1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin được tư vấn về tuần trăng mật ở Sapa!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi npcatphuc, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    xin được tư vấn về tuần trăng mật ở Sapa!

    Em là dân trong Nam, chưa một lần đặt chân đến Sapa, chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Sapa qua TV, sách báo và những trang viết của mọi người ở box này.
    Em đã vòi vĩnh được ông xã tương lai, cả 2 thống nhất sẽ hưởng tuần trăng mật tại Sapa.
    Thời gian là từ 10/11 đến 18/11.
    Mong các bác tư vấn giúp em về thời tiết, phong cảnh, khách sạn, giá cả....
    thank you vinamilk các bác!
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Thế quên là muốn đi chọc sàn để kiếm 1 anh tông dật hả Phúc. Để rồi định cư ở TB luôn mà. . Ayza mà em vừa đi A pa chải có ghé qua Sapa đấy thôi. . Anh nghi là ai lấy nick của em rồi quăng lựu đạn lên đây quá. Thế nên anh vào quăng luôn quả bom cho xong.
  3. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    bác Chính Uỷ chủ quan thế nhở , em thì em tin là em ncphuc vừa là hỏi ý kiến, vừa thông báo cho anh chị em biết tin mừng đấy mà - khiếp thật - em ý kín đáo mà hiểm.
    he he, chúc mừng em ncphuc nhá, cho hỏi dò tí, đồng chí ấy nhà em có phải cũng là dân đi như tụi mình không thế? nếu vớ được cái cạ như thế nữa thì chúc mừng gấp đôi, nhở
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu chủ quan quá... em catphuc đã chọc nhà sàn rơi ra chàng Tây bắc rồi...nghe nói F-19 mình cũng có người đi trăng mật cuối năm, không hiều đầu cua tai nheo ra sao nhỉ?
    Hehe, không spam đâu, em catphuc đi sapa trăng mật khi thời tiết bắt đầu hiu hiu gió rét, thích phải biết, thích nhất là toàn cuộn chăn nằm như con mèo thôi, ấm ấm là....
    Chị quảng cáo cho Green bambo, phòng đẹp, view đẹp có cả disco thè que vào tối thứ 7 mỗi tuần...giá ok cho một tuần trăng mật. Có gì PM để lấy chi tiết nhé>
    Chúc mừng em!
    @KGIANG: Chàng là dân bụi đấy ạ!
  5. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    chị chúc mừng em npcatphuc nhé. bất ngờ quá.
    luunguyengl vợ
  6. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Giả lời đê để còn Gatô một thể lào
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ, cung hỷ!!!
    Bạn Cát Phúc đi Sa Pa hỏi vợ chồng nhà chị black là đúng địa chỉ rùi đấy. Nhà bà này tái trăng vỡ mật ở Sa Pa mà lỵ. Chán thía cơ chứ, dân tình cứ báo trăng mật tùm lum làm mình cũng sốt hết cả ruột lên đây nì. .
    Lần trước đang tính đi Sa Pa với anh Lông Vượn thía mà anh ý lại cancel làm mình mất cơ hội đi chơi . Thôi đành để khi nào chống lầy vậy. Híc. Nào, lại tiếp tục sự nghiệp vinh quang: " ìm ồng" nào.
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thấy không, không phải mình tớ bất ngờ nhá. vụ này em ncphuc cực siêu - em âm thầm mang bom nguyên tử đi thả - tớ cực kỳ phục em ý, quyết tâm học hỏi ( hehe, lại to còi). Thôi P ơi, đằng nào em cũng bố cáo thiên hạ, với cả trên đường ra Sapa cũng phải tạt qua HN để mọi người chúc mừng, em cho biết thêm tý thông tin về đồng chí cạ cứng của em đi, hoặc là cho xin tý kinh nghiệm cũng được.
    Rồi, không xì pam nữa nhá, nếu mà thích cực kỳ hoành tráng thì vào Victoria đi, mùa này thì còn hoa hoét, đến tầm em đi chả biết hoa hoét còn không, nếu dịch sang đầu sang năm thì có hoa đào. Nhưng mà buồn cười, đi tuần trăng mật cơ mà, hạnh phúc tràn trề, cần gì hoa hoét, Sa pa vẫn đẹp nhất quả đất như thường nhể. Hí hí, nếu đúng như bà Thuỷ nói, đồng chí ấy cũng dân đi bụi, thì tuần trăng mật biến thành tuần leo Fanx, ôi em ơi, ngủ đêm trong rừng ở Fanx cực kỳ lãng mạn, kiểu chỉ còn đôi ta và thiên nhiên ý. Rồi sau này về đặt tên cho con kiểu như là Cát cát, hoặc Đỗ Quyên gì đó, nhở đồng bào nhở . Cung hỷ, cung hỷ
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em phuc đâu rồi, vào giải trình với mọi ng đê. Tẩm ngầm lấy chồng là thế nào? Hay định trả thù đời đấy hả? Định đi Sa Pa nếu dư dả thì vào Victorya SaPa, bình dân thì Cát Cát. . Khoẻ thì leo Fan, yếu thì lòng zòng thị trấn. Thực ra trăng mật thì ở đâu chẳng thế, có ra khỏi phòng mấy . Nhưng nói chung sau nhưng phút mệt nhọc thì nên kiếm chỗ ăn ngon mà ở SaPa món ăn ẹ lắm. Trăng mật nên đi biển là tốt nhất. Biển mùa này vắng, hai vợ chồng cả một cái KS, thích làm gì thì làm, chiều chiều dắt tay ra bờ biển cho rồ man tích. Tối hì hụi xong đi ăn hải sản. Thế là thích nhất. Tháng 11 biển miền trung còn ấm lắm. SaPa tầm ấy bắt đầu lạnh, ko biết có làm ăn đc gì ko
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối em catphuc đâu rồi nhỉ, em làm cho mọi người thắc mắc rồi im hơi lặng tiếng thế.
    Chúc mừng em nhé và hy vọng sẽ gặp em sau tuần trăng mật ở HN.

Chia sẻ trang này