1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin giúp tư vấn về các nơi đáng đi ở Hà nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi buddi, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  2. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cứ đi vòng quanh HN xem thủ đô bây giờ đang trên đà phát triển nó như thế nào có khi lại hay
  3. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đầu năm mới xin chúc các bạn:
    ""Success in work
    Funny in life
    Lucky in games
    Crazy in love
    Strongly on bed (if you have lol)
    and Money in Pocket
    Never sad, always fun"
    Thế là cuối cùng mình cũng ra được Hà nội. 10h30 tối thứ bảy xuống sân bay, hơn 11h mới về đến nhà bác mình ở Vương Thừa Vũ gần Ngã tư sở. Mà bây giờ giải toả rồi trông thông thoáng nhỉ. Trời gì đâu mà lạnh cắt da cắt thịt. Sáng dậy mặc đến 2 lớp áo, đội mũ đeo cả găng tay thế mà vẫn cứ run cầm cập.
    Vì đến 4.30h chiều CN mình đã phải đi lại nên cũng chẳng đi được đâu cả, chỉ đến được nhà các bác. Đến thăm được một ngưòi bạn làm việc ở ngân hàng Quân đội gần công viên Lenin. Cách đây 1 năm rưỡi mình cũng ra Hà nội, so với bây giờ thì có nhiều cái thay đổi quá, nhất là đoạn từ sân bay về nhà. Khiếp, sao người ta xây dựng nhiều thế nhỉ.
    Từ giã cái lạnh buốt ở Hà nội mình lại mất 3 tiếng đồng hồ để trở về với cái nắng ấm của xích đạo. Hôm qua lại phải đi làm lại rồi. Trong lòng vẫn cảm thấy hơi tiếc vì đã không gặp được các bạn ở đây. Chả biết đến khi nào mới lại có dịp ra ngoài đó, 6 tháng, 1 năm, 2 năm...dù sao Hà nội vẫn là một chốn đáng để đi về.

Chia sẻ trang này