1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TrucQuynh, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ghê!!! ở Sing thu nhập đầu người bao nhiêu một năm ?!! Nói gì cũng phải so tỉ lệ chứ, với lại người ta còn có bảo hiểm y tế lo cho phần lớn rồi đấy ạ !! Mình ở đâu qua không có bảo hiểm y tế thì chịu chứ sao trách người ta được. Đừng có cái kiểu như mấy ông độc quyền nhà mình , phải nâng giá điện, giá nước, giá điện thoại cho "ngang tầm khu vực" trong khi thu nhập cả tháng (trung bình) ở nước mình không bằng một ... cuộc nhậu của người ta.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là ko nói đến cái giá tiền mà nói đến cách mà các bác sĩ đối với bệnh nhân trẻ của họ vậy. Gà con đọc mấy bài trong này thấy bác sĩ chửi sinh viên như gì ý. Đúng lúc họ cần được an ủi nhất thì lại chửi họ là ngu thì chết, thích sướng cho lắm vào, etc. Nghe có đau lòng không??? Bác sĩ ở đây họ còn ngồi tâm sự, an ủi mình chứ chẳng vô tâm như vậy đâu.
    Hồi hè con em của Gà con nó bị huyết áp thấp mà suót ngày buồn nôn với chóng mặt, gà con fải đưa nó đi bác sĩ. HỌ còn hỏi là mày có chắc là bị dính ko?? Em gái gà con còn kêu: Tao mới 18 tuổi, tao đã qh đâu, blah blah. Bác sĩ kêu là nếu mày đã qh rồi mà lỡ bị dính thì cứ tâm sự với tao, tao sẽ tìm cách giúp mày. Rồi nó cho vào thử máu, cho thuốc uống, hôm sau đến lấy kết quả. Tất cả đều tốt, nhưng em gái Gà con còn cảm thấy mệt, bác sĩ cho thêm thuốc, kêu là nếu uống hết mà vẫn mệt thì fải báo cho họ ngay. Đó thấy chưa. bác sĩ như vậy mới là bác sĩ chứ.
    Không sao đâu bạn gì ạ. Nếu lo lắng thì đi khám bác sĩ đi, tất cả chỉ là kiểm tra cho chắc thôi. Nếu có chuyện gì ko may còn có thể chữa kịp thời chứ. Goodluck!
    @Hoa tim: Chẳng ai tinh tướng ở đây cả. Gà con chỉ nói đến 1 số bác sĩ ko tâm lý ở Vn mà dẫn đến cho giới trẻ Vn ngượng ngùng khi đi khám thôi. Sự thật là thế mà.
  3. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói sao ấy chứ, hồi lâu rồi tôi đi khám (ở khu khám bệnh của bệnh viện Hùng Vương ấy), thấy các bác sĩ y tá ở đó cũng rất là ... thân thiện, không có chuyện chưa gì mà đã đoán già đoán non rồi nặng nhẹ đâu. Khi tôi nói là chưa QH bao giờ, họ cũng chú ý nhẹ tay và dùng các biện pháp đặc biệt để không làm rách ... đấy. Chắc là tại chỗ này có khu khám thai (và điều hoà kinh nguyệt ) riêng biệt với khu phụ khoa nên thế. Chứ như vào mấy chỗ mà nhận tất cả bệnh rồi mới phân ra khu riêng thì bà con hơi bị ... áp lực (do đông quá) nên cáu gắt, với lại thấy nhiều trường hợp phá thai quá đâm ra ... thành kiến đấy ! Nói chung không sao đâu, đi những khu dịch vụ của bệnh viện lớn ấy, tuy mắc hơn bình thường tí chút (tí chút thôi) nhưng mà thoải mái hơn nhiều, đừng lo.
  4. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gà COn nói đúng đấy. Đến BV ở nước ngòai thì chỉ ngại 2 điều:
    - Tiền thì xót
    - Bệnh thì lo
    Chứ các thứ khác có thể yên tâm vì luật nghiêm và y đức khá đảm bảo.
    Còn ở VN, mả bố nhà nó chứ, có tiền cũng chẳng yên tâm. Cứ phải đút đút lót lót, mà cái bọn y tá lẫn bác sĩ bây giờ đồi bại lắm (ko phải là tất cả, ví dụ GS Tôn THất Bách là người tuyệt vời). Bệnh nhẹ nhưng chúng nó cũng có thể úp úp mở mở, có khi bệnh chả có gì nhưng vẫn cứ bắt đi xét nghiệm rồi X-quang,... mà tòan ở bên ngòai thôi.
    Chả thế mà chẳng ai muốn đến BV. Tiền thì mất mà tật thì có khi lại thêm.
    Chán !!!!
  5. xuong_rong_dam_mau

    xuong_rong_dam_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chao` mọi người !
    tôi biết thực sự là câu hỏi này đã được trả lời rất nhiều rồi,nhưng quả thực tôi đã tìm mà ko thấy
    tôi mắc bệnh thủ dâm ngay từ khi tôi học lớp 7,và đến bây giờ tôi học ĐH năm thứ 1 rồi tôi vẫn mắc
    thời gian đầu khoảng vài ngày,có khi 1 ngày 1 lần..nhưng mấy năm gần đây do tôi kiềm chế được nên mấy tháng 1 lần,khi làm chuyện ấy tôi thường giữ được trong 3,4 phút gì đấy
    rồi bây giờ khi ngủ mơ đến chuyện ấy ,hay khi hôn bạn gái tôi là nó dễ trào ra lắm..tôi thực sự rất lo lắng
    hãy nói cho tôi xem tôi như vậy có ảnh hưởng đến chuyện vợ con sau này ko ?...và làm như thế có bị mắc thêm bệnh lan truyền nào ko?
    rồi hình nhu tôi thế làm thế sẽ bị teo cơ ở chân tay phải ko ?

    xin mọi người hãy trả lời cho tôi ! tôi có thể chữa được ko ???và làm cách nào vậy ?
  6. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ông nào vừa nói chuyện "quay tay" ý nhể??? Yên tâm đi, vụ đó...bình thường như công an phường. Theo một vài công trình nghiên cứu (nước ngoài) đưa ra thống kê : 99% đàn ông khi được hỏi đều thú nhận mình mắc tật "tự làm lấy khi cần", 1% còn lại là các quý ông vì lý do nào đó mà phải oánh võng tí ti "nhỡ ai ở gần nghe thấy ngượng chết". Thế thôi !
    "Tự làm lấy" thì có gì phải ngượng? Người Nga có câu ngạn ngữ tuyệt vời "mỗi người phải tự tìm lấy bánh mỳ cho mình"
    Nói nhỏ sầu riêng cho ông bạn nhá : Tớ cũng thuộc loại....tần suất hơi bị cao đấy !...he he he
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm uh? em không biết nó thế nào nhưng nghe nói cung chẳng sao, nhưng nói chung là nhiều quá cũng không nên đâu ,..... mà các bác tài thật đó, có thể làm mình tự sướng được áh? giỏi quá, thế thì cần gì GF nữa nhỉ hihhiihihhi
  8. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vốt em Minh đảm đang 5 sao
  9. tdna_

    tdna_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thủ dâm là 1 hiện tượng sinh lý cần thiết và hiển nhiên ở tuổi thanh niên mà ,cứ 100 thằng thì có 99 thằng đã ,đang và sẽ thủ dâm ,thằng còn lại anh nghĩ là đã bị liệt hoàng tử bé . Cho nên chú gì đừng có lo ,đừng có cho đó là bệnh tật hay xấu xa chú ạ . Thông thường khi thủ dâm thường kèm theo hình ảnh ai đó ,ví dụ như cô bạn mà mình thích , cô nào xinh hay gặp nhưng không quen lắm ,....
    Thủ dâm làm cho tính ỳ về ******** cao hơn ,cũng là 1 phương pháp giảm .....bức xúc hiệu quả mà không phải mất tiền .Nói chung là có rất nhiều cái lợi ,hợp tự nhiên .Đến nay người ta vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào nói về tác hại của thủ dâm cả .Tuy nhiên cần chú ý đến tần suất thủ dâm để đảm bảo sức khoẻ , theo tớ cứ 2-3 ngày / 1lần là okie nhất .
    Thủ dâm nhiều cũng phiền đấy ,nên giải pháp tốt nhất là luyện tập thể thao . Luyện tập thể thao làm cho người mình khoẻ ra ,ít nghĩ đến chuyện ******** hơn mà vẫn thấy cân bằng về tâm sinh lý .
  10. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    mấy bác kia cứ thấy "xóc lọ" là tí tởn vào khoe linh tinh
    Cái vấn đề của cậu này là cậu đã nghĩ quá nhiều đến xxx ( nhìn chữ ký thì biết) và nghịch hơi nhiều cho nên "hoàng tử bé" của cậu quá nhạy cảm rồi, bệnh này rất nguy hiểm, gọi là "chưa đến chợ đã hết tiền", mất cả phong thái thằng đàn ông.
    Bây giờ cậu cần làm ngay là cố không nghĩ đến nó nữa. Mỗi lần nghĩ đến thì chạy đi chơi thể thao đi, xỏ giày vào chạy 3 km là hết ngay hoặc chống đẩy 30 cái gì đấy. Chơi thể thao thường xuyên cũng giúp cậu giảm tần xuất nghĩ đến những cái xxx và tăng cường sức khoẻ (cực kỳ quan trọng ).
    Tất cả những sách báo, phim ảnh, web iếc là tiệt không có vào. Sau 3 tháng thì sẽ có kết qua khả quan hơn.
    Nếu không có cách nào bỏ ngay được thì có thể bỏ từ từ. Ngay cả khi cậu làm việc đó hãy tập kềm chế bản thân, đừng để ra sớm quá.
    Chúc cậu thành công !
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 16/04/2004

Chia sẻ trang này