1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được trả lại tên cho thành phố Hoa Phượng Đỏ hay Một lời tạ lỗi chân thành

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Otro_trangian, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin được trả lại tên cho thành phố Hoa Phượng Đỏ hay Một lời tạ lỗi chân thành

    Lâu lắm rồi tôi mới ghé lại TTVNOL cũng phải từ lúc bắt đầu ngừng họat động thì phải. Vô tình thấy đọc được một mẩu tin của mình được mọi người bình luận. Trước tiên xin cảm ơn gianghobenbinh cùnh tất cả các bạn đã có lời với môt cái topic mà trước đây, chẳng một ai quan tâm. Sau, tôi sẽ nói chuyện bản quyền với gianghobenbinh sử dụng bài viết mà không chưa có ý kiến của tác giả( thứ nữa, gianghobenbinh trong quá trình di chuyển bài viết đã tham ô quá nhiều dấu trong bài viết của tôi
    Các bạn biết không ? tôi viết bài cái topic đó, trong một bối cảnh có thể gọi là tranh tối, tranh sáng của cuộc đời tôi. Những gì nhìn thấy và viết lên, nó mang cả cảm giác thực lẫn sự mơ hồ chưa thực tế. Tuy vậy tất cả những gì tôi viết là sự thực một sự thực trần trụi. Như bạn nào đó đã kể về khỏang thời gian Hải Phòng sầm uất bởi hàng thủy thủ mang về. Các bạn nếu sống vào thời đó sẽ hiểu được, Hải Phòng từng có một thời oanh liệt như thế nào, một thời thịnh vượng như thế đã thực sự đi qua??!!!
    Giờ đây tôi đã không còn ghét HP nữa nhưng thực sự vẫn có những điều làm tôi ray rứt. Tại sao HP với một số vốn FDI khá lớn vậy mà chưa thực sự làm được điều gì to tát cả. Tại sao, vi chủ tịch thành phố, ông nào lên cũng sửa sân bay(!) tại sao người ta sẵn sàng bỏ ra $2,500USD để có một chân quét rác trong cảng, tai sao giáo viên học cao đẳng sư phạm HP ra, được đề nghị một giá 60 triẹu VND để có thể dạy ở một trường nội thành để khi đi dạy với mức lương 285,000VND tất cả các khỏan cũng chỉ lên đến 400,000VND, và vân vân v.v.v..
    Topic đó tính đến nay đã được 13 tháng rưỡi, trong khoảng thời gian đó, tôi đã trở lại Hải Phòng 6 lần tất cả khổang 4-5 tháng gì đó. Tôi đã tìm lại được sự tự tin của chính mình về thành phố Cảng này. Xin hãy tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho đứa con như lạc đường, lạc lối nay trở lại quê nhà theo tiếng gọi của hai chữ Quê Hương. Tôi đã đi khắp Đông Nam Á, dọc VN từ Hà Giang đến Cà Mau, nhưng cuối cùng Hải Phòng lại là nơi tôi cảm thấy được 2 chữ thanh thản và bình yên, chẳng phải vì tôi đã có những kỉ niệm thật sâu sắc, cũng chẳng phải người bạn đời của tôi đang sống nơi đây. Mà có lẽ đi xa rồi tôi mới hiểu trong con người mình cũng đã ăn cơm HP, uống nước HP, nên cũng đã mang một dòng máu, một dòng máu đặc trưng của con người HP. Như đã từng tự hào với bạn bè thế giới: Tôi tự hào tôi là người Việt Nam, thì giờ đây, tôi cũng luôn tự hào mình đã có một thời gian gắn bó với Hải Phòng. Và một điều nữa là, sẽ chẳng bao lâu tôi sẽ về lập nghiệp trên thành phố Cảng này.
    Một lần nữa, xin cho tôi được trả lại tên cho thành phố cảng Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng đỏ và xin nhận ở tôi một lời tạ lỗi chân thành.
    Hẹn gặp nhé giữa Hải Phòng.........


    Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong? De cho gio cuon di...
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    He He hơi bất ngờ một chút vì ông bạn này lại tìm thấy tác phẩm của chính mình đấy. Tôi GHBB đây đã đưa nó vào đây cho mọi người đọc và tôi cũng chú thích rõ ràng. Như ông bạn thấy , nhờ tôi đưa ra thảo luận thế này nên mọi người biết đến bài viết ngắn này và tham gia cực kỳ nhiệt tình. Tôi nghĩ là ông cám ơn GHBB tôi là phải lắm. Thiệt ra thì quan điểm của ông bạn cũng là quan điểm của số đông những người đã sống vào những ngày ấy. Cái thời bao cấp hẳn ăn sâu vào ký ức nhiều người HP, nhiều người trong số họ có lẽ là bận bịu công việc và không có cơ hội online tren internet như chúng ta thế này ông bạn là một đại diện hiếm hoi. Vì vậy mong hãy tỏ ra cởi mở để lớp đàm em theo sau học tập nhé. Nếu ông bạn muốn có lời xin lỗi với mảnh đất này thì việc làm đó là thiết thực lắm đấy. Phần đông thành viên ở đây chỉ là SV thôi, ít được nghe nói về HP thời trước ra làm sao sất cả...he he còn ông bạn làm mình làm mẩy thì cũng thế thôi, vì dù sao tôi cũng trót đăng lên rồi
    ...Ông bạn về HP thấy nó thay đổi là phải, nhất là từ năm 2000 đến nay, từ khi có luật DN, từ khi có đơn giản hoá thủ tục đầu tư và từ khi có con đường bao quốc lộ 5...nhưng có điều là HP còn trì trệ về nạn quan liêu lắm, thực sự là ban lãnh đạo của HP kém trình độ,lại thiếu năng động ...
    ...Bây giờ là thời của làm ăn kinh tế có bài bản chứ không phải thời của những vụ đánh quả như thời đại ông bạn. Nhưng tất nhiên có bằng ngoại ngữ và bằng Quản Trị Kinh Doanh rồi ông bạn có thể đánh quả ĐẬM hơn nếu muốn...
    I am a Citizen of the World
  3. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Theo ý tôi thì ông bạn không trả lại tên nổi đâu. Nó thực sự là City of Hoa Phuong Đen rồi....
    I am a Citizen of the World
  4. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào gianghobenbinh,
    Tôi nói là nói vậy thôi, chứ tôi biết cũng chả làm được gì bác ngoài việc vote cho bác 5* mà thôi. Nếu rảnh rang tôi sẽ nói nhiều về HP trong những ngày ấy cho bác nghe. Thời gian này thì chắc không được rồi, tôi đang chuẩn bi đi công tác.
    Hẹn gặp lại nhé, tôi sẽ thường xuyên trả lời bác và sẽ cho đăng lại câu chuyện về mối tình đầu bất diệt của tôi.....
    Mà này, cái câu HP Đen gì gì đó bác post cho ngày Cá Tháng Tư ahhhhh

    Sống trên đời nay cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi

Chia sẻ trang này