1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp em với.Người Ấn thật khó hiểu :(

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Justakiss2507, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ơ em cũng thế, quyết định ko text , ko phone, ko msger j sất...nhưng có điều là em ko tin hắn chứ ko phải hắn ko tin em....
    " nhưng sao mình vẫn không cảm thấy sẵn sàng để trò chuyện lại với anh, dù rằng mình nhớ anh rất nhiều" ....y chang em !
    Em nghĩ h chúng ta là những người cần thời gian để suy nghĩ chị ạh , cứ để thế 1 thời gian ,......rồi cái j đến sẽ đến !
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ah chị marie qua tầng 12 đi :D
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mới đây mà đã có ending rồi.
  4. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi các nàng yêu người Ấn, còn lại chả thấy anh nào yêu người Ấn xuất hiện nhỉ, mặc dù tớ ở forum này 9 năm rồi :)
    Ngày xưa tớ có nhận 1 gói quà của 1 anh Ấn tầm 40t gửi cho 1 bạn ở VN nhưng tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo là anh ý chỉ có cái nickname của cô ấy viết trên cái địa chỉ (mà lúc nhận tớ ko để ý, về VN mở ra mới biết). Và sau 6 năm tớ đã nhớ ra tớ add nick bạn ý nhưng bạn ý never reply vì nghĩ tớ là thằng nào định cua bạn ý. Giờ thì theo cái avatar của bạn ý thì bạn ý già bằng mẹ tớ lúc tớ mới biết chữ rồi :-<
    Hay bạn nào thích nghe chuyện Ấn Độ mà ở HN thì rủ tớ đi ăn đồ Ấn đi, tớ kể cho nghe :P
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Đang bức xúc với người Ấn trong công việc và nghiệm thấy Mod nhận xét cái này đúng, nhưng không phải tuyệt đối vì cũng có phần nào trung thực,
  6. chessy_nguyen

    chessy_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    8
    sao tự nhiên em post bài bên kia mà bị gì không được đăng ấy nhỉ. Là mem mới nên bon chen tùm lum topic để kiếm bạn bè .... chẳng biết topic này còn những tình yêu Ấn không? để em có dịp chuyện trò, tâm sự
  7. Rongmonhon

    Rongmonhon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    437
    Mình cũng đã ở Ấn một thời gian, qua tiếp xúc mình thấy người Ấn cả nam và nữ đều khó hiểu như nhau, thật ra họ rất tốt nhưng rất lãnh đạm. Và...chắc chẳng có nước nào trên thế giới coi thường phụ nữ như đàn ông Ấn, nói tóm lại mình là đàn ông nhưng không ưa gì đàn ông ấn độ trong cách đối xử với phụ nữ. Bạn nên cân nhắc không chỉ điều mình nói, văn hóa và tín ngưỡng người Ấn cũng khác xa chúng ta. Nếu bạn yêu và đủ dũng cảm để đến với anh ấy thì chúc mừng bạn, Ấn độ rất đẹp và chỉ nghèo với những nơi xa xôi chẳng khác việt nam chúng ta đâu, chúc bạn vui
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Mình cũng yêu anh người Ấn nhưng khác với bạn..
    Có thể nói mình may mắn hơn nhỉ khi bạn bè thân và cả em trai của anh ấy cũng biết mình là người yêu ảnh, mình còn gởi lời thăm tới mẹ anh nữa đó. Ba mẹ mình cũng biết ảnh. gia đình ảnh củng biết mình ^^
    Nhưng mà.. chỉ là qua onl thôi.. mọi người cười mình chịu chứ t.c bọn mình rất trong sáng hạnh phúc! ^^
  9. Ngaphamvietphat

    Ngaphamvietphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này