1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp mình vấn đề này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamduong90, 16/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduong90

    lamduong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình làm bạn với A cũng được gần 2 năm rồi nhưng cả hai mới chơi thân hồi cuối năm ngoái. Mình năm nay 22t hơn A5t,mình học học chung lớp học thêm AV lúc đầu vào lớp thì cũng bình thường vì mình thấy A như con nít cũng nói chuyện qua lại cho vui có khi cũng ko thích lắm nhưng lớp học kế tiếp thì bạn cũ đều nghỉ hết chỉ còn mình, A và nhóc P kia, thì mình ngồi kế A rồi cũng nói chuyện qua lại rồi về có khi chat trên yahoo dần mình thấy thích vì tiếp xúc thấy A cũng khá xinh, dễ thương, con nít và nói chuyện với A làm mình rất vui thoải mái, vì A xinh xắn nên rất được nhiều người thích và theo đuổi. Trong lớp thì A hay nhõng nhẽo làm nũng để mình mua trà sữa cho A nhưng mình thấy ko sao vì đang có ý định cưa A rồi,sinh nhật A muốn mình tặng con rùa màu hồng mình cũng cố gắng tìm bằng được cho A vui, thái độ của A lúc đó làm mình hiểu nhầm là A cũng thích mình nên dịp trên yahoo mình nói là thích A nhưng phản ứng của A mạnh quá làm mình rất sốc nhưng mình kịp phản ứng là chỉ đùa cho vui thôi nên chuyện đó may mắn cho qua. Sau đó mình khá buồn nhưng nghĩ lại nên kiên nhẫn tìm hiểu thêm thì tốt hơn, mình nhờ nhóc P hỏi han dùm xem A nghĩ sao về mình thì biết "A sợ mình thật lòng quá còn A đang muốn quen chơi vui thôi, A không thích quen người lớn tuổi hơn, chỉ xem mình là anh thôi..". Trong thời gian này A có đang tìm hiểu với người khác, tình cảm đang tốt thì tự dưng ko tiến đến nữa, rồi sau đó A cũng quen người khác nữa, mình chat yahoo chia sẻ khuyên nhủ A rất nhiều rồi mọi chuyện cũng dần bình thường vì mình cũng có khả năng đặc biệt hiểu tâm lý người khác.

    Từ lúc đó mình trở thành quân sư của A lúc nào không biết, chat yahoo ko đủ chuyển qua nấu cháo điện thoại trường kỳ vì lúc này tụi mình không còn học chung với nhau nữa, A ngày càng tin tưởng mình hơn chia sẻ tất cả với mình từ chuyện ai muốn cưa A đến lúc A bị thời kì đó đến chuyện gia đình, A nói mình là người A tin tưởng và thân nhất, mình với A ngày càng hiểu nhau hơn.Tụi mình cũng từng có hiểu lầm cãi nhau, có lần mình giận A lắm vì nghĩ A muốn lợi dụng mình, không tôn trọng mình... nhưng mình nghĩ lại thôi mình yêu A mình chấp nhận tất cả. Tình cảm mình dành cho A ngày càng lớn hơn và mình yêu A khi nào ko biết nữa nhưng mình ko dám nói ra sợ mất tình bạn này, sợ làm A thất vọng... Dịp mình đi du lịch Thái chơi mình cũng cố gắng gọi về trò chuyện chút cho A đỡ buồn nhưng lúc về thì A kể đã quen với chàng bạn H chung trường cũ, bây giờ tận đâu bên Mỉ. Mình buồn lắm nhưng thôi A hạnh phúc là được rồi mình sao cũng được, A dành thời gian cho bf hơn nên ít nói chuyện với mình, lúc A giận nhau với H thì tìm mình giúp đỡ lúc đó mình vừa thương vừa giận thằng H kia, mình khuyên nhủ A giúp họ hàn gắn với nhau, nói thực mình ko hề muốn giúp nhưng A buồn thì mình càng buồn hơn nhưng họ cũng chia tay nhau. A buồn lắm vì A hy vọng vào tên H này rất nhiều, mong hắn là người cuối nhưng rốt cuộc cũng chia tay, mình dành hằng đêm chia sẻ với A mong A quên đi, mình trách A sao ko nghe lời mình tìm hiểu kỹ càng...

    Bây giờ thì mọi chuyện cũng dần bình thường A đã vui hơn, vẫn nấu cháo điện thoại đều đặn, mỗi tuần 1 lần mình cũng mang trà sữa đến trường vì A nói thích uống của mình mua người khác mua chưa chắc A đồng ý, mình biết A đang cô đơn thiếu thốn tình cảm, từ trước đến giờ mình luôn chiều A tất cả những gì A muốn có, A nói A là công chúa mình phải chăm sóc quan tâm A cả đời này, mình không được bỏ rơi A, ai A cũng có thể bỏ đi nhưng mình thì tuyệt đối ko??? A nói ko ai thật lòng với A cả chỉ thích A vì vẻ ngoài thôi chán thì bỏ A mình muốn nói lắm" Anh yêu em A àh, yêu tất cả từ vẻ ngoài đến tâm hồn bên trong từ nét đẹp đến khuyết điểm của em, a sẽ chứng tỏ mình thật lòng với em", nhưng mình sợ nhiều thứ xảy ra lắm nếu mình nói vậy sợ A phản ứng như lần kia mình nói sợ mình không xứng với A vì mình ko đẹp trai lại ko có tài ăn nói sợ A ko hề có tình cảm với mình xem mình như bạn thân , hay mình chỉ nên là người bạn người anh trai tốt của A mà thôi??

    Mọi người hãy giúp mình với nhé, mình xin cảm ơn mọi người trước vì đã dành thời gian đọc dòng tâm sự khá dài này và cho mình lời khuyên ^^

  2. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    bạn muốn gì???? chưa thấy nói ra ở trên, mà để phông chữ to hơn cho dễ đọc bạn ợ
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại bạn yêu quý cô kia vì cái gì?

    Hay chỉ vì chưa có được nên thèm thuồng?
  4. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chị này nói câu nào thấm câu đó :-ss:-ss:-ss
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú tự nhận có khả năng đặc biệt về hiểu tâm lý người khác? Vậy mà gái thuộc dạng tiểu thư,tự coi mình là nữ hoàng,đùa cợt với tình cảm của chú "cho vui",xem chú như con kiki,như thằng nô lệ,chú lại chạy theo mớ cảm xúc hỗn độn của gái,răm rắp nghe lời và hầu hạ nó như thằng nô bộc trung thành hiếm thấy.
    Túm cái vái lại: chú đã đóng đủ vai: nô tài,bác sĩ,sọt rác,con cún... Của gái. Chỉ thiếu có 1 điều là gái Ko Xem chú là người yêu.
    Xấu mã,hót ko hay ko phải là cái tội. Chừng nào chú còn sợ nghe tiếng gái từ chối như sét đánh ngang tai,chừng đó chú vẫn chỉ là thằng lụy gái.
    Chú muốn gì nào?
    1. Muốn làm bạn,làm anh,làm ôsin... hầu hạ gái cả đời => cứ tiếp tục làm những gì chú đã làm cho gái.
    2. Muốn được gái yêu thì lựa thời mà đè ra abc,xyz xong là Chốt "ai lốp ziu!". Nếu gái nhận lời ko bàn. Nếu gái dở trò: "e chỉ xem a như a trai,như bạn..." thì chú Té gấp dùm anh. Ko níu kéo,ko thương với hại gái gì sất.
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
     muốn gì! Chú gà như cu Đau vậy, để a giúp chú! Tán e ấy chứ gì đưa a số đt e ấy a dả vờ là chú a nt cho, có gì pm cho a ! cách duy nhất để chú tán đc e ấy đấy!
  7. lamduong90

    lamduong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu quý tất cả ko chỉ vẻ bề ngoài :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Uhm cảm ơn bạn đã cho lời khuyên, những gì bạn nói về vai tôi đóng tôi đã từng suy nghĩ và biết rõ chứ nhưng thực sự lý trí tôi ko thắng nổi tình cảm dành cho gái, tôi công nhận mình thật sự là thằng ngu nhưng thực sự tôi rối lắm ko biết sao nữa.
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Biết sai mà vẫn làm,biết thiệt mà vẫn chịu,biết là ngu dại mà vẫn đâm đầu vào thì chú lên đây lập thớt có thay đổi được gì ko?
    Nên anh nghĩ chú nên đóng topic lại và cứ về làm những gì chú thấy vui,dù có làm con Vàng cho gái. Khi nào chịu hết nổi chú sẽ tự biết phải làm gì.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc lại, thấy mấy dòng đỏ đỏ hài quá. Hiểu được tâm lý người khác nghĩa là hiểu nhầm để tỏ tình lung tung à? =))

    Mà hiểu được tâm lý người khác thì vào box này làm gì. Ở đây toàn người dưng đọc chuyện bạn kể, làm sao hiểu được cô gái mà bạn đang trực tiếp quen? [-X

  10. Maichibi

    Maichibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc nào đó 2 người phải đi về 2 hướng khác nhau nếu tc của 2 người ko tiến triển.

    Liệu bạn có thể theo cô ấy đến khi nào ? ... Nói thật, cách đây vài năm, lúc còn đi học, mình cũng đã từng có 1 ông anh kết nghĩa như bạn, dù mình biết ảnh thương mình như mình vẫn giả vờ ko biết, nhõng nhẹo đủ kiểu, không quan tâm đến tc chân thành của ảnh. Nhiều lúc mình đã xiêu lòng vì những cử chỉ đẹp của ảnh dành cho mình. Nhưng ảnh không dám nói, ảnh chỉ nói những câu bóng gió vu vơ rằng ảnh thích ai đó nhưng ko dám thổ lộ vì sợ mất đi tc đẹp, trước khi làm anh trai mình ảnh cũng đã có 1 người bạn gái, nhưng mình nghĩ vì mình nên cả hai chia tay, vì lúc đó mình khá vô tư, mún độc chiếm ảnh, muốn ảnh làm anh trai mình ko muốn share ảnh cho người khác, Đến khi mình quen bạn trai mới, mình đã dừng liên lạc với anh ấy để cả hai tìm hướng đi khác nhau, để ảnh không đau lòng vì mình quen người khác trước mặt ảnh. Mình cũng đã chờ tiếng yêu của anh quá lâu...

    Mọi chuyện đã kết thúc, đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn liên lạc với ảnh nhưng rất nhạt chỉ là quan hệ anh em bình thường , vì mình không muốn ảnh phải khó xử.

    Vậy đó.. CÔ gái của bạn không phải vô tư tới mức ko biết bạn dành tình cảm cho cô ấy đâu... Vì bất cứ 1 người con trai khi quan tấm một người con gái đều có mục đích. Nếu không phải là bạn thì cũng là ty... Mình nghĩ bạn phải lựa chọn.

    Nếu ko thổ lộ thì sau này khi cô ấy gawoj 1 người thứ 3 thì cơ hội của bạn sẽ biến mất..

    Nếu bạn thổ lộ, chắc chắn cô ấy sẽ suy nghĩ, găn bó 1 time dài rùi, hiểu rõ cô ấy thích gì, tính cách càng ngây thơ càng thích lãng mạn, tạo 1 buổi tỏ tình thật lãng mạn với cổ biết đâu sẽ nhận được phản hồi tốt...

    Bạn im lặng, cơ hội qua đi... Thà 1 lần mạnh mẽ còn nếu sau này phải nuối tiếc hay bạn muốn như 1 cái đuôi đi theo cô ấy? ... Người ngoài sẽ nghĩ bạn ntn ? ... Ngụy quân tử ư ? ......

    Chú và dì của mình ngày xưa cũng là anh em kết nghĩa đêý bạn...

    Đừng vòng vo mà hãy trực tiếp và tạo bất ngờ cho cô ấy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn là ném đá dò đường bạn ạ ...

    Chúc bạn có quyết định sáng suốt !

Chia sẻ trang này