1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi có con trai 5 tuổi và một bào thai 2 tháng, không có người thân thích nào bên cạnh và người thân duy nhất bên cạnh tôi là người chồng mà sau 6 năm chung sống, tôi vừa mới nhận thức được một cách rõ ràng nhất rằng anh ta là một kẻ thần kinh gàn dở. Rằng tôi sẽ không trông mong được ở anh ta bất kỳ điều gì. Chúa ơi, tôi không còn biết phải làm gì nữa, tương lai mịt mù phía trước đang chờ đợi mẹ con tôi, xin cho tôi biết tôi phải làm gì, nên giữ lại thai để con tôi không thui thủi cô độc hay từ bỏ đứa con này để không làm tội tình thêm một sinh linh bé bỏng nữa. Tôi không sợ không nuôi được con, nhưng tôi sợ tôi sẽ mang đến cho các con tôi một đời sống tinh thần què quặt , tôi sợ các con tôi sẽ phải giống tôi bây giờ. Cuộc sống với tôi bây giờ là một gánh năng khủng khiếp mà chỉ vì con mà tôi còn duy trì được. Nhiều lúc ý nghĩ cả mẹ con cùng chết đảo đi dảo lại trong đầu như một sự giải thoát êm ái nhất cho cả mẹ lẫn con, tôi sợ tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, tôi điên mất rồi, xin hãy gíup tôi, tôi cần một con đường, một cánh tay hướng dẫn, tôi đang cần lắm..........làm ơn .......
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chuyện gia đình chị thế nào nhưng cũng xin chia buồn.
    Chị xác định được việc chị có thể lo cho các con chu đáo thì tôi nghĩ chị tự giải thoát cho gia đình chị hiện giờ đi. Nếu cảm thấy cuộc sống gia đình hiện giờ như địa ngục thì tự giải thoát cho nhau tìm cuộc sống khác cho các con chị, sau này khi hiệu việc các con chị sẽ ko trách chị đâu.
    Cũng khuyên chị nên giữ lại bào thai này, dù gì cũng là con của mình chị à.
  3. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại có ý kiến khác. phá thai là một việc không bao giờ nên làm, là một việc thất đức.. nhưng nếu đứa trẻ sinh ra mà kô để nó sống đc sung sướng đầy đủ thì đấy lại là làm hại nó đấy..
    Chị chủ topic hãy bình tĩnh xác định lại người chồng của mình thật tỉnh táo, nếu quả thật anh ta kô thể thay đổi được, và nếu chị sống bên anh ta mà kô có tương lai... và chị đã kô còn tình yêu nữa... vậy thì vì lí do gì chị không từ bỏ anh ta đi....
    Chị có thể giữ lại cháu bé 2 tháng tuỏi trong bụng.. nếu chị vẫn có 1 gia đình ruột thịt là hậu phương vững chắc... còn nếu bấp bênh quá... thì tuỳ chị quyết định.
  4. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc những lời tâm sự của bạn,xin lỗi cho hỏi bạn bao nhiêu tuổi {hỏi nghiêm túc}
    Còn về vấn đề trên như bạn đã nói thì bạn nông nổi quá,trẻ con quá,tôi hỏi thật nhé bạn có yêu chồng bạn không {yêu thì mới ở với nhau đến 6 năm chứ phải không,còn không yêu sao lại cố tình để mang bầu tiếp để rồi ân hận}
    Bạn ạ!nói thì nói vậy chứ dù sao đi nữa thai nhi đó cũng chính là khúc ruột và cũng là dòng máu của bạn và của chồng bạn,con gián con giun còn muốn sống nghĩa chi là một mạng người{thơ ngây,non dại,quá đỗi trong trắng đến mức chưa hình thành một con người}vậy mà đành lòng nói bỏ la bỏ sao-đừng vô tâm vậy bạn à-bạn cũng như bao người khác kể cả tôi,số kiếp đã vậy rồi đó là trời ban cho nên để thay đổi khó lắm trừ khi quá vô tâm.Bạn tính thử xem nếu đứa bé bạn đang mang trong bụng nó biết suy nghĩ của bạn muốn bỏ nó chỉ vì bố nó thần kinh không ổn định thì nó sẽ làm gì với bạn đây{bạn hãy tự lấy bản thân mình ra làm ví dụ}bạn sẽ thấy rất uất ức khi bố mẹ mình có những hành vi suy nghĩ như vậy với mình và bạn sẽ làm gì..........thôi tóm lại bạn phải cố găng thôi chứ biết làm sao bây giờ đừng buồn nữa kẻo lại ảnh hưởng tới thai nhi,còn nếu bạn cẩn thận hơn nữa bạn đi siêu âm 4 chiều là an toàn nhất vì thiết bị này có thể xem rõ ràng tất cả các phản ứng của bào thai từ hình thành tay chân,mắt mũi và cả bộ óc nữa nếu như chẳng may có vấn đề là bác sĩ sẽ khuyên là để hay bỏ mà.Nếu thật sự bạn buồn và muốn tâm sự bạn gọi mình nhé 0904954953 --- Nghiêm túc đó bạn à --- Chúc bạn suy nghĩ tỉnh táo sáng suốt --
  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đừng!!
    Cái sinh linh bé nhỏ ấy có thể là gánh không quá nặng trước mắt nhưng đó sẽ là niềm tự hào của Chúa và của bạn trong tưong lai.Hãy cố gắng đứng vững nào.TTVN sẽ là nơi chia xẻ, động viên ,cổ vũ về tinh thần và vật chất nữa.Tôi sẽ là người đầu tiên..
  6. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Những lúc này là lúc bạn thực sự cần những người thân yêu nhất. Hãy làm mọi cách để kéo những người xung quanh lại gần bạn, nếu không phải lúc này thì không còn lúc nào khác nữa. Bạn có đi làm? Hãy tâm sự với đồng nghiệp. Nhà bạn có gần ai không? Hãy hỏi ý kiến hàng xóm, tận dụng bất kỳ sự giúp đỡ nào có thể. Chồng bạn nếu bị thần kinh nghiêm trọng thì cần được chữa trị. Tình huống của bạn khá đau lòng nhưng không phải là không có lối thoát.
    Về cái thai, không biết khuyên bạn thế nào nữa. Mẹ tôi khi mang thai tôi thì Bố tôi cũng ở giai đoạn bị thần kinh, phải vào viện chữa trị vài năm. Nhưng Mẹ tôi là người rất nghị lực, bà luôn vượt lên được hoàn cảnh (mặc dù cũng đã từng nghĩ đến việc trèo lên cửa, nhảy xuống đề phá thai nhiều lần). Hơn nữa, lúc đó Mẹ tôi có nhiều người thân bên cạnh, động viên an ủi nhiều.
    Xét về khoa học thì đứa bé 2 tháng chưa có đủ nhận thức, còn chưa biết gì, nếu để muộn hơn nữa thì sẽ rất tệ, cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Xét về mặt nhân đức, tôi không dám bàn tới.
    Mong bạn có được sự giúp đỡ cần thiết nhất và tìm được lối thoát tối ưu nhất
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em không hêỉu chị gặp pảhi chuyện gì nhưng qua bài viết thấy câu chữ lộn xộn e biết chị đang rất hoang mang và tinh thần không được bình tĩnh.Ở đây tất cả mọi người đều nhệit tình và sẵn sàng chia sẻ với chị.Chị hãy bình tĩnh và giãi bày với mọi người được không? Hãy nói cho mọi người biết khó khăn của chị , chị nhé
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với hoàn cảnh lâm ly bi đát của em .
    Người ta lấy chồng cốt để được sung sướng , thế mà em chỉ được hưởng có mấy năm ...
    Thông cảm suông thì chẳng ích gì , vì vậy anh cũng cố phác ra vài phương án để em chọn lựa :
    Thượng sách : rũ bỏ cho nhẹ váy .
    Tình yêu hay lòng thương xót cũng có giá trị nhưng chỉ phần nào thôi .
    Phải nói rằng anh ta từng làm chồng em, từng đem lại cho em hạnh phúc gối chăn ... nhưng giờ đây đối với em có còn giá trị gì nữa ?
    Có anh ta còn tai họa cho gia đình . Con em chắc chắn sẽ không được hưởng sự chăm sóc của người cha . Vậy thì giữa hạnh phúc của đám nhỏ mấy đứa và hạnh phúc của anh ta , em không thể lựa chọn anh ta !!!
    Thôi đi lấy chồng khác cho khỏi uổng kiếp má hồng !!!
    Trung sách : Kẹt cái ngoài hạnh phúc chồng vợcòn có vấn đề danh dự, còn có bổn phận, còn có sự kết hợp chung để đối phó với cuộc đời . anh ta đâu đã phản bội danh dự, dù anh ta không đủ tư cách làm tròn bổn phận .
    Rồi còn lời thề khi kết hôn : nguyện bên nhau suốt cuộc đời đến khi chết , dù nghèo hay giàu có , dù khoẻ mạnh hay ốm đau , dù giàu hay nghèo ...
    Tiếp tục thế nào thì em nghĩ nhé , anh ko nói nữa e tổn thọ
    Hạ sách : Bề nào 2 đứa con nhỏ vẫn là máu huyết của anh ta, chúng lớn lên em còn phải nương dựa vào, và dĩ nhiên chúng khó quên vì ai mới có chúng . Vợ chồng già thì còn trông cậy vào ai, ngoài mấy đứa con ? Phải nhờ chúng cũng như hồi nào từng chăm nuôi chúng chứ sao khỏi ?
    Vì thế phải cố mà sống , bươn chải để nuôi chồng ốm , nuôi con cho trọn đạo làm người . Vất vả đấy nhưng biết làm sao được , số mệnh cả mà . Mà thời nay nam nữ bình quyền , chồng nuôi vợ được thì vợ nuôi chồng được , có gì to tát đâu
    [tt]( Nghĩ đến cảnh lúc khỏe thì anh anh em em , hú hí hủ hỉ . Lỡ ốm thì vợ lại như em , anh chán chẳng buồn lấy vợ nữa ) [/tt]
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ đứa con và li dị chồng ..
  10. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chị hãy tự cứu mình và con chị...li dị thôi, và giữ lấy con cho mình... chết thì dễ lắm,nhưng con chị chả có tội rì.
    vì con chị ạ!
    chúc chị sớm vượt qua được khó khăn này

Chia sẻ trang này