1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp tư vấn về các nơi đáng đi ở Hà nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi buddi, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Keke, đề nghị bác ixx tổ chủ trì bữa nhậu nhẹt cho anh em đê, giờ là mùa đông buổi tối ra đường đi ăn, lạnh lạnh, đi ăn cái gì nóng nóng thì khoái phải biết he he.
    PS to Buddi : merci thiện ý của bác, em mà được về thì đi ngay lập tức, ko bảo cũng cứ đi luôn, tiếc là chưa có dịp, hic. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến chùa Tảo sách di ,ko đông lắm nhung cảnh ở đó thi rất đẹp vì nằm ngay cạnh Hồ tây mà. Nó nằm đối diện với Uỷ ban nhân dân quận Tây hồ đường Lạc long Quân đó.
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ợ, em vừa viết 1 bài tâm sự về kỷ niệm của em với chùa Tảo Sách thì sang đây thấy bác này giới thiệu chùa Tảo sách là 1 trong những nơi đáng đi của Hà Nội. Hay ho nhỉ!
  4. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Oops, lôi topic lên chứ không sắp chìm rui`. Bác mod thông cảm nhé Chùa Tảo Sách này nghe có vẻ lạ nhỉ, mình chưa nghe bao giờ đấy:D Anyhow, nếu có thời gian mình cũng sẽ đi vãn cảnh:)
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Kìa ixx tổ chức thế nào đi chứ. Em cũng muốn đi chùa TẢO SÁCH lắm
  6. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa tới một quán cafe mới của Hà Nội, cũng muốn giới thiệu với bác Buddi, nếu bác muốn thích nhạc jazz và một địa điểm ấn tượng. Đấy là quán Indochine (Đông Dương) ở Nguyễn Trường Tộ (62 hay 64 gì đó), các tối cuối tuần quán có biểu diễn nhạc jazz, chỗ ngồi ấm cúng lắm, ở đây còn có dịch vụ thu âm nếu ai đó thích làm ca sĩ. Là quán mới nên còn ít khách đến lắm, nhưng phong cách khá ấn tượng đấy.
    Chúc bác có một chuyến "Bắc tiến" thú vị
  7. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Sonata_No7 đã chỉ cho mình quán nhạc Jazz và lôi cái topic này lên Jazz thì mình chưa thật sự nghe bao giờ, bạn thích Jazz lắm phải không? mình biết nó hay nhưng vẫn chưa cảm nhận được là nó hay ở đâu.
    Điều mà mình thật sự mong chờ là được gặp và làm quen với các bạn trong box 1980 này. Đó sẽ là điều rất thú vị trong chuyến đi của mình Cám ơn bạn về lời chúc nữa :-)
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sonata chỉ thích nhạc Da thôi. Bạn buddi ạ,
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quán Era ở Trần Quốc Thảo, đối diện Tổng Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ, he he, ở đó chỉ có ánh nến và tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, lãng mạn lắm.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia nói đại sứ Thổ là ở đâu hả mày, sao tao chưa nghe cái tên phố mày nói ở Hà Nội lần nào thế hả? Mà cái bạn buddy gì đó ở Lâm Đồng ra Hà nội ăn tết à? Hà Nội có nhiều chỗ để đi, nhưng quan trọng bạn nên nói về những chỗ bạn đã đi và style của bạn la gì thì mọi người mới tư vấn cho bạn được. Ít nhất cũng mất khoảng 3 ngày để là một người Việt Nam đi thăm thủ đô. Mà nói thế, bọn châu âu sang nước mình lại đánh giá được nhiều điểm thú vị của nước mình hơn bà con nhà mình đấy...
    Tuy nhiên là gửi bạn một địa điểm mà với tôi nó là những giây phút không quên. Bạn có thể qua Gia Lâm bằng cầu Chương Dương và vào chùa Bồ Đề, phía trước thach tượng quan âm, bạn có thể thấy Hà Nội phía bên kia sông Hồng và buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống và dưới gốc cây bồ đề, tiếng chuông chùa làm bạn dịu lòng mình với vất vả cuộc sống.
    Tôi đã từng ở đó và đã không thể quên được nơi đó, hơn một năm trước. 25251325 ...

Chia sẻ trang này