1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được tán tỉnh em Ciao007

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi i_love_ciao, 07/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_ciao

    i_love_ciao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin được tán tỉnh em Ciao007

    từ khi gặp em lòng anh thêm bao nhớ thương, ngày qua, vấn vương bao nhiêu buồn vui, giữa cuộc đời chỉ có đôi ta chắp cánh tung bay trời mây.....
    Lời bài hát đó cứ vang vọng trong lòng anh kể từ khi lần đầu tiên gặp em. Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy, điệu cười ấy để lại trong lòng anh biết bao nhớ thương. Vẻ mặt của em thật đáng yêu làm sao mỗi khi em cười, có lẽ anh đã yêu em mất rồi dù mình mới chỉ gặp nhau không nhiều, nhưng chừng đó cũng đã đủ để anh có thể khặng định rằng anh đã yêu em, một tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim anh hy vọng là em hiểu điều đó.
    Tất cả những điều anh vừa nói trên đều xuất phát từ trái tim anh, anh hy vọng em sẽ hiểu và chấp nhận tình yêu của anh dành cho em.
    Xin phép các bác 84 vì đã vào đây viết bài tán tỉnh em ciao hy vọng các bác bỏ qua cho em, hy vọng là không động chạm đến bác nào.
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    kinh quá thằng này bố láo đã vào tán tỉnh em Ciao rùi
    <P>[red]Tiền không có </FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>Tình không có</FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>Ngồi trong xó</FONT></P>
    <P>[red]Nhục như con chó</FONT></FONT></P>
    Được tomatovn2 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 07/01/2004
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Sao biết đấy là thằng hehe chả thấy cái chổng lên chổng xuống gì cả hehe ko khéo ....
    U never live until u love with all your heart and soul
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chắc có nhưng vô dụng!
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  5. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    He he he , hay đấy nghe có vẻ hợp lý đấy . Chú cứ thử đi xem sao
    Thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá . Dù có chết cũng không bỏ " hội đồng hương " . Sống vì CAHN , chết vì CHF .
  6. miss_ciao_crazy

    miss_ciao_crazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Nàng như nụ hoa trắng toả mùi hương, nàng như là cơn gió rất dịu dàng"
    với anh em là tất cả em như là ánh sáng của đời anh.
    Chú chắc không bằng anh đâu vì thế anh khuyên chú nên biết rằng "ở đờiphải biết mình là ai hiểu không?"
    Với anh em là tất cả!!!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    ( cho dù bị del cái bài này, cũng fải thét lên như thế )
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  8. tieuly2004

    tieuly2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các chú muốn tán tỉnh chi ciao thì cư việc có điều chị ciao có đồng ý ko lại là 1 vấn đề mọi người đang thảo luận đúng ko?
    Nhoc_con_de_thuong
  9. tieuly2004

    tieuly2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một trà một rượu một đàn bà
    Cả ba thứ ấy nó hại ta
    Có cai hoạ chăng chỉ có trà
    <P align=center><FONT color=#00bfff face="Courier New" size=6>Nhoc_con_de_thuong</FONT></P>
    Được tieuly2004 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 08/01/2004
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hehhe chết vì cười mất thôi...quả này con Ciao shock nặng

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này