1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin góc nhỏ để Vui, để Buồn, để Điên và Than Thở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mathuyen, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi sao lại có người tồ đến thế hả trời ???????
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Than một cài nào....hai''zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm qua, buồn muốn bịnh. Sáng nay lại thấy đời dzui quá chừng. Hì, mưa nắng còn thất thường, huống hồ tình cảm con người. Đón nhận thôi! Cảm nhận thôi! Tất cả rồi đều...qua hết thôi!
  4. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    COMING HOME
    nghe bài này thấy buồn quá ah.khóc.lúc chưa quyết định thì thấy mọi chuyện sao dễ dàng quá.cũng chỉ là đi học rồi sẽ về.nhưng sao giờ thấy thật sự quá khó khăn.khi con đường phía trước còn quá dài.và là con đường chỉ có 1 mình mình.liệu mình có đủ dũng cảm để đếm 1 2 3 nhìn cả nhà rồi quay bước chân nhỏ bé cùng hành lý để ra đi ko???trước mặt mẹ mình nói đầy dũng cảm đấy quyết tâm bởi đó là lý do thuyết phục mẹ để con ra đi nhưng đằng sau trái tim con đau lắm.rát đau.con ko muốn xa mẹ.khi con là chỗ dựa lớn nhất của mẹ.nhưng con chỉ còn cách ra đi thôi.vì con vì mọi người...vì tất cả.có ai hiểu con ko???hixhix.chắc nếu có ngày như thế con sẽ đếm 123 rồi quay lưng lại chạy thât nhanh sẽ ko quay lưng lại đâu bởi con sợ con sẽ ko đủ tự tin khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mọi người.xin tôi ơi.xin tôi ơi hãy mạnh mẽ lên nào.như mày đã mạnh mẽ trong suốt thời gian qua.tôi ơi hãy cứng rắn lên nào//
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống tẻ nhạt ở tầm tuổi này, không còn hăng hái như xưa, một mớ hỗn độn. Một số người sống không định hướng vẫn thoải mái còn mình thì cứ trăn trở với định và hướng, mệt mỏi.
    Muốn lang thang để trốn tránh, muốn ngủ để không nghĩ, muốn có người để tâm sự - một người không quen biết - muốn điên để không phải là mình, muốn say cho quên ngày tháng.
    Sẽ say đang thích say
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cả tháng nay chìm trong stress mà không thể nào thoát ra ,cái cảm giác u uất thật là khó chịu ,bây h có cái góc này than thở thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy
    cuộc sống nó quái đản thật ,khi tưởng mọi thứ đều nắm trong bàn tay thì bỗng chốc mọi thứ lại lần lượt rời xa như là sự trêu đùa .đầu tiên là tình yêu ,tình bạn cuối cùng lại đến công việc không được như ý muốn
  7. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh muốn điên
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Xã hội màu xám.
    Sao ng ta cứ lôi mình vào nhỉ
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phức tạp quá.
    Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn, vào đây gặp ai cũng có vấn đề gì đó như mình. Càng bị nặng. Không khéo lại đoàn kết là chết hễt.
    Cũng lâu lắm rồi, luôn chọn cách ngủ vùi nhu mathuyen, nhưng chả khá lên được. Thấm thoắt đã một năm rưỡi sống trong cái cảnh chán chường này. Không biết bao lâu nữa thì điên thật. Chắc phải dùng thuốc an thần thôi. Lâu rồi không nghĩ đến cái đơn thuốc đấy.
    Hơn một năm rưỡi như kẻ mộng du, mất phương hướng, mất niềm tin.May mà còn chút hi vọng mong manh sót lại, nếu không đã bỏ hết mà về ăn bám gia đình. Chứ tồn tại thế này, mệt mỏi quá. Thèm được than thở, nhưng than rồi lai than nữa, càng chán và mệt.
    Một ngày mở email đến chục lần, đọc đi đọc lại những email đã gửi. Vào hết từ dantri, den thanhnien, kenh14, ttvnol, hanoicorner, bbc, wikipedia, vnexpresse, tham chi ca webtretho... đến 360, tagged...
    Dừng lại lâu nhất ở trochoiviet.com. Hết ngày, về, ăn xong lại ngủ vùi. Tự xỉ vả mình kém cỏi, còn đâu bản lĩnh ngày xưa?
    Phải chi mình nhẹ lựa làn mây, lướt gió êm đềm ....................................
    Phải chi bỏ được tất cả, làm con mèo nhỏ biết ăn biết ngủ rồi thôi

Chia sẻ trang này