1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp đỡ về trường Đh ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi xxxj3allack, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxxj3allack

    xxxj3allack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người - em đang làm thủ tục du học Đức - thág 11 này em thi r`. Em thật sự k biết có nên học ôn thi phỏng vấn APS k nữa :( - vì học thì tốn kém mà k học thì lại sợ trượt :| . Em đang học năm thứ 2 khoa Đức - ĐHHN ạh :). Mọi người cho em lời khuyên với :-s

    Vụ chọn trường em cũng đang lo lắm :( . Thật sự là em thích học về Informatik hoặc Medien, nhưgn mà chuyện lại k đơn giản thế :( . Bác em đang ở Nürnberg, vì thế bố em chỉ cho em học ở đấy [vì ở chỗ bác yên tâm hơn vs lại tiết kiệm hơn] - nhưgn có vẻ ngành Inf / Med ở Nürnberg k đc tốt cho lắm thì phải ? [ đấy là em xem ranking ở trên trang http://ranking.zeit.de/che2010 ạh ] . Mọi người cho em lời khuyên nhé !
    Vielen Dank !
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    1. Hik , đi ôn Aps .., chẹp tốn tiền thôi , cũng như hồi trước thầy Ngạn mở lớp luyện phỏng vấn .Nói chung ...chắc cái được nhất là mua tâm lý.

    2. Cứ sáng, học tiếng xong thừa thời gian nghiền ngẫm. Học ở đâu ... cứ ra được là tốt rồi ^^ . Nhưng có mác Munich hay Berlin về nhà hiển nhiên oai hơn, chứ dù có số 1 infor nhưng ở cai vùng nào đó mà ... là lạ ko nghe danh , thì về nhà cũng :(
  3. pear_pink_rose

    pear_pink_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Năm 2 ĐHHN rồi thì tức là tiếng Đức ấy cũng qua B1 rồi còn j ^^, quá thừa để thi APS đấy chứ :D, lo làm gì ?

    Ở nhà người quen thì đỡ chi phí, nhưng đương nhiên là không thoải mái, hơn nữa ấy ở đó tạm để học 1 năm SK ( kiểu gì mà chẳng phải học ) , sau này vào ĐH thì chuyển chỗ sau cũng được. Lúc đó thì tha hồ xin Zu mấy trường cao cao nổi nổi ;)
  4. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ nói đúng đấy, cái chính là sang bên đấy học STK đã, vì mình đoán trình của bạn chưa đủ để thi DSH, hử ?

    Còn thành phố nào nên đến, mình vẫn ứng cử : Leipzig :"> Dễ thi, chưa phải đóng tiền học, ở bên Đông chi phí rẻ, KTX rẻ mà đẹp :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hồi trước mình cũng đi ôn APS, tốn hai triệu mà không được gì mấy, cái chính là tâm lý khá lên chút chút..

    Nhưng hôm đi thi mình cũng run vãi ra.

    Bạn cứ đọc những câu hỏi của anh Lã Bất Vi post trong topic dính, trả lời nhuần nhuyễn các câu hỏi đấy là oke

    chú ý các từ sau :

    eine gute Ausbildung geniessen : được hưởng một nền giáo dục tốt.

    an einer Uni Bestehen : đỗ một trường đại học..

    Đừng ôn APS, tốn tiền bạn à.

    Đi thi tâm lý nên tự tin, đừng căng thẳng quá, và cũng đừng tranh thủ ôn cái gì trong 1, 2 ngày trước khi thi.

    Còn lại thì phụ thuộc vào số phận thôi, học tài thi phận mà, Tú Xương còn trượt huống chi là mình..
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Ơ đã nâng cấp lên người yêu rồi cơ à ........, bác rút ni ra tay nhanh nhỉ ? ...đúng là, thấy thấy hoa hồng chớm nở trong vườn, mình không ngắt, người khác sẽ ngắt ngay .., chứ ko ai ngắt hộ cho mình cả.[r32)]

    Thi aps phụ thuộc vào chuyên ngành của mình, cô giáo dạy ... em nói ko khách khí, đa phần chỉ dạy vẫn thiên về đức ngữ thôi, chứ làm sao bao quát được bạn học cái gì. Nói cách khác, là giáo viên sẽ xây dựng một cái đề cương ..tâm lý thôi ^^, em Gia cát dự thế thôi, muốn chắc phải gặp anh chuyên gia luyện Aps thầy của bạn Sờ ta xi là dẻutschlernen mới rõ.

    Sowieso , thì cử gì, bản thân ở bạn vẫn là phải đòi hỏi có trình :
    có hai trình là "trình độ" và "trình tán".- khả năng đối phó tình huống xấu

    Sở hữu trình độ thì có ưu điểm: không sợ bố con thằng nào, nhưng có nhược điểm, gặp thằng Chuối, .. nó bảo, á mày cậy mày giỏi à, tao đì cho mày chết, con nhé !
    Sở hữu trình tán thì có nhược điểm là: dễ chết ở khả năng thực sự, nhưng có ưu iểm là ..tán thì .. chuyển sang nhất thân nhì quen .. châm chước cho nhau tí đi mà ..

    Vậy về cơ bản, bạn ko nên kém 1 trình trong hai trình trên. Tốt nhất là đạt cơ bản.

    Tâm lý vững vàng, mặt hoa da phấn, toe toét nói cười .. Đức cũng là người , mình sợ đếu giề .

    Nếu làm bài thì không ai can thiệp: đòi hỏi mình phải bỏ công thẻ hiện trình độ , thấp quá , thú thực em khuyên ở nhà cho lành, chứ sang Đức , thuộc loại đất dữ, Bin la đen thì nhiều mà Ô 3 ma thì ít.

    Nếu tới phỏng vấn: thì thực ra đó là đối thoại, thể hiện khả năng tiếng là chính , tuy nhiên, cũng ko thể quá kém về trình độ , nếu hơi kém, nhưng bạn làm cho người hội thoại của bạn ...nở nụ cười , nhất là tối hôm trước ông ý vừa bị vợ mắng ... kiểu gì chả qua. ( nhưng mà lỡ để nó cười vì tội mình đã ngu còn thik chém thì .. chắc chết )

    Tiên đây em xin kể câu chuyện hồi em đi thi tuyển việc làm để minh họa cho : Giỏi là tốt, nhưng không giỏi ( có phải thằng nào cũng chăm học và thông minh đâu )..thì cố mà kiếm cái gì nhét vào ..gọi là bù đắp được tí nào hay tí đó.

    Số là, năm ấy, tháng, ấy ngày ấy, ...sau mấy tháng làm xong chuyện ấy, em tốt nghiệp ra trường và xin thi vào công ty ấy.

    Em thì vốn tốt nghiệp trung bình thôi- , học hành lười lại dốt ..., mà lại đấu đá với toàn dân siêu cao thủ , xác định là mình đi chắc ...
    Thế nên sau một hồi thi Iq, toán, tin, chuyên ngành ..., tât cả bước vào phòng thi với giám đốc. Ông giám đốc ngồi với một cái máy tính và gọi từng đứa vào và bảo: Bàn phím đấy, máy tính đấy, gõ đi .. !

    Các bác học giỏi thi trước, em để ý thì thấy ai cũng : cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... , rồi tâm huyết sống chết cống hiến cho công ty. Rồi chú chú, cháu cháu haizz, kiểu này chết em rồi .., nên em quyết định chiến dịch ..đi ngược.

    Đầu tiên : không gọi giám đốc bằng chú - gọi bằng anh luôn cho Trẻ =))
    Tới lúc giám đốc bảo gõ, em cẩn thận hỏi: em gõ gì cũng được hử ? Giám đốc ừ , em chả nể nang, cứ 10 ngón bổ xuống, gặp chữ gì thì nó ra chữ ấy.
    Giám đốc mới giật mình bảo: cậu gõ cái quái gì đấy ?
    Em trả lời: thì giám đốc bảo em gõ gì thì gõ, chứ có bảo em gõ ..tâm huyết xin làm việc ở công ty chó đâu^:)^
    Giám đốc: Cậu gian manh nhỉ, vậy xem cậu gõ nhanh bằng tôi không, thế rồi ông ý dí ngay 1 ngón tay vào chữ I, nó cứ thế chạy.
    Em mới nói: Khó quá, để em xóa đi làm lại xem. Rồi em thực hiện lệnh un do ( crt - u ) , cho nó hiện lại những gì ông ấy gõ trong thời gian ngắn hơn.

    Giám đốc cười phớ lớ: được được, .. và em đậu, tuy nhiên, thời đó nhà máy vẫn xây dựng, nên em thi tuyển sang công ty khác.

    Lúc phỏng vấn: nào tài năng lớp Pháp, bằng giỏi ..........haizz..., chêt em rồi. Nhưng ở đời em biết, nhiều khi giỏi, thì đòi lương cao, mà ko gắn bó. Sau tìm hiểu , thì em thấy...nhân tài ở đó làm 1 thời gian ...ngắn , đủ lông, đủ cánh là đi. Nên em đồ rằng .. chắc giỏi chưa chắc đậu, nên mình có hi vọng, em nộp hồ sơ.

    Lúc phỏng vấn: Nhà cậu ở đâu ?. Em đoán chắc...sẽ ưu tiên chọn thằng cự ly gần.
    Em mới trả lời: Nhà em cách nhà máy nơi công tác cỡ có con sông thôi mà .
    Thế là được nhận, ( nhưng con sông đó là con sông Hồng cơ ^^ )

    Nói thế cho vui thôi! Trình độ thực, cái này mới là cái rất quan trọng và đảm bảo vững chắc trong quá trình tiến thân của các bạn. Nên học giỏi , và cho chắc, bởi nó là cơ sở và nên tảng. Bởi có hay, có đẹp, có giỏi, cơ hội mới chủ động tới với mình ...

    Em rất tiếc, 1 phần do khả năng nhận thức có hạn và trình độ cũng hạn chế ..., nên làm cái gì cũng chỉ ở mức cận trung bình. Cũng buồn lắm chứ :-" , nhưng ko thể đâm đầu vào gối mà tự tử được. Mình vốn thế rồi, cố kiếm cái gì bù lỗ thôi, vì dụ ...đũa mốc ...cứ chòi vào cái mâm son cho bẩn, nhà giàu sẽ bỏ đi, vì ăn tiếp sẽ mất vệ sinh .. .và mình chiếm lấy nó. Kiểu may hơn khôn[r23)], mà như người Đức có câu : Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln - chó ngáp phải ruồi

    Chỉ có điều, mỗi khi gặp tình huống xấu, ngoài khả năng của mình, thì nên tìm mọi biện pháp bổ cứu, bởi đời khác với số học là ở chỗ: không phải ai cũng thích người học giỏi, mặc dù ..., học giỏi là nền tảng căn bản tạo nên thành công và chỗ đứng của mỗi người.

    Nói chung khả năng kém , đó là sự thực mà em phải chấp nhận ! nhưng .. theo em, thà như con cá trên lưới, giẫy tới cái giẫy cuối cùng nằm chết trong tư thế cong keo còn hơn nhắm mắt xuôi tay, chấp nhận ra đi mát mẻ ^^>:)

    Giỏi là cái nhà có móng chắc - dù thô ráp - không tin các bác để ý, phần lớn ai học giỏi đa phần đều xấu trai và xí gái hơn ...ai học dốt.

    Schlau là cái nhà có móng ko chắc, nhưng chủ nhà vẫn kịp dùng sơn Nippon sơn xung quanh bốn phía cho nó lóng lánh ... để qua mặt khách hàng. Nên dính trận động đất là chết ngay - nếu sau khi qua mặt, trong khi chờ đợi khách hàng trả tiền, không gia cố lại móng. Học giỏi khiến con người ta trở nên tự tin hơn, và cơ hội cũng chủ động tìm kiếm tới mình hơn.

    Vì vậy, thực tình em xin các bác chú trọng cho việc học giỏi hết mức trong khả năng có thể .

    ( đời nói dễ hơn làm ghê cơ haizzz:-??)


    Scheiß auf den Aufzug, ich nehme die Treppe! Plözlich entsteht Kacke, ich gehe sofort woanders hin ![:D]

    Suy cho cùng giày dép còn có số nữa là Aps, phỏng ạ !

    Không phải bao giờ mình cố gắng hết sức đều là có kết quả tốt. Đời đôi khi may hơn khôn, đó cũng là sự thật. Nhiều khi nó cũng chỉ như hai cái bánh răng chạy trên nhau thôi, chỗ lồi của bánh này phải cắm vào chỗ lóm của bánh kia. Chứ cả hai cái đều lồi vào nhau đảm bảo ...chạy cái vỡ ngay - hai ông giỏi gặp nhau không khéo như hai con dê trên cầu , đều rơi xuống nước hết- hai ông dốt -giỏi gặp nhau, không khéo như Ba Bị gặp Khổng Minh khởi dựng nước Thục Hán đó chứ.

    Nên các bác cũng đừng thất vọng quá, mà cứ chịu kiếm tìm, dù cơ hội không nhiều, nhưng ...đời vốn là một hàm lồi lõm mà ...! Không làm việc được bằng đầu, thì ta làm việc bằng chân tay thôi..., ko phải tự kỷ nếu lỡ giẫm có vỏ chuối ...!!!

  6. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Nếu mà về VN, chỉ cần có cái bằng. Còn ko thì cần yếu tố khác. Với ngày IT thì đâu cứ phải học ở tây mới giỏi. Học ở VN cũng giỏi. Nganh IT nhiều người học ở VN mà có niềm đam mê nó giỏi hơn ấy chứ.

    Khuyên chân thành là học ở đâu cũng được. Ko phải suy nghĩ nhiều làm gì.

    Còn ở Nürnberg ko có Studienkolleg thì đến Ausburg mà học, chắc cũng gần thôi.
  7. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4

    nói thì đúng như thế đấy, nhưng mà ko phải ai cũng bình tĩnh được đâu, nhất là APS lại là cuộc phỏng vấn quan trọng. Nên đúng như bác Vi nói đấy, nên chuẩn bị thật đầy đủ, hết sức trong khả năng của mình thì mới cảm thấy an tâm phần nào, người ta tự tin khi người ta có sự chuẩn bị. Kiến thức ko chắc, vào đấy làm hỏng bài viết thì đã mất hết tinh thần rồi nói gì đến việc phỏng vấn tiếp nữa. Việc học hành của mình phụ thuộc vào sự cố gắng của mình là chính nên cũng chả cần đi ôn APS làm gì, Âu Cơ cũng có người trượt APS chứ đùa.

    Còn việc chọn trường thì học trường nào chả được, bên đấy nó đâu có đào tạo ra con người chỉ với cái bằng như ở VN. Nếu tự tin vào khả năng của mình thì cứ xin những trường top. Nhưng trường càng cao thì càng khó ra trường hơn và đòi hỏi hồ sơ cao hơn.
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chọn trường thì ưu tiên như sau:

    1. Mình ko thể tự chọn trường, mà mình xin các trường nó chọn mình. Nên nhớ điều đó. Đặc biệt là những bạn xin học Master, trái ngành, điểm thấp.

    2. Trong số các trường chọn mình. Mình sẽ cân nhắc theo tiêu chuẩn riêng của riêng mình. Chẳng hạn như: Học Phí, Gần nhà người thân, Gần người yêu ....

    Chất lượng cũng rất chi là quan trọng. Nhưng mà cái để đánh giá chất lượng nó cũng vô vàn lắm. Như trường em, có 3000 sinh viên, cơ mà có trên dưới 100 giáo sư. Với trường 10.000 sinh viên, cũng có trên dưới 100 giáo sư. Tất nhiên giáo sư cũng có nhiều loại, không phải ông nào cũng qua Habi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên. Với những ai đang ở VN thì cũng đừng có bận tâm đến chuyện học trường nào vội. Nhất là với ngành BWL hoặc IT. Vì hai ngành này hầu hết các trường đều có.

    Vì sang Đức còn phải học từ 6 tháng đến 2 năm học tiếng bzw. học SK nữa. Nên suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

    Chủ topic cố học cho giỏi vào. Xin vào TU Damstadt mà học. Chất lượng top 3 về IT đó. Lại ko phải đóng học phí. chứ ở Nürnberg phải đóng học phí.
  9. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4

    TU Darmstadt thì ngon rồi: trường ngon, ko mất học phí, gần Frankfurt, tiện đi lại, khoá học IT lại ko hạn chế sinh viên. Cũng chính vì thế nên dân tình cứ đổ xô vào đấy làm tỉ lệ chọi...cao vãi cả ra. Thế nên điểm phẩy dưới 8 thì đừng nộp hồ sơ vào đấy, tốn tiền. Nürnberg thì khoá học có đóng học phí, và khoá học lại hạn chế sinh viên, nhưng mà dù sao thì tiêu chuẩn vẫn thấp hơn là Darm, ở đấy ít sinh viên hơn, sống cũng thoải mái hơn. Thằng cu bạn em ở bên Darm, đang định chuyển từ Studentenwohnheim ra ngoài mà tìm mãi ko có nhà vì quá đông sinh viên, thế thì lúc tìm việc cũng khó. [r23)]
  10. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nürnberg thì thanh phố đẹp, dễ xin việc, người Việt nhiều. Em từng lên đó 1 lần. ăn tiết canh ngon lắm.

    Đừng có lo mấy cái chất lượng ở Đức. Nó có tiêu chuẩn cả rồi. Ko có lo gì hết, Chỉ sợ ko học nổi.

    Xung quanh Nürnberg cũng rất nhiều trường, ko có lo. Mà lo làm gì, lo cũng ko có được cái gì.

    Đi từng bước.

Chia sẻ trang này