1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TrucQuynh, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrucQuynh

    TrucQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin giúp đỡ!

    Tớ có 1 người bạn gái thân. Trong lúc quan hệ với bạn trai của her, her bị ra máu ( cũng hơi nhiều thì phải, :(! ). Her tưởng her bị " hành quân", nhưng đến sáng hôm sau khi ngủ dậy thì thấy ko có gì ở băng vệ sinh cả. Her và bạn her cũng đã quan hệ với nhau nhiều, nhưng chưa bao giờ có hiện tượng đó xảy ra cả. Vậy bạn gái thân của tớ bị làm sao vậy? Có nguy hiểm ko? Liệu có phải đi khám ko?
    Mong mọi người giúp đỡ, để tớ có câu trả lời cho bạn tớ. Her đang rất lo lắng về chuyện đó. Xin chân thành cảm ơn mọi người!
  2. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bé ấy thất tiết rồi . Xong cái **********
  3. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chắc là những lần trước thằng kia nó đóng chưa đủ mạnh,hoặc là ********** của cô em đó dầy quá.Cho dến hôm vừa rồi mới thực sự bị rách .Thương thay một đời hoa.
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    nahh....không có chuyện gì đáng lo lắm đâu....có thể quan hệ quá mạnh do sự cọ sát của hai bên nên fần trong của cô ấy bị xung huyết....hoặc có thể do rong kinh vào đúng đêm quan hệ một ít....
    nếu lo lắng thì nên đi khám...* sao việt nam cứ động một tý là sợ đi gặp bác sĩ thế nhỉ*
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bác sĩ ở Vn không giống bác sĩ bên này vả lại 2 nên giáo dục khác nhau thì dẫn đến những suy nghĩ như vậy. Chứ bên này chúng nó có bao giờ sợ đi bác sĩ đâu, thường xuyên đi để kiểm tra cho an toàn thì đúng hơn.
  6. quynhkitty

    quynhkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở VN đi khám mấy thứ này ngại lắm chị fool ạ . Hồi em 13 tuổi , em đi khám mấy bệnh linh tinh , cần đến bác sĩ ở viện C . Em vào mà bị bà ấy chơi ngay cho câu . Thai mấy tháng rồi hả cháu ? Mình choáng váng linh hồn . Lúc đấy mấy người đi qua cứ nhìn mình . Xấu hổ không chịu ! Mấy bà y tá vô ý thức lắm . Thế nên con gái mới thấy ngại .
    À , chị gì cứ bảo bạn chị đi khám đi . Không sao đâu , đi cho chắc ăn mà ......
  7. Hoa_Tim

    Hoa_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rất ghét cái bọn tinh tướng ăn khoai nướng . Người ta xin giúp đỡ thì giúp được bầy cách cho người ta , nếu không giúp được thì lặng yên cho người khác giúp , dù sao Việt Nan cũng là như vậy đấy u chắc không từ Việt Nam mà ra ,chắc ở nước ngoài một tý có vẻ tinh tướng .
  8. trieuminh2403

    trieuminh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên khám phụ khoa tại BV hoặc phòng mạch tư vì ra máu bất thường cũng có thể do một loại u xơ gì đó, đôi khi cũng do cancer ( tuy hiếm khi gặp ở người trẻ tuổi ) Bạn nhớ lại xem trước đó bạn có uống loại thuốc ngừa thai nào không , vì đó cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc.
  9. quynhkitty

    quynhkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không biết gì thì đừng ti toe nói người khác như vậy nhé. Gà con cũng từ VN mà ra thôi. Bác sĩ ở nước ngoài ( một số nước ) tận tâm và cẩn thận hơn rất nhiều bác sĩ và y tá ở VN ( ko phải hết ) . Bạn không tin thì bạn cứ thử ra nước ngoài mà xem . Với lại ở nước ngoài , người ta giữ bí mật bệnh nhân kinh khủng . Như ở Vn , cho tiền bác sĩ là moi được thông tin người khác rồi . Hối lộ cái là được cái giấy chứng nhận giả . Vậy như thế thì những người chân thật dám tin tưởng đến bác sĩ nữa đâu cơ chứ . Mặc dù , tôi có họ hàng là bác sĩ nhé.
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có mà tận tâm...móc tiền người ta!!
    Biết ở Sing tui,gãy tay là 5000S$,6000S$ ko hả? 50 triệu người ta chứ ko ít...
    phá thai thì ko phá cho du học sinh,mà giá cũng ko dưới 2000S$ đâu!

Chia sẻ trang này