1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp em với.Người Ấn thật khó hiểu :(

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Justakiss2507, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihihihi đọc xong mình cũng cả tin tưởng thật :-ss ;)
  2. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Marie ơi tớ nhĩ rằng trong tình hình hiện tại của chàng, có thể giấy tờ chàng lo liệu được nay mai, nhưng bố nuôi ốm, rồi mẹ nuôi không khoẻ, liệu chàng có thể sang Vnam thăm nàng như dự kiến được không? Nàng đã có ý định đi India 1 chuyến xem tình hình thực hư thế nào bao giờ chưa?

    Vụ chê con gái Vnam xấu là tớ phản đối vì con gái Ấn trừ 1 số cô đẹp ra còn vô số cô xấu hơn gái xấu của Vnam nhiều. Thông thường người ta hay yêu thích những gì mà mình không có. Mắt Ấn to nên nhìn mắt Vnam nhỏ nên thích ;), con gái Ấn cam chịu nên thấy con gái Vn mạnh mẽ nên chàng tự nguyện đổ cái uỳnh, ... ví dụ thế,

    Thế ý kiến gia đình nàng thế nào?
  3. Hera_87

    Hera_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đồng ý với bạn drpth chút nào. nguời Ấn, nhất là đàn ông Ấn ko phải ai cũng "cái miện dẻo queo như bạn nói. Bạn dã tiếp xúc và làm việc với ng Ấn chưa. Mình công nhận ko phải ng Ấn ai cũng tốt ( trong tình iu thui nhé), nhưng có thể công nhận rằng họ là những ng bạn khá tốt. Trai Ấn hay Việt thì cũng có ng này nguời kia, trai Việt cũng thiếu gì những kẻ dóc tổ, nói phét ko ai bằng. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên mà. Tại bạn Marie_vn2000 gặp ng chưa iu bạn ấy, và anh chàng ấy đã nói dối. Mình đã gặp nhiều ng Ấn, họ rất dễ thương, khá hài hước và hòa đồng... Và thành thật mà nói ng iu hiện tại của mình là ng Ấn đang sống và làm việc ở đây. Mình thấy xu huớng con gái bây giờ thik iu người nước ngoài. Vậy đàn ông Việt chúng ta tại sao lại "yếu thế" hơn đàn ông "ngoại", các bạn có bao giờ thử nghĩ và tìm hiểu lý do chưa?
    Ko có ai hoàn mỹ, dù Tây hay ta... Ấn hay Việt...
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3

    Không phải chỉ tiếp xúc và làm việc, mà còn ở chung, ăn chung... trong khoảng thời gian gần 7 năm. Tất nhiên không phải hoàn toàn ai cũng như thế, nhưng số đông là như thế.

    Quay trở lại câu chuyện của bạn marie..., câu chuyện không còn ở mức 90% mà đến 99% là anh kia đang viết tiểu thuyết.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin cảm ơn bạn còn nhớ mình. Mình vẫn thường xuyên vào, nhưng là chỗ các chị em thề non hẹn biển, ỉ ôi than khóc, biết nói gì đây. Duy chỉ có bài này là nói về vấn đề mình biết, nên mới góp vào vài câu.
  5. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    Mod oi, Sao topic du học không post được vậy ....khóc lóc xong rùi thì phải tìm đường tiến chứ. Đang có nhiều điều thắc mắc [r2)]
  6. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Chào em,

    Lại thêm một cô gái VN mạnh mẽ khiến các chàng trai Ấn liêu xiêu rồi. Chị ko biết cho em lời khuyên ntn vì chị ko ở hoàn cảnh như em. Chị chỉ mới đi qua thành phố Chandigarh và có một vài cảm nhận ở đây . Em có thể đọc qua để tham khảo và hình dung phần nào về TP nơi gđ bạn em sinh sống. Sơ sơ thì Chandigarh là TP hàng đầu ở Ấn, từ môi trường đến thu nhập, mức sống. Ko biết bf của em có phải là làm trong ngành banking ko?
    Khi đọc qua những tâm sự của các bạn gái khác yêu và kết hôn với các chàng Ấn thì chị thấy rằng: Các cô gái dũng cảm và mạnh mẽ của VN thường rất hấp dẫn các chàng Ấn si tình. Thói xấu thì ai cũng có, chả kể đó là người Việt hay người Ấn thế nên nếu đã yên và quyết tâm đến với nhau thì phải chấp nhận thôi em ạ. [r32)]
  7. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @babefor2 : chị àh e cám ơn chị đã động viên e nhá:x:x:x:x.Đôi lúc e thấy mình cũng dũng cảm thiệt,yêu mà biết trc trăm ngàn khó khăn,trăm ngàn cái hàng rào cản đàng rình rập ở phía trước...thấy lũ ko tránh mà cứ bơi tiếp...nhưng biết sao dc jờ...con tim em cứ hình bóng chàng,lời nói giọng điệu của chàng....e chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc dc như vậy....e cũng không muốn dứt ra nên đành phải đi tiếp con đường mình đã chọn.Chỉ mong ông trời có thương,cho tụi e đi đến đích cuối cùng mà thôi ;);;);;)...Cảm ơn chị đã cho e biết về tp Chandigraph nha...:-*
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ơ những ng làm việc và học tập 1 cách nghiêm túc cũng vẫn online chat bình thường đấy thôi., thì lâu lâu , đêm khuya r chán chán, rê chuột và chat room coi thử thế là gặp chàng/nàng...Cụ thể là VN mình cũng thế cơ mà :D
    Chuyện của Marie_vin2000 đọc nghe cảm động nhỉ , ở chỗ anh ấy vì bạn mà cố gắng ấy, rồi anh ấy show cho bạn xem những j anh ấy đang làm nữa ...còn câu chuyện 6t mất tích thì mình ko có ý kiến j , hihihihi
  9. marie_vin2000

    marie_vin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày thứ 2, mình và anh ấy cãi nhau. Có rất nhiều tin nhắn mình nhận được từ anh nhưng mình đã không buồn reply dù chỉ một lần.

    Tâm trạng thật tệ. Mình những mong, những gì thuộc về quá khứ, rồi sẽ qua đi. Nhưng anh đã không hiểu hoặc không muốn hiểu mình cảm thấy tổn thương như thế nào khi anh luôn nghi ngờ tình cảm hiện tại của mình.

    Mình cảm thấy như thể mình đang lạc đường vậy. Nên hay không, cái chuyện bỏ qua những suy nghĩ hẹp hòi đó. Nếu mình trong trường hợp anh, mình có suy nghĩ như anh không? Nhưng rõ ràng, mình và người yêu cũ, chúng mình giờ chỉ xem nhau là bạn. Có thể người yêu cũ không sẵn sàng bắt tay nói lời chúc mình hạnh phúc bên anh, nhưng mình đã xác định rõ ràng rằng mình chỉ có mình anh.

    Có lúc anh đã tin mình rồi nhưng sao có lúc anh ko cho mình thấy được niềm tin ấy trong anh? Vì anh ở xa và chưa lần gặp gỡ mình trong khi người yêu cũ đã về nước và có cơ hội đến với mình ư?

    Nếu vì điều đó thì thật đau lòng quá. Dù ex bf đã về nước được nửa năm và cũng tha thiết muốn gặp, nhưng mình chưa một lần nhận lời gặp. Mình đã bảo sẽ đi cùng anh ấy đi gặp ex khi anh đến VN.

    Chúng mình đã không gặp nhau 2 ngày mà mình cứ tưởng như 2 năm vậy. Dù điện thoại mình đặt ở chế độ không kết nối nhưng cứ khoảng 2-3 tiếng lại mở lên check mised call một lần. Mỗi lần đều nhận hàng chục cuộc gọi. Nhưng rồi lại tắt đi.

    Có lẽ cái "tôi" trong mình quá lớn, mình hiểu trong khi anhấy đang tiìm mọi cách liên lạc với mình, thậm chí nhờ đến các bạn và người thân trong gia đình mình, nhưng sao mình vẫn không cảm thấy sẵn sàng để trò chuyện lại với anh, dù rằng mình nhớ anh rất nhiều.

    Mình biết, thật phiền khi cứ nói hoài những suy nghĩ bi quan chán đời trên forum này, nhưng mình ko biết phải làm sao...mình hy vọng tâm trạng có thể thoải mái hơn sau khi nói ra thế này, nhưng giờ mình cũng ko biết đến khi nào mình mới có thể lại vui vẻ trò chuyện cùng anh như ko có chuyện gì được. Những lời anh nói như những vết dao, ngày mỗi ngày, cứa sau vào tim, mà cứ mỗi lần nghĩ đến, nước mắt cứ rơi mà lòng thì nặng trĩu...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nếu là tiểu thuyết, em vẫn mong một happy ending. Mà tiểu thuyết có đoạn trường như con đường em đang đi không. Chân cũng chùn mà gối cũng mỏi, một góc nghỉ ven đường có giúp được ta có niềm tin bước tới ko?
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chia sẻ với bạn... Lời nói có sức công phá nặng nề hơn bom đạn, dao găm đấy bạn ạ. Mọi chuyện tất nhiên sẽ không thể một sớm một chiều trôi vào quên lãng. Bạn hãy cứ im lặng với anh cho tới chừng nào bạn muốn nói chuyện, theo quan điểm của mình trong chuyện này dạy cho người ta một bài học cũng là điều tốt. Hãy nghĩ rằng lùi một bước để tiến nhiều bước chứ không phải im lặng để giết chết ty. Bạn hãy để cho người ta hiểu và nhận ra tc của đôi bên để không còn những lần sau tái diễn. Vài lời của người ngoài cuộc, có gì không đúng bạn đừng giận nhé!

Chia sẻ trang này