1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp đỡ . Hòan cảnh Éo Le vô cùng .

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi muasongsong, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin giúp đỡ . Hòan cảnh Éo Le vô cùng .

    Chào các bác , Rất mong đượccác bác giúp đỡ em , vì hòan cảnh của em cũng không thể giúp đỡ em được nữa rồi . Chả là nhà em chả nghèo , mà là nhà em có bố mẹ già ở nhà . Thực ra thì ai cũng có bố mẹ cả , trừ những người khôg có ra , nên em cũng chả định khoe bố mẹ em cho các báclàm gì . Nhưng mà chết 1 cái là em mới vào nghề '' chỉnh nhạc '' các bác ạ , vì thế mà em sẽ chết mất , nếu các bác không giúp đỡ hay đỡ giúp em chuyện này . Chả là em mới vào nghề nhạc , hay đi chỉnh âm thanh , thế là đến 1 hôm gần đây thì em đau 1 tai , thế là sinh nghề tử nghiệp , hiện cái tai của em vô cùng đau nhức , không thể nghe được nhạc nữa , nhất là nhạc to dù có nhạc là vui rồi . Mà em mà bỏ nghề thì còn bố mẹ em ở nhà thì ai nuôi bây giờ , em phải đi làm tiếp mà tai thì đau , Mỗi lần nghe nhạc nện ầm ầm là hôm sau về tai lại đau . Càng ngày càng đau , đến nỗi 2 hôm nay em ở nhà đi khám bệnh . Bác sĩ bảo phải bỏ nghề và mất tiền cho bác sĩ chữa bệnh cho .

    Nói lòng vòng cốt để các bác thương hại em , nhưng đã chóng thương thì thương cho chót , em biết là có 1 lọai '' Tai nghe '' đặc biệt để giảm cường độ âm thanh khi nghe nhạc , tức là giảm tiếng volume của môi trường khi đeo cái này vào tai mình . Các bác biết chỗ nào bán + Giá cả thì chỉ giúp em với . Lành ít dữ nhiều các bác ạ . Bác nào biết kiểu nào hợp thời trang 1 tí thì cũng nhắc em 1 tí , không em đeo vào thì người ta tưởng người điếc là chết em đấy , người ta không ai chết 2 lần đâu .

    Em và bố mẹ em vô cùng biết ơn các bác . Mong các bác giúp đỡ , hòan cảnh đặc biệt éo le để em có thể không mua thuốc mà đi làm tiếp được 1 ngày gần đây . Cảm ơn các bác .
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi thấy nó là cái nút bông gòn, giá rẻ lắm .
    Mỗi lần xài xong, thì liệng vô thùng rác.
    Nếu muốn nó thời trang, có lẽ bạn thuê người design cho.
    Tôi nghe nói, nghe âm thanh cường độ cao có thể gây bệnh
    đau tai . Cường độ thế nào, thì tuỳ từng người . Vì vậy, tốt
    nhất bạn nên chuyển nghề đi.
  3. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn CÓĐẸP , hãy có cái Đẹp phải không ?? Hỏi cho biết là cái bông gòn mua ở đâu ?? Có phải là cục bông gòn thường có nhiều sợi không ? Không biết cho nó vào tai nó có chui hẵng vào tai rồi nó có biết chui ra không ?? Hay là biết nó chui vào tai rồi không biết nó có ra không ??
    Mà ai design bông tai , design như thế nào với 1 mớ bông ?
    Bạn CÓĐẸP này , bạn dắt 1 con trâu rồi hét vào tai nó xem nó có nói gì không ?? Hay là nó khuyên bạn là bạn phải hét to hơn nữa , nó mới nghe thấy . Và nó cũng phải hét thật to vào tai bạn cho bạn nghe thấy . *** mẹ , 2 thằng điếc nói chuyện . Điếc còn thích nghe đàn .
  4. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn CÓĐẸP này , bạn dắt 1 con trâu rồi hét vào tai nó xem nó có nói gì không ?? Hay là nó khuyên bạn là bạn phải hét to hơn nữa , nó mới nghe thấy . Và nó cũng phải hét thật to vào tai bạn cho bạn nghe thấy . *** mẹ , 2 thằng điếc nói chuyện . Điếc còn thích nghe đàn .
    [/QUOTE]
    Bác này hoàn cảnh giống với Nhạc sỹ Đỗ Bảo . Hôm vừa rồi xem chwơng trình Con Đường Âm Nhạc của Ngọc Châu - Đỗ Bảo cũng có nói đến 1 thời gian , do luyện tập quá sức nên Đỗ Bảo đã bị suy giảm thính lực nghiêm trọng , mọi người thân còn gọi anh là Bảo " Điếc " , sau đó giảm bớt cường độ tập và chữa trị thì nay A lại sáng tác ngon rồi. Liên hệ với ĐB để hỏi anh chữa thế nào thì chắc là khó nhưng cái này mình nghĩ ko đâu bằng Bệnh viện " Tai - mũi - họng " rồi.
    Bỏ nghề thì chưa đến mức nhưng giảm t/gian làm việc với âm thanh thì chắc là bắt buộc nếu bác không muốn thằng con trai kháu khỉnh của bác hét vào tai bác giữa chỗ đông người : " Con muốn đi ị ... "
    Bác làm DJ mà ko có tai thì teo, bác làm DJ mà tai ko chuẩn cũng teo , bác lại còn tính đeo bông vào để làm thì E nghĩ khán giả nó cũng đứng khoanh tay nhìn bác chỉnh chỉnh, gạt gạt....
    Tốt nhất là chữa xong tính tiếp, ko đi làm được nữa thì vẫn còn tai ở nhà nghe đĩa, bác ạ ....
    Vài lời chia sẻ.....
    Chúc vui !
  5. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , Đõ Bão là tên con trâu hả bạn ?? Không những bị đau tai mà mình còn kiêng đàn bà nữa , nên không sợ có đứa bé nào chạy ra , ôm chặt lấy chân mình rồi gọi : '' Baba ơi " Đâu . Mày về mà tìm ****** ấy . Đ.m mày .Nói năng lăng nhăng .
    Mình đau tai nhưng cũng chỉ đau 1 tai , thế mới hay chứ . Tức là chđám đông nghe bằng mắt , còn mình thì còn 1 tai để nghe . Sợ mình không nghe được mình chứ sợ gì đám đông không nghe được mình . Ai biết ( rất Nghiêm túc ) ở đâu có bán cái máy '' giảm âm thanh
    chứ không phải máy cho người điếc thì Làm ơn - cứu phước . Tai càng ngày càng đau mà càng ngày càng nhiều người bay vo vo bên tai trêu ngươi .
    Vô cùng nghiêm túc .
  6. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ê ê ê....... Ko chơi chửi bậy nhá !
    Mình cũng khuyễn bạn nghiêm túc đó.
    Thực sự là mình cũng biết 1 vài người chữa được vụ này, thậm chí nhà còn có máy trợ thính vì hồi xưa trong nhà có người cũng bị vậy nhưng xin lỗi, ăn nói kiểu này thì có lẽ mình mang về quê đeo cho con trâu còn hơn.....
    Chúc sớm lành bệnh !
  7. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết mình cũng có thể nhầm Là mình phải biết tôn trọng súc vật ,
    Xin lỗi con bò .
    Hóa ra là bạn có giòng giống điếc à ?? Thế thì mình muốn nói nhỏ vào tai bạn là : Mình không biết mình cũng có thể nhầm bởi vì bệnh của tao không cần mày chúc lành bệnh . Bạn thấy đấy , mình sẽ gào thật to vào tai của bạn dù bạn không nghe thấy và không muốn nghe thấy nó . Bạn nên chọc thủng tai đi để có thể nhìn bằng mắt .
    Có ai vào thì dắt con bò này ra chỗ khác . Xin lỗi các bạn là nói với những kẻ điếc thì phải hét thật to . Và nói với những kẻ tàn tật thì nên nói những lời lẽ '' tàn tật '' . Rất ít khi thấy 1 con bò điếc , thật may cho những ai thấy ở đây .
  8. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không có người chăn dắt mà chỉ có 1 đàn bò .
  9. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    thử đọc cái này xem có giúp gì được ko ?
    http://sohoa.net/News/Am-thanh/Loa/2005/01/3B9ACCDA/
  10. muasongsong

    muasongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Ozzy , đúng là bạn của nó đấy bạn ạ . Rất cảm ơn bạn vì nó giúp ích mình nhiều .

Chia sẻ trang này