1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp tư vấn về các nơi đáng đi ở Hà nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi buddi, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có biết gì về nơi đi đứng đâu mà tham gia ?
    Thằng Cap có biết quán Vô Thường ở đường Tân Canh không ? còn hay hơn cái quán mày vừa nói đấyl
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    chú nào thích cafe nhỉ ? Tớ thì tớ chả bít nhìu bằng các bác hay ăn chơi trong này đâu . Nhưng tớ lại bít khá nhìu quán cafe đặc sắc , quán cafe rẻ mà ngon nè ,quán có âm thanh sống động nè , quán có ánh sáng rực rỡ này, quán có đèn mờ mờ ảo ảo nè , quán có không gian chặt nhất nè , quan có không gian rộng nhất nè, quán đắt tiền mà uống dở nhất nè quán có nhìu em xinh tươi phục vụ nhất nè .....
    Nói chung là nhìu lém , bác nào thích , em làm hướng dẫn viên cho
  3. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là mình ra Hà nội ăn tết đâu, lúc mình ra là 15/02 (mùng 7 tết đấy) lúc đó mình nghĩ chẳng còn không khí tết nữa. Mình tranh thủ thêm 5 ngày nghỉ phép để đi chơi thôi. :D Ở Hà nội, mình đã đi Lăng Bác, Hồ Gươm, Vườn Bách Thảo, một số nơi nho nhỏ nữa không nhớ hết., hehe
    Mình thích kiểu đi free and easy, muốn dừng ở đâu cũng được, không giới hạn về giờ giấc, thích khám phá và tìm hiểu...Mình đã từng một mình lang thang cả ngày ở New York, Boston rồi Kuala Lumpur đấy Hôm nọ sang bên box nhiếp ảnh thấy mọi người chụp ảnh sông Hồng vào buổi ban mai, vào hoàng hôn rất đẹp, hy vọng lần này mình cũng chụp được vài tấm Cám ơn bạn về gợi ý rất hay :-)
    buddi #_#
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Dám chê bạn Linus biết tuốt cơ đấy?
    Tân Canh ở trên khu sân bay ah? Chưa qua đó bao giờ, hơn nữa trên đó thì tả phí lù lắm. Hơn nữa, dạo này ngoan ngoãn, toàn đi nhậu, ít đi cafe lắm, he he
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị quạt trần rơi vào đầu rồi hay sao í. Bạn í đang muốn ra HN chơi, bác lại giới thiệu vào Sài gòn.
    Thôi bạn Buddi cứ ra đây đi, bọn tớ dẫn đi ...tu, à quên, đi chùa. Thế bạn Sweet có thích tổ chức một buổi đi vãn cảnh chùa ở khu vực Gia Lâm vào dịp đầu xuân không? Cũng là một buổi offline để bạn Buddi tham gia với.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 19/01/2005
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    [blue] Lại gặp mấy thằng bẹn già. Nhọc các chú quá, he he he he ... Lần này không mắc mưu thằng sờ tùm lum nữa, chú định xem xiếc à, không có đâu. Đi chỗ khác kiếm ăn đê. À, dạo này anh thích ăn thịt thỏ, chú có con thỏ nào ngon cho anh thử phát xem sao nhỉ? Thời tiết này lạnh nhưng nếu không có thời gian để xuống Hải Phòng hay Vịnh Hạ Long ngắm biển của miền bắc thì đồng chí buddi có thể theo đồng chí nào đó của 80F lãng mạn qua bên kia Võng Thị ngắm đường Thanh niên nhỉ?
    Lạ quá, đang tự hỏi mình là vì sao mình cứ thích thu mình và ngắm nhìn mọi thứ một cách bao quát và từ xa thế nhỉ? Hồi trước hình như có ai đó nhắc là tình trạng đó là biểu hiện của việc sắp quyết định những chuyện đại sự trong đời. Hay là năm nay nhỉ? Chả biết có ai đồng ý không nữa mà còn ... Ài chà ....
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ mới nhận tin nhắn khoảng
    03 chú ở nước ngoài về thăm quê.
    02 chú ở SG ra HN ngắm Tháp Rùa.
    02 chú khác chưa bao giờ post bài cũng muốn tham gia.
    Sơ sơ cũng 7,8 chú, đông ra phế! Thế mà mình có ý định đi ẩn cư mới đau chứ.
    To Linus: Chuyện của mày thì đi mà nói với vợ mày, đừng có mà mang chuyện riêng tư ra nơi công cộng mà than vãn "anh yêu em, e có muốn lấy anh làm chồng không!"
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... ixx dạo này nổi nhủ cồn nhờ .... tin gì cũng biết... giỏi giỏi quá .... có khi tớ bầu cậu làm Hội trưởng hội Phụ nữ thôi có ai đồng ý với tớ không ạ ( đồng ý quá đi chứ)
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ấy có bị ong đốt không mà hưng phấn vậy? Tịnh dưỡng đi. Hôm nào qua nhà tớ cho mấy viên gạch nửa.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sao mày biết? Thế có sao không? Còn hơn không có để mà nói, giỏi thì chứng minh đi. Mà tao biết, mày chứng minh xong kể như cuộc đời mày vào ngõ cụt, lấy đâu ra vốn mà đong đưa nữa. Cho nên nói chung là chú cứ tốt nghiệp đi đã, sau đó thì kiếm công việc làm ổn định tiếp đó mới nói được cái anh đang nói, he he he ... Sự thật là thế, đừng bực mình làm gì mà tổn thọ bạn hiền ạ.
    Mà thôi nói năng linh tinh quá, topic này về Hà Nội tour tự dưng lại buôn dưa chuyện khác. Để xem có chỗ nào tư vấn nữa không nhỉ? À, thôi nhân tiện, bạn buddi gì đó cũng chưa biết là ai, quen qua cái topic này, bạn cũng khoái du lịch (chắc thế), mà thế thì coi như có cái điểm chung với tớ. Hay là mượn hoa kính Phật, khi nào bạn ra Hà Nội nhắn một tiếng thì sẽ có một bữa sáng kiểu Hà Nội cho bạn.
    u?c snow flakes s?a vo 11:50 ngy 20/01/2005

Chia sẻ trang này