1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp em với, gđ em đau khổ quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanngoo, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin giúp em với, gđ em đau khổ quá.

    Xin các cô chú, anh chị giúp em vấn đề này với. QUả thực lúc này em và gia đình em quá bối rối.
    Cháu trai em - con chị gái - năm nay 16 tuổi. Nó hư đốn quá. Biểu hiện từ năm lớp 6 nhưng do bố mẹ không biết cách GD nên ngày càng hư hỏng - Bố mẹ hiền lành bất lực trước con - mắng chửi thì sợ nó bỏ nhà - Nó đã bỏ nhà gia đi nhiều lần - Nhẹ nhàng thì nó đè đầu cưỡi cổ bố mẹ - trước đây nó ngoan và chăm lao động - giờ thì chỉ ăn diện - lười làm - chơi toàn bọn xấu - ăn trộm của người thân - lừa dối - cãi chao chạo - Nhà nó cũng không giàu có gì nhưng nó cứ tưởng giàu - nó còn đánh bạc -xem phim *** - chỉ còn thiếu nghiện ma túy

    Hiện nay gia đình quyết định cho bỏ học và đi làm thợ theo bố nhưng bố nó lành hiền không quản được - nó vẫn đi chơi.

    Cả nhà bất lực - Em đề xuất ý kiến cho nó vào trại giáo dưỡng nhưng chưa biết trong đó có tốt không? Và ai cũng phản đối em
    Xin mọi người giúp em - Nếu không em tin là sẽ vô phương cứu chữa

    Em chờ tin từng phút.[r39
  2. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bảo bố mẹ hắn quan tâm hơn tới hắn . Nhưng phải cứng rắn. Đừng để hắn vượt mặt
  3. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy tư vấn cho em cách GD nó.
    Quan tâm thế nào?
  4. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Với lứa tuổi này thực sự nếu nó còn hiểu biết thì còn khuyên bảo đựoc...nhưng nếu là bản chất thì bó tay....Mình có thằng em họ, nó hư hỏng từ năm 14, bây giờ đã 21 vẫn không đổi, chỉ còn cách để xã hội dạy nó, bây giờ đang ở tù...Đã tạo nhiều cơ hội rồi...bây giờ thấy nó là cứ phải cảnh giác, may nó là em họ chứ mà là người thân thì đau đầu...
  5. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đứa cháu đứa bạn mình con nhà khá giả mà cùng bạn bè tổ chức đi cướp của
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Để xử lý tình huống này , mình đề xuất 2 phương pháp cổ điển . PP1: chiến PP2 hi sinh .
    PP1: sử dụng luật lệ thép , sử dụng bạo lực khi cần , nếu đủ mạnh có thể buộc người khác phục tùng , bất mãn mạnh mẽ nhưng vẫn phải phục tùng ( trong lúc này có một người khác thực hiện biện pháp vỗ về , an ủi , gọi là vừa đấm vừa xoa )
    PP2: hi sinh, liệu bạn có thể bỏ ra 1 năm trời để chăm sóc 1 người , đơn giản chỉ là hiểu người đó hơn , để người ta hiểu mình hơn . Đi đâu cũng đi cùng nó , xây dựng một tình trạng thỏa hiệp với nó , nếu nó có tiến bộ thì mình cũng phải tự thay đổi (ko được chiều theo những ý muốn sai trái của nó) , không thuyết phục gay gắt , cố hiểu nó và gợi mở những khía cạnh khác cho nó . Cách này rất hao tổn tâm trí, thời gian và đòi hỏi nhiều kiến thức sống . Trừ khi đó là một người thật sự thân thiết , quan trọng ko thì ko thể làm được .
    Tóm tắt lại việc này mình xin đưa ra một hình ảnh " Sơn hà dung dị cải , tánh tật tối nan di" . Muốn thay đổi một người khó hơn cả di chuyển một ngọn núi , nếu bạn thấy đủ lực thì làm , ko thì quên luôn đi cho nhẹ người (sống chung với lũ hoặc đắp đê ngăn lũ)
    Không cha mẹ nào đưa con vào trại giáo dưỡng cả (trừ cha dượng, mẹ ghẻ), chúc bạn sớm tìm được cách giải quyết
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin vào trại giáo dưỡng, e rằng ra sẽ nghiện ma túy mất!
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Không thể cho vào trại giáo đưỡng .
    Thứ nhất: không tốt cho cháu bạn nó chưa đủ 18 tuổi.
    Thứ hai: Không ở đâu bằng gia đình mình, tình yêu thương của gia đình mà vẫn không giáo dục được thì ở một nơi xa lạ họ có giáo dục được không?
    Thứ ba: Trại giáo dưỡng dành cho những đứa trẻ vi phạm pháp luật nhưng chưa đủ tuổi để xét xử mới cho lên đó===> Toàn thành phần bất hảo
    Cháu bạn có trị được không?

    Vì:
    + Ở tuổi đó chỉ là bồng bột chưa hình thành tính cánh rõ ràng, mình nghĩ đó không phải là bản chất
    + Vậy cháu bạn nghĩ gì?, muốn gì? Bạn có hiểu không? hãy cố hiểu nhé
    + Cháu bạn có thể nghỉ học ( nếu bắt buộc) nhưng hãy cho nó một môi trường sống tốt, hãy tìm cho nó niềm vui.Hãy yêu thương hết lòng. Hãy đi cũng nó, hãy ở cùng nó, hãy nghĩ cùng nó.
    Chúc gia đình bạn sớm tìm lại được niềm vui

Chia sẻ trang này