1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp em với, gđ em đau khổ quá. - Em ngồi nhờ box này tý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanngoo, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin giúp em với, gđ em đau khổ quá. - Em ngồi nhờ box này tý

    Xin các cô chú, anh chị giúp em vấn đề này với. QUả thực lúc này em và gia đình em quá bối rối.
    Cháu trai em - con chị gái - năm nay 16 tuổi. Nó hư đốn quá. Biểu hiện từ năm lớp 6 nhưng do bố mẹ không biết cách GD nên ngày càng hư hỏng - Bố mẹ hiền lành bất lực trước con - mắng chửi thì sợ nó bỏ nhà - Nó đã bỏ nhà gia đi nhiều lần - Nhẹ nhàng thì nó đè đầu cưỡi cổ bố mẹ - trước đây nó ngoan và chăm lao động - giờ thì chỉ ăn diện - lười làm - chơi toàn bọn xấu - ăn trộm của người thân - lừa dối - cãi chao chạo - Nhà nó cũng không giàu có gì nhưng nó cứ tưởng giàu - nó còn đánh bạc -xem phim *** - chỉ còn thiếu nghiện ma túy

    Hiện nay gia đình quyết định cho bỏ học và đi làm thợ theo bố nhưng bố nó lành hiền không quản được - nó vẫn đi chơi.

    Cả nhà bất lực - Em đề xuất ý kiến cho nó vào trại giáo dưỡng nhưng chưa biết trong đó có tốt không? Và ai cũng phản đối em
    Xin mọi người giúp em - Nếu không em tin là sẽ vô phương cứu chữa

    Em chờ tin từng phút.
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Muốn nó hỏng thêm thì cứ làm như em nói.
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đánh cho nó 1 trận què cẳng rùi tìm hiểu xem nó có năng khiếu món gì rùi cố gắng cho nó vào khuôn khổ
  4. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thui bây giờ thì cây đã lớn, muốn nắn thì việc đầu tiên phải chấp nhận gãy thui. Nhưng ít ra cũng còn cơ hội cho nó hoàn lương , còn nếu o nắn thì xem như hư 100%.
    Bây giờ chỉ còn cách làm biện pháp mạnh, nhưng phải tiến hành từng bước từ từ, tránh thay đổi 180 độ, sẽ làm cho nó bị shock đấy, hãy thay đổi 45-90 độ trước đã bằng việc o cho nó đi xe, cúp tiền của nó. Trong trường hợp này xấu nhất nó sẽ đi ăn trộm hoặc ăn cướp nhưng mà vì dưới tuổi vị thành niên nên sẽ trả về gia đình thui, đừngbão lãnh, cứ cho nó vào tù vài ngày cho đại bàng xử, hoặc công an đánh (mục đích để nò nhìn rõ những mặt trái trong cuộc sống), như vậy nó sẽ sợ thui. Ở nhà thì cho nó tập tính tự lập. Mà trước tiên nếu được hãy cho nó đi học lại đi và phụ huynh đi đưa rước nó y''
    Xin nhắc bạn là o làm thì thui, đã làm thì phải làm cho đến nơi nhe'', vì làm nữa chừng là nó sẽ càng hư thêm đấy.
    nói thì nói như thế, chứ bạn chủ Topic cũng đâu phải cha mẹ của nó đâu mà có thể làm được điều đó. Nếu đã dạy được thì hùi nhỏ đã dạy rùi, còn nếu đã bất lực thì thử hỏi gia đình nó có dám chấp nhận những điều tui nói trên để giáo dục nó o??????
  5. nttrangp

    nttrangp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là vào trại
  6. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    để GD những chú choai choai đầu xanh đầu vàng này lên khuyên bảo từ từ anh ạ , ko lên mắng chửi chúng nó vì tuổi này còn đang chứng tỏ cái tôi riêng của mình tự ai lên cao lắm , lên tìm người nào có
    thâm niên đã từng chải qua chơi bời và đã quay đầu nói thì nó sẽ nghe hơn là nhà nói nói dần dần thì nó cũng hiểu ra thôi anh ạ , sợ nó nghiện ngập thôi chứ càng lớn nó sẽ càng biết điểm dừng anh ạ , tuổi này chúng nó nghe bạn hơn là nghe gia đình ,
    nhớ là nhắc nhở từ từ đừng có nóng mà hỏng việc , thỉnh thoảng bảo bố em nó ngồi tâm sự với em nó lúc đó nó sẽ nghĩ khác , tình thương của người thân đôi khi là sức mạnh giúp nó suy nghĩ lại , hãy làm ntn cho nó có cảm giác đc quan tâm và yêu thương ko bị hắt hủi
    chúc anh thành công
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đập bỏ mịa nó đi, bố láo đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, xem mày sống chết thế nào. Nhà ko dậy được nó thì để xã hội dậy nó, ko thì đằng nào cũng hỏng. Em gặp mấy thằng hỏng rồi, bé ko dậy nên lớn lên đến mấy chục tuổi đầu vẫn rất bố láo, mất dậy, đến ko còn tí hi vọng nào giáo dục được nữa, vừa buồn vừa bực, cũng ko biết làm thế nào, cái loại đấy có đập chết cũng ko tiếc, ko có ngày nó còn giết người ta nữa ko biết chừng, bố láo ko để đâu cho hết, chỉ giỏi hại xã hội thôi. Làm bố làm mẹ mà ko biết dậy con nó khổ thế đấy, rồi ko biết con cái nó đẻ ra có ai dậy ko hay lại giống nó nốt, đúng là nghiệp trướng, khổ lắmmmmmmmmmm.........Đuổi mịa nó ra khỏi nhà, nó còn biết suy nghĩ thì nó sẽ tự biết mà hối hận, ko thì cũng hết cách rồi, ko giáo dục được nữa. Mà cũng nên theo dõi xem nó làm gì thôi chứ đừng giúp gì nó cả, kệ mịa nó. Quá lắm sắp chết rồi thì mới giúp cho một tí, khi nào biết hối hận xin lỗi rồi thì cho về. Đời có lắm thể loại mất dậy, chiều quá cũng mất dậy, khó quá cũng mất dậy, đẻ thì dễ nhưng mà làm người thì khó, nhiều người đẻ thì đẻ chứ chẳng biết đẻ con để làm gì, chán chẳng buồn chết.

Chia sẻ trang này