1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp em với, gđ em đau khổ quá.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vanngoo, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn mimiconuong, gia đình có thể thành công hoặc thất bại trong công cuộc tạo dựng nên một con người, bình thường thôi. Nếu thất bại thì hậu quả xảy ra cũng chẳng tránh khỏi, biết là không tránh được thì chịu vậy, có nhẹ lòng hơn không. Còn cậu ấy có thể do mới lớn muốn khẳng định mình và làm những việc không đúng ý muốn gia đình. Thôi thì mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với ý nghĩ và hành vi của mình. Hãy nghĩ là mình đã làm hết sức sửa chữa nhưng không được thì cứ để cho cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn, tất nhiên không được làm hại những người trong gia đình. Đến nước này đành phải để xã hội lo giùm thôi.
  2. Xeng_02

    Xeng_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ko ổn đâu bác ơi, cái này cũng có mặt trái đấy. Cậu ta mang về 1 con nghé nữa thì chít.
    Em cũng thiên về biện pháp (tình cảm).
  3. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hic, mỗi người 1 số phận, chia sẻ
  4. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Rất không đồng ý với quan điểm của bạn. Việc xây dựng nên một con người nếu thành công thì có thể coi là bình thường, chứ nếu thất bại thì không thể bình thường được. Chắc chắn phải có vấn đề thì việc giáo dục một con người mới thất bại. Bởi đơn giản một đứa trẻ mới sinh ra như một tờ giấy trắng, gia đình và xã hội "viết vẽ" những cái không tốt hoặc không có phương pháp "vẽ" tốt thì nhiều khả năng ra một "bức tranh" xấu.
    Việc của gia đình bạn chủ topic thì hơi bị khó, việc giáo dục thiếu và yếu từ năm lớp sáu đến giờ (11 tuổi - 16 tuổi) là 5 năm, một khoảng thời gian cực kỳ quan trọng và khá dài nên việc khắc phục là vô cùng khó. Nếu gia đình không quyết liệt trong việc giáo dục thằng ku này thì chỉ 2 năm nữa là nó hỏng 99%.
  5. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bạn nên cố gắng khuyên bảo nó, và đặc biệt đừng nên so sánh nó với những dứa trẻ ngoan khác
  6. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ra quân thất nghiệp nó càng quậy banh nữa... bác nào đi lính rồi biết... giờ thất nghiệp đ spam trên ttvnol nè... bách khoa hẳn hoi nhé
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ : muốn dậy lại 1 người như vậy chẳng khác nào tìm đường lên trời .
    Cách tốt nhất là đời tự dậy nó vậy . để nó lăn lội ngoài xã hội , để dòng đời giáo dục nó , để nó thất bại , nó vấp ngã ... May ra nó tìm được lại con người của chính mính và quay lại làm người hiểu biết
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác romeohnvn, thất bại cũng có thể được coi là không bình thường hay bình thường tuỳ quan điểm mỗi người.
    Đối với bác chủ topic chỉ khuyên mọi người cố gắng bình tĩnh và tỉnh táo, chuyện đã xảy ra rồi thì mình tìm cách chữa. Càng bình tĩnh bao nhiêu thì càng đỡ khổ bấy nhiêu, và chuẩn bị cả tinh thần có thể mất con mất cháu nữa.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thì mất hút để các bác tranh cãi nhau thế này à
    theo tôi cái gì cũng có nhân quả của nó, dạy dỗ quan tâm ko đúng mứ, đúng cách thì phải gánh chịu hậu quả.

Chia sẻ trang này