1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebong415

    bebong415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị à,
    Đọc chuyện của chị em cảm thấy rất thưong chị vì trong cuộc sống của chị dường như em cung nhìn thấy hình ảnh gia đình của em. Nhưng cái rất lớn em hơn chị đó là em có sự hậu thuẩn của gia đình 2 bên. Khổ thân chị vì trên con đường khó khăn này chị chỉ có 1 mình, nhung chị hãy nghĩ rằng chị sẽ vượt qua được, vì em tin rằng chị là 1 người phụ nữ nghị lực, bản lĩnh và kiên cường.
    Được bebong415 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 24/07/2007
  2. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giống ..... . Chị khổ thật !
    Miễn bình luận vì tình cảnh đã nói lên tất cả.
    Các bạn vào đây góp ý hộ cái nào. Gớm, các topic tuyển chồng gấp, lấy chồng ngoại thì cứ rộn ràng. Còn ở đây, chị ấy khổ thế này chỉ cứ im im xem rồi chẳng ý kiến ý cò gì . Rõ chán.
  3. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi lạnh lắm, cô đơn lắm. Từ nhỏ sống trong bầu không khí độc đoán của mẹ, ích kỷ của cha, tôi đã là người mặc cảm, khép kín.
    Tôi có thể tìm cách để vượt qua những khó khăn vật chất. Nhưng thiếu tình yêu thương, thông cảm, chia sẻ, đôi lúc tôi không biết cách vượt qua. Tôi cảm thấy sợ hãi khi ôm con tôi bơ vơ nhìn đường đời vô định. Tôi vốn không khỏe, lại kèm theo tâm bệnh thế này, tôi không biết mình sẽ theo con được tới đâu. Tôi sợ ngày tôi bỏ đi, con tôi sẽ bơ vơ 1 mình. Đó là lý do dùng dằng để có cái thai thứ 2.
    Rất nhiều đêm, nghĩ tới con, tôi khóc lặng. Chồng tôi dậy, cuống quít lấy dầu xoa cho tôi, anh ta nghĩ tôi đau ở đâu hay trúng gió.
    Những lần đầu tôi nói với anh ta về nỗi lo của mình, anh ta bảo tại tôi lúc nào cũng lo, lo, lo. Những lần sau anh ta điên tiết gào lên rằng tôi không cho anh ta ngủ. Còn hôm nay, anh ấy dậy lấy ấm sắc thuốc dưỡng thai cho tôi, nghĩ rằng tôi khóc là do tôi mất ngủ . Mọi lời to nhỏ chỉ có tác dụng trong một buổi tối, mọi sự đau đớn, tuyệt vọng được đánh đồng với 1 buổi lên cơn. Tôi kinh hoảng khi nhận ra : chồng tôi là kẻ vô cảm.
  4. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em không có kinh nghiệm nhiều về chuyện này, nhưng kgông biết chị có đau khổ quá không nhỉ ? Có lẽ chị bị shock do thiếu tình cảm từ bé, đến khi lấy chồng dồn hết tình thương cho chồng thì chồng lại dở dở ương ương .
    Thử nhìn xung quanh diễn đàn này, thấy phần nhiều là những trường hợp phụ nữ thiếu hạnh phúc : single mom này , chồng ngoại tình này, người thứ 3 này, chồng thụ động này.... Nhìn kỹ, thấy chỉ có 1, 2 bạn gì đấy lấy chồng hạnh phúc nên suốt ngày vào các topic hoa mộng, còn lại thì ......oh, my God ! Mà chắc các bạn ấy cũng mới lấy chồng đấy thôi !
    Túm cái váy trong DĐ này lại, em thấy 90% đàn ông Việt nam hiện nay không xài được. Do lối suy nghĩ cổ hủ của lớp ông bà cha mẹ chúng ta, họ vẫn được giáo dục theo lối "nhất nam...., thập nữ....." nên quyền lợi trong gia đình muốn mình lúc nào cũng là nhất. Nhưng đồng thời trong xã hội ngày nay họ cũng không đủ tài để mang tiền về nuôi cả gia đình như cha ông chúng mình ngày trước, nên nghĩa vụ lại luôn đòi chia đôi. Trường hợp như chị, dồn hết cho vợ, cũng không phải là hiếm. Hèn kém gấp 2 lần . Dùng từ " dở ông dở thằng" là chính xác nhất. "Ông " đã làm không nổi lại không chịu làm "Thằng" . Những người hiếm hoi nuôi nổi vợ con thì lại đặt quyền lợi mình lên thành tiêu chuẩn 5 *, có bồ này, gia trưởng này...v...v....Tóm lại kiểu gì đàn ông VN cũng sướng, nói như chị cũng đúng, họ vô cảm với nỗi đau và nhạy cảm với niềm sướng.
    Túm lại lần nữa, lần trước xem topic "Lấy chồng ngoại" em thấy buồn cười, nhưng ngẫm lại thấy các bạn ấy thật sâu sắc và thức thời. Giờ em ủng hộ rồi. Chồng Tây muôn năm !
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 26/07/2007
  5. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    a
    Được keobot2406 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 26/07/2007
  6. keobot2406

    keobot2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xin thật lòng chia se cùng ban.
    Mình cũng có hoàn cảnh gần giống như bạn nên mình rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của bạn lúc này.
    Theo mình, bạn nên giữ đứa con trong bụng lại, đừng suy nghĩ hay lo lắng làm ảnh hưởng đến thai nhi. Hãy quên là mình đã có chồng và coi như anh ta đã chết. Người phụ nữ chúng mình khổ thế đấy. Lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con thôi, nên bạn hãy dành hết tâm sức để chăm sóc nuôi dạy con. Khi con bạn khôn lớn, bạn sẽ được đền đáp.
    Mình hy vọng một tương lai tươi sáng sẽ chờ đón bạn.
    Cố gắng lên bạn nhé!
  7. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vuonhonggb bạn mến,
    Nm xin nêu ra mấy vấn đề chính mà bạn đang băn khoăn và cách giải quyết tối ưu nhé:
    1. Tuổi thơ của bạn thật bất hạnh: Cái này hình thành nên tính cách và tư tưởng của bạn luôn cảm thấy tự ti với đời và vì nó mà bạn luôn luôn bị ốm đau bệnh tật. Tâm tính không được bình an. Tư tưởng không được khai sáng. Rất may bạn là người có nghị lực, có bản lĩnh nên đã sống và cư xử rất tốt.
    2. Đi lấy chồng:
    a) Mẹ chồng: Vô phúc cho bạn và cho những ai có bà mẹ chồng như vậy. Nhưng thôi chuyện qua rồi, bây giờ không phải ở với bà ấy là tốt rồi. Đời có vay có trả. Bạn đã nhìn nhận được bản chất không nhân hậu của mẹ chồng mình như vậy thì mai đây hãy lựa mà sống và đối xử với con dâu mình sao cho phải đạo. Bạn đang có 1 cậu con trai mà.
    b) Chồng: Quả này thì đúng là pó toàn thân. com rồi bạn ạ. Anh chồng bạn là 1 người đàn ông nhu nhược, yếu hèn, vô trách nhiệm, vô cảm, nghe lời mẹ ông ấy 1 cách mù quáng. Là 1 người dở ông dở thằng, hình xác đàn ông nhưng tính khí và bản chất ái ái đàn bà. Ông ấy không yêu ai cả mà chỉ yêu có mỗi bản thân mình. Kiểu người này mọi người khi mới gặp thì thấy anh ta hiền lành. Nhưng nếu sống cùng thì chỉ muốn song phi vào mặt thôi. Mình có chị bạn cùng cơ quan cũng có chồng thuộc tuýp người như vậy nên mình hiểu ngay vấn đề. ĐỪNG CÓ TRÔNG MONG GÌ, BẤT CỨ THỨ GÌ CỦA ANH TA. Bạn sẽ phải tự lực cánh sinh hoàn toàn và nuôi thêm 1 người tâm thần trong nhà - chồng bạn đó, anh ta không biết đưa tiền cho vợ lại còn ăn thêm vào của vợ nữa chứ. Đúng là ...bất lực.
    Bạn ko li dị mà cũng không quá hồ hởi hay lạnh nhạt. Cứ để kệ anh ta sống với bạn. Hãy coi anh ấy như 1 người bạn trong cuộc sống chứ không phải là chồng của bạn để cho con trai bạn còn có bố. Mà anh ấy vẫn yêu con đấy thôi. Những lúc đắng cay buồn khổ hãy đi chùa, kết thân với các thầy, các sư trong chùa ở đó nhà chùa sẽ dăn dạy bạn, an ủi bạn đấy.
    3. Sức khoẻ của bạn: Là phần quan trọng nhất Nm muốn đề cập ở đây. Bạn hãy đi bác sĩ xem phải chữa bệnh thế nào. Đừng nói và đừng nghĩ sắp chết. Mình không tin bạn lại yếu đuối vậy đâu. Phải dũng cảm lên, phải cố lên. Hãy vượt qua thử thách vượt qua chính mình. Bạn giỏi lắm mà, bộ CPU của bạn rất thông minh mà, bạn biết cách phải làm thế nào cho mình khoẻ mạnh lên chứ, yêu đời lên chứ. Đừng vì 1 người đàn ông mà huỷ hoại cuộc đời của bạn. Bạn còn yêu cuộc sống này lắm, bạn yêu con mình lắm nên mới lấy nick là : VƯỜN HỒNG kia mà. Sao không để, sao không tạo cuộc sống, cuộc đời mình là 1 vườn hồng. Hãy cho Nm địa chỉ. Nm sẽ tặng bạn 1 đoá hồng bằng tuổi của bạn nhé. Bạn bao nhiêu tuổi, thích hồng màu gì ? Nm nói chân thành đấy. Hãy gửi tên và địa chỉ, năm sinh của bạn cho mình nhé.
    4. Đứa con trong bụng của bạn đã 2 tháng tuổi. Việc này mình không khuyên bạn điều gì giữ hay bỏ. Bạn hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nhé. Họ sẽ cho bạn giải pháp tối ưu nhất cho tình trạng của bạn bây giờ.
    Tặng bạn bài hát này: http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/11/05F5F80F/
  8. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật ! Bác numieu ạ ! Number one ! Không uổng công em trông chờ bác ! Chủ topic mà đọc được bài này của bác chắc là nhẹ lòng hơn. Cũng khốn khổ cho chị ấy !
    Chị chủ topic lúc này lại biến đi đâu mất rồi ? Không biết có chuyện gì không nhỉ ?
    Được hungrychip sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 30/07/2007
  9. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    My Dear,
    Tớ vừa vote sao cho bạn đấy, không phải vì bạn khen tớ mà vì bạn đúng là sứ giả hoà bình. Lòng trắc ẩn thương người, lòng nhân hậu của bạn thật đáng ngưỡng mộ.

  10. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của chị, em thương chị quá.. chị có hoàn cảnh giống với bác em, nhưng bác ấy còn khổ hơn chị vì
    -Hồi trẻ, chồng ko đưa lương về.. bác tự nuôi 2 người con trưởng thành
    -KHi bác ốm đau thì thờ ơ lắm.. chăm sóc 1 tí thì kể công, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng.. có bn tiền ko lo tích góp toàn tiêu văng vít.. cho họ hàng... để đến lúc toàn xin tiền vợ từng đồng
    -Giờ về hưu.. tham gia các thể loại CLB.. và mới phát hiện ông í còn có bồ, nhục ơi là nhục.. đã cảnh cáo.. đã xin hứa là sẽ... cai.. chả biết có cai đưọc ko.. Ông sống trong nhà như 1 cái bóng, như người ở nhờ.. vì việc to lơn, xây nhà cừa, đều vợ làm.. từ việc sưar nhà vợ cũng làm.. ông may ra chỉ biết lắp dây điện.. Buồn nẫu ruột... Bác em nói ngày xưa đã có lần định ly hôn nhưng thuwong2 con nên ko dám bỏ.. sợ sau này con khó có GĐ vì ng ta sẽ nhìn vào hoàn cảnh của con mà chê.
    Chị lai đang mang thai nên em càng thuwong chị,, vì chị quá giống bác ây.. bác ây đảm đang, kiếm tiền gioi, nhưng về già thì hay đau yếu..... Em để ra phương án thế này
    1. Chuyện cv của chồng: Chị ucầu anh í phải đi làm, fải đi xn việc.. chứ ở đâu ra cái loại đàn ông ăn bám vợ lại ko có trách nhiệm với GĐ// nếu anh ta ko chịu or ko tích cực đi làm.. thì khổ quá
    2. Chị đang có mang, nếu quyết định giữ em bé và ở lại sống tiếp với anh ta.. thì nên lạc quan đừng khoc nhiều thế sau này em bé sinh ra se xbuồn và cũng hay cúa gắt.. Bác gài em.. có bầu chị thứ 1st cũng khóc và muốn bỏ chồng nhiều ------? con bác ấy tính tình rất dễ cáu bẩn... đó là điều chính xác.. chị cần nghĩ cho con, sống vui tuowi hơn.
    3. Chăm lo cho bản thân: sức khoẻ, sắc đeph.. phụ nữ mà để mình xấu thì ko thể hạnh phúc đuowjc.. dù chồng thế nhưg chị cứ lo thân chị truớc đã.. ăn khoẻ, ngủ khoẻ, chăm sóc sửa sag cho mình xinh hơn-------> sẽ giúp chị thấy yêu đời hơn đó
    4. Tài chính: Nói rõ với chồng là em bây giờ đi làm khó khăn.. anh cố gắng đi làm để cùng chia sẽ TC với em.. và chị phải có 1 khoản riêng, ko bao giờ để C biết thu nhập thật của mình cứ kêu khó khăn ầm ĩ vào
    Tạm thế đã, em đi ngủ đây.. ko chồng mắng
    Được raininmyheart sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 29/07/2007

Chia sẻ trang này