1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được tán tỉnh em Ciao007

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi i_love_ciao, 07/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nở rõ khéo vui tính
    [​IMG]
  2. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ui giờ này ngồi nghe Mỹ Tâm hát "Ước gì" nhớ Ciao ghê cơ khổ nỗi em lại ghét mình mới chán chứ hic hic . Buồn quá lại phải làm điếu thuốc vậy
    Thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá . Dù có chết cũng không bỏ " hội đồng hương " . Sống vì CAHN , chết vì CHF .
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chậc, lúc chiều(tức là tối ở VN ) tớ vừa gặp vợ ấy.Bé í rõ ngoan rõ lễ fép, mỗi tội có đức ông chồng quý hoá quá cơ . Ấy bít bé í nói rì k ? bé í thương ấy fải đi trực xa ....chẹp chẹp, vợ hiền vợ đảm thế cơ mà Zany. Vợ ở nhà k lo còn muốn giăng tơ ở đâu nữa thế huh ???
    [​IMG]
  4. i_love_ciao

    i_love_ciao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    biết bao yêu thương trong lòng, bỗng dưng sao như nín câm......Lại muốn em hiểu rằng em là mặt trời hồng sưởi ấm tim anh giá băng
    đó là tâm trạng của anh lúc này đây, lúc một mình thì lại trách tại sao những lúc gặp em anh ko nói ra những điều này để bây giờ về phải thao thức khi nghĩ đến em. Giờ này đây chắc em cũng chưa nghĩ được ra anh là ai nhưng thôi cũng không nhất thiết em cần phải biết vì một mình anh biết là quá đủ rùi.
    Ta quen nhau một chiều thu. Từng đêm về thao thức anh nhớ em nhiều. Bồi hồi con tim mang theo hình bóng em chờ mong hoài rồi chợt thấy bỏ quên.! Trên cây cao bao chồi non, tình yêu đầu tiên ngất ngây cho môi cười, mà người vô tư nên đâu nào biết chăng, rằng sẽ.......sẽ yêu người mãi thôi
  5. flycommander2000

    flycommander2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin được thú nhận với tất cả mọi ngưòi trong bóc 84 tôi chính là người đã tán tỉnh Ciao trong suốt thời gian qua .Mong các bạn thứ lỗi vì sự đường đột của tôi .Sở dĩ hôm nay tôi mới quyết định thú nhận đó là vì tôi thấy mãi chẳng có ai nhận cả .
    Để biết rõ thêm xin mời các bạn vào topic "Bí mật của Fly commander về Ciao ........."
    Chàng trai tân chân chính cuối cùng của Vn
    Flycommander2000
  6. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tictac ơi sao lại nói bạn thế thì còn nói chuyện với ai được nữa . Vợ thì vợ chứ nhưng có một vợ thì buồn quá nên muốn kiếm thêm nữa cho vợ tớ còn có bạn cho có chị có em . Chứ suốt ngày thui thủi một mình buồn lắm . Tớ thương cả hai mà nên cũng muốn họ được vui . Tự dưng ấy nói thế làm tớ buồn quá làm điếu thuốc cho đỡ buồn vậy
    Thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá . Dù có chết cũng không bỏ " hội đồng hương " . Sống vì CAHN , chết vì CHF .
  7. i_love_ciao

    i_love_ciao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Và....! Một mùa đông cuối cùng lòng tôi bão giông, ngoài trời đêm giá lạnh bỗng nhớ. Góc phố vắng vang câu thánh ca quạnh hiu, ta cùng nhau say đắm mỗi duyên đầu. Ta nhìn nhau ngây ngất mong tình yêu hoá phép nhiệm mầu. Bất chợt lệ rơi ướt mi........
    Người yêu ơi! Tình anh trao em em biết được chăng. Dù qua bao khổ đau vẫn yêu em mãi ngàn năm. Đắng cay vì tình lỡ, em giờ nào đâu biết anh vẫn âm thầm tìm dáng em. Người yêu ơi! Tình anh trao em em biết được chăng. Dù qua bao khổ đau vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngỡ bây giờ tình yêu còn mãi đâu đây trong tim. Dẫu xa muôn trùng nhớ em.....
    Đó là cảm giác của anh lúc này khi mà em không gần bên dù có thế nào đi nữa thì anh cũng đã yêu em mất rồi. Người nơi đây mà lòng cách xa vời vợi. Làm sao anh kô biết rằng em kô còn yêu anh vì anh biết con tim anh không thể nào quên em.
    Sẽ nhớ mãi lúc ta bên nhau vì em cũng biết rằng không ai yêu em nhiều như anh đã yêu em. Em có hiểu không ơi người yêu.
  8. flycommander2000

    flycommander2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ciao oi !!!! Tất cả những gì anh viết ở trên đều là tấm lòng chân thành của anh dành cho em . Mặc dù mới chỉ gặp em được đúng một lần hôm mà có cả zani và sun nhưng Fly đã kết Ciao từ hôm đó mất roài . Sở dĩ đến tận hôm nay Fly mới dám thú nhận mình là người đã tán tỉnh Ciao trong suốt thời gian qua là vì Fly nhát quá và mãi mà chẳng thấy có ai dám nhận cả .Nên Fly đành thử bạo dạn một phen . Biết đâu lại được Ciao để ý đến . Cho đến bây giờ thì FLY sẽ tuyên bố trên ttvnol.com rằng Fly chính là người đã tán tỉnh Ciao trong suốt thời gian qua .Vâng không ai khác chính là tôi chàng trai tân chân chính .
    Người đã phải lòng Ciao ngay từ ánh mắt đầu tiên Ciao nhìn tôi .
    Không ồn ào nhưng hiệu quả cực kỳ (Cướp trên giàn mướp) Flycommander2000
  9. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ai nói chuyện này vớ vẩn,tôi thấy chuyện này bình thường chứ
    cưa cẩm nhau thì có sao đâu mà mọi người buồn cười thế nhỉ???
    người ta thích nhau thì kệ người ta,với cả thích thể hiện thế nào thì sao đâu
    CIAO ra đây tỏ thái độ phát
    kiểu này cũng vui phết đấy :DDDDDD.kết roài đấy
    Minh 0912 18 1984
  10. i_love_ciao

    i_love_ciao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em yêu à, anh đã thấy em post bài ở các topic khác tại sao không vào đây trả lời cho anh đi em, dù câu trả lời đó có là thế nào đi nữa thì anh cũng chấp nhận hết, chỉ cần em biết rằng anh rất yêu em thế là đủ rùi em à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này