1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giup toi, toi so se khong con giu duoc binh tinh nua !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuonhonggb, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytienvang

    thuytienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình có chồng đứa em họ cũng kỳ lạ thế này. Tốt nghiệp đại học, mặt mày bảnh bao, thân thể cường tráng.
    Nhưng không có chút khái niệm nào về lòng tự trọng và sự nhục nhã. Không đi làm ăn bám vợ nhưng cứ ra đường thì quần là áo lượt, khoe khoang làm ông nọ bà kia. Hôm nào xin tiền vợ không cho là chửi rủa, chẳng say xỉn, nhưng cứ nửa đêm thanh vắng là dậy chửi nhau với vợ, vợ càng cố lôi chồng vào nhà nói nhỏ thì chồng càng vùng ra cửa chửi rủa oang oang, nhà thì ở tập thể, con thì mới 3 tuổi, mày tao chó bò heo gà đủ cả. Sáng ra gặp hàng xóm tỉnh bơ không hề nháy mắt trong khi vợ không dám nhìn vào mặt ai.
    Ấy vậy mà quan hệ với người ngoài nào có chút căng thẳng là trốn ngay sau đít vợ đứng run cầm cập. Thượng thì đội hạ thì đạp. Không có chút khái niệm nào về bổn phận che chở bảo vệ cho vợ con. Hễ gặp việc khó khăn cỏn con là cậu ta bỏ ngay cho vợ. Chẳng bao giờ thấy tội nghiệp con khi con thèm một cái gì đó bạn nó có mà bố mẹ nó không đủ tiền mua, chưa bao giờ có một mơ ước hay dự định gì cho con.
    Không có lòng thương xót, sự thông cảm. Không có khái niệm gì về tình bạn, sự bản lĩnh, về cái đẹp, về nhạc , về thơ, nỗi tuyệt vọng , sự khao khát, niềm chia sẻ.....Tóm lại là không có bất kỳ rung động tình cảm gì của con người trừ tính sĩ diện hảo. Cậu ta 40 tuổi, nhưng có thể phát cuồng lêm nếu không được sở hữu một cái xe máy hay điện thoại xịn. Sẵn sàng đánh lừa vợ để mắc cho được truyền hình cáp để xem đấm box ( mê mải). Gặp họ hàng thì úp mở về sự giàu có của mình mặc dù tiền do vợ làm ra và đôi lúc thiếu thốn đủ bề. Chả bao giờ biết vợ con cần gì, nhưng vợ chỉ cần nặng nhẹ 1 câu là đỏ mặt tía tai ngay.
    Chắc cậu ta cũng bị tâm thần thật. Vậy mà lấy đượ vợ mới hay, vợ thì lại cố gắng dấu diếm đậy điệm cho chồng sợ " xấu chàng hổ ai", cũng hay.
    Chẳng biết trong diễn đàn này có bác sĩ tâm lý hoặc một người tư vấn giàu kinh nghiệm nào có thể phân tích tâm lý những vị đàn bà mọc đồ đàn ông này không nhỉ, giúp chị em một tay với.

Chia sẻ trang này