nữa kể lại cho em CÁO nghe.

Chia sẻ trang này