1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia xẻ với bạn. Có lẽ bạn đang bị khủng hoảng tinh thần, mất lòng tin, mất phương hướng, cảm giác sợ hãi, bất lực và bế tắc ... Hãy cố gắng tìm kiếm mọi sự giúp đỡ có thể, từ bất cứ người quen nào bạn cảm thấy tin tưởng, hay bác sĩ, chuyên gia tư vấn v.v.
    Bạn cần bình tâm lại trước khi quyết định bất cứ điều gì nhé.
    Hoàn cảnh khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt lên được, khi lấy lại đươc thăng bằng bạn sẽ thấy cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị, và mình trưởng thành mạnh mẽ hơn nhiều.
    Cố gắng lên bạn nhé
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của bạn mình cho là có lý.
    Thực ra bạn viết cũng rất là chung chung. Tôi không hiểu chồng bạn "thần kinh gàn dở" là làm sao? Do bệnh tật hay tính khí anh ấy như vậy.
    Nếu là người có tính khí gàn dở thì bạn phải biết điều đó từ khi yêu nhau hoặc trong một thời gian ngắn sống với nhau là bạn đã nhận ra rồi chứ, sao để đến khi có mang cháu thứ 2 mới nhận ra điều này? Nếu thật đó là một người có "tính khí gàn dở" thì khó có thể chữa trị nổi, đó là thuộc tính của anh ta rồi, nếu bạn thực sự không muốn gắn bó với loại người như vậy, cuộc sống của mẹ con bạn không thể cải thiện được khi mình đã cố gắn hết sức, thì nên li dị. Còn về phần đứa bé trong bụng bạn, nó có quyền được sống và trưởng thành, bạn giận bố đứa bé, sao lại giận lây sang bé. Hãy cho bé con của bạn cơ hội được sống, chính bé và anh chị của bé sẽ là chỗ dựa của bạn trong những lúc khó khăn. Sao lại sợ "mang lại cho những đứa con đời sống tinh thần què quặt"? Nếu bạn cố gắng thì chả gì phụ công bạn được. Ngườì chồng ấy bạn không trông mong được điều gì thì hãy dựa vào con mà sống, coi con là nguồn động lực để vươn lên chứ bạn. Nên giữ lại đứa bé bạn ạ, Người ta chỉ có cảm giác tội lỗi khi cướp đi sinh mạng của một người chứ chả ai có cảm giác tội lỗi khi mang lại sự sống cho một sinh linh bé bỏng cả.
    Còn nếu người chồng của bạn mắc bệnh thần kinh, mà bạn nói muốn bỏ chồng bây giờ, nghe chừng không phải đạo làm người. Có phải cứ lấy vợ lấy chồng, mà khi vợ/chồng mình ốm, mình rũ bỏ họ như rũ đất được đâu bạn. Trong trường hợp này, lời khuyên trên của bạn thanhlongqm thực là hữu ích.
    Mong bạn giữ được bình tĩnh trong lúc này, kẻo ảnh hưởng đến bé con. Sớm cho mọi người biết thông tin nhé.
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 03/07/2007
  3. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh mà nuôi con ,mà đẻ con ,bình thường .
    Trời sẽ thương người có đức . Chăm lo cho chồng ,chữa khỏi bệnh cho chồng là ĐỨC của mình đấy .
    Đặt địa vị chủ topic là ng` bị thần kinh đi ,nếu ai cũng khuyên bỏ ,bỏ ... thì sẽ ntn ? Vợ chồng là nghĩa tao khang ,cám bã cũng phải nuôi nhau, chứ khi thấy chồng mắc nạn lại nghe ng` ta xui dại ,bỏ chồng thì còn gì là vợ chồng nữa .
    Tất nhiên trong lúc như này ,bạn chủ topic hoang mang là đúng ,nên tôi mới khuyên là cứ BÌNH TĨNH , tìm mọi sự giúp đỡ để mình nhẹ gánh trong lúc này .Có thể dựa vào người thân ,gia đình nội ngoại 4 bên ,bạn bè ,,,, để chung sức vào giúp cho anh chồng bạn được tĩnh tâm chữa trị bệnh tật ,để bạn yên tâm nuôi em bé lớn và em bé trong bụng nữa .
    Trách nhiệm thì nhiều ,cam go cũng lắm ,nên mình phải vững lòng .Nghe ng` ta xui bỏ chồng ,bỏ xong thì còn bao nhiêu thứ khác xảy đến nữa chứ . Thêm một việc chẳng bằng bớt đi 1 việc
    Mình nghĩ vậy cũng chả biết có đúng khg nữa .
    Chúc bạn sớm bình an
  4. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 03/07/2007
  5. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tt]( Nghĩ đến cảnh lúc khỏe thì anh anh em em , hú hí hủ hỉ . Lỡ ốm thì vợ lại như em , anh chán chẳng buồn lấy vợ nữa ) [/tt]
    --------------------------------------
    Nghe bạn nói thế mình thấy buồn cho phụ nữ bọn mình quá đấy .
    sao bạn khg nhìn thấy bao nhiêu gương phụ nữ nhận thương binh về cưới làm chồng kìa . Gàn dở thì có là cái gì ,điều trị dễ
    Chúc bạn chủ topic sớm bình an
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hãy bình tình suy nghĩ mọi chuyện , chị nên lấy ý kiến của mọi người , hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng của chị .Đứa trẻ không có lỗi chị ạ , chị đừng làm như vậy . Em còn trẻ có thể suy nghĩ không bằng các anh chị nhưng theo em là chị nên vậy.
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, cầu chúa mang phước lành đến cho 3 mẹ con
  9. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn là bác sỹ ah? Tôi hỏi câu này ko phải với mục đích gì xấu đâu: Bạn đã bao giờ phải sống trong 1 gđ mà tính tình bố thì lập dị, lười nhác chưa? Mẹ tôi nói ngày trước mẹ ko thể ly dị vì muốn con cái có đủ cả bố và mẹ, để con có 1 gd đầy đủ. Nhưng sự thật gđ tôi đang làm khổ nhau, gần 30 năm nay rồi. Tôi sống với bố mẹ bây giờ chỉ còn là trách nhiệm. Chẳng ai quan tâm đến ai, mỗi ng có 1 cuộc sống riêng. Tôi đã cố gắng chính xác được 23 năm nay (từ khi tôi có suy nghĩ và chứng kiến nhiều chuyện ko thể chấp nhận được) cho cái gđ này mà đến giờ vẫn là con số 0 (nếu ko nói là số âm)
    Nếu bạn khuyên ko nên bỏ đứa bé thì bạn suy nghĩ thánh thiện quá. Bạn để nó ra đời trong môi trường như vậy có thể vô tình bạn sẽ tạo ra 1 " thành phần xấu của xã hội" đấy. Nếu ng ta ko tự làm chủ được bản thân thì rất dễ bị sa ngã vào "tệ nạn". Bạn ko thấy hầu hết tội ác đều được gây ra bởi nx ng có hoàn cảnh gđ bất ổn ah?
    Mình chẳng định khuyên gì nhiều đâu, mỗi ng có 1 cách giải quyết vấn đề khác nhau nhưng mình chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của 1 đứa con đáng ra ko nên được sinh ra trong cuộc đời này. Bạn đừng cho rằng mình chưa cố gắng hết khả năng. Chẳng ai muốn bố mẹ mình bỏ nhau đâu, nhưng hiện tại mẹ duy trì gđ là vì con cái, nhung con cái lại đang vì mẹ mà vẫn tiếp tục về nhà......... cái vòng này luẩn quẩn lắm.
    Nếu là ng khác, mình tin rằng 90% sẽ hư hỏng ko được như mình bây giờ đâu.
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    [blue] tham gia diễn đàn thì nên nghiêm túc, mày spam bài à? chồng ở từng đấy năm mới biết gàn dở, thế nào là gàn dở? mà tập trung vào nuôi con đi, sao còn lên net????[/blue]

Chia sẻ trang này