1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin gam bài Mắt Đen

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi XDVNTB, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XDVNTB

    XDVNTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin gam bài Mắt Đen

    Bác nào có hợp âm của bài này cho em với. Máu bài này quá nhưng em lại không biết mò hợp âm, với lại chỉ cho em cách đệm luôn thì tốt quá.
    Thanks!

    University Of Civil Engineering
  2. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    He he đúng chỗ ngứa đây!
    Tui chơi được bài này roai`
    Chuẩn cỡ 99%(Thề)
    Nếu bác Mua tab thì tôi làm cho!
    Khà khà!
    Tab phê luôn!
    Đảm bảo!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  3. XDVNTB

    XDVNTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    99% thì phê rồi, nhưng em thấy bác bảo đừng hoá thân thành đá cơ mà. Nếu bác chơi được chuẩn thì post lên tặng anh em, anh em sẽ rất cám ơn. Chứ mua thì rocker nghèo lắm hehe!
    University Of Civil Engineering
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi dùng bản này nói chung là với mấy hợp âm đơn giản.

    Mắt đen
    Sâu trong đáy mắt[Am], em nói gì[Em] đôi mắt huyền [Am]
    Không là cao xa [Am] không thật gần[Em] nhưng chứa chan [Am]
    Khi anh mất lốI[C] trên con đường xa [G]
    Trong đôi mắt em{c] ấm lửa soi đường về [Am]
    Khi anh vấp ngã[C] mắt em luôn dịu êm [G]
    Rồi đốt cháy lên[E] cho niềm kiêu hãnh tới [Am]
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
    Đễ từ dáy mắt đi cao vời đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi
    Màu nào cháy lên như lờI dôi mắt nói.
    Mắt đen[E] đôi khi lung linh hạt tinh khôi [Am]
    Mắt đen[E] ôi trái tim anh thuộc về em [Am]
    Mắt đen[E] ơi khao khát cháy một lần thôi [Am]
    Mắt đen [E] hãy thắp lên ngọn lửa đam mê [Am]

     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon

Chia sẻ trang này