1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin góc nhỏ để Vui, để Buồn, để Điên và Than Thở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mathuyen, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Uh buồn nhưng đọc câu đoàn kết những ng buồn lại là chết hết của bạn tự nhiên bật cười .
    Chưa già lắm nhưng thấy bao mơ ước, bao hi vọng ngày trước biến mất hết rồi. Giờ vật vờ ghê quá !
    Nếu mà bỏ mặc tất cả đểlàm 1 con mèo nhỏ chỉ biết ăn biết ngủ .... thì chắc lúc đó thành trái đất mèo mất thôi.
    Buồn thì buồn cứ phải tiếp tục duy trì 1 chút niềm vui nhỏ nhoi nào đó, 1 chút hi vọng nào đó dù rất mong manh.
  2. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    cả tuần không online , hình như quên mất mình là mem trung thành và gắn bó với ttvn mất rồi. Giờ có net cũng đc kô có cũng chẳng sao.
    Cả ngày phơi nắng, mưa mệt nhoài. Ăn cơm xong ngắm cái tivi 1 lúc là lên giường đi ngủ.
    Vui có, lớp học nhiều chuyện vui và sự cố bất ngờ lắm, lúc nào cũng cười nhăn nhở.
    Buồn có....buồn ngủ chết được ấy, đến mùa ngủ rồi mà
    Điên à...có điên không, điên vì gì đây chứ?
    Có vui, có buồn và không điên nhưng cũng than thở.
    Về đi ngủ đây, ngồi đây lâu lại nghĩ linh tinh những điều nên tránh, lại nhớ những thứ xa vời.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Làm bạn cười được, đúng là niềm vui nho nhỏ thật.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào đọc blog của một bạn nick Roxy với một Entry "Đủ rộng lượng để làm lại từ đầu".
    " Cái gốc của cuộc sống là cho phép người ta làm lại từ đầu. Cho phép mình làm lại từ đầu thì mới khoan dung được với thất bại của người khác " (trích blog Roxy)
    Cuộc sống là từ khi sinh ra, lớn lên, đi học với cái tư tưởng phấn đấu, lập gia đình... Nhưng nếu một trong những chặng đường trên vấp váp thì sao? Bản chất của người Việt nhìn nhận vấn đề đó là không hoàn thiện, là một cái gì đó khác biệt với xã hội.
    Ăn sâu vào tiềm thức của những đứa trẻ có sự ganh tỵ với những đứa trẻ khác nhà giầu hơn. Thi cử phải đỗ, học hành phải hàng top vậy còn những người họ chưa đạt đến ngưỡng đó thì thế nào? Tôi có một anh bạn là thầy giáo, luôn đứng hàng top trong các kỳ thi, cậu ta dậy học và thấy thất vọng về những sinh viên không như cậu ta mong ước: Sao thi mãi vẫn trượt--> chứng tỏ sinh viên này dốt --> không đánh giá cao những bước được gọi là có tiến bộ sau này.
    Cuộc sống gia đình phải đủ đôi đủ cặp, vậy còn những cặp ly dị thì thế nào? Hôm rồi tôi có họp lớp cấp 3 sau 10 năm ra trường, rôm rả với những câu chuyện và tin tức ô cái K vừa lấy chồng thứ 2 đấy. Với tôi 1, 2 hay 3 chả quan trọng miễn là họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tự dưng xã hội đã tự đánh dấu một vết hằn vào cuộc sống của họ.

    Xã hội nghĩ một vật, người đã có vết xước hay những mảnh chắp vá thì là không hoàn chỉnh theo khuôn mẫu. Mệt thế đấy
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng mệt mỏi
    Cũng cố quên, dặn là phải quên cơ nhưng mà cứ ko nghĩ tới thì lại nhận được thông tin của ng đó.
    Hazzzzzzzzz
    Gìơ tình yêu là xa xỉ đối với mình.......sợ phải bắt đầu rồi lại như bây giờ.
    Cv thì bận
    Nói chung là chán hết.
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc muốn ĐIÊN lắm, điên như bọn 9x ấy, đi lang thang, nói bừa bãi, dùng thuốc lắc, ăn cắp ăn trộm và yêu như dở hơi............ muốn như vậy cho đời nó khác....... nhưng rùi ta chẳng bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh chính mình. Ai bảo thay đổi mình là khó, không phải KHÓ mà là KHÔNG THỂ.
  7. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xóa hết rồi, xóa email, xóa tin nhắn, những thứ từng coi như kỉ vật. KO hiểu sao có đủ sức mạnh để làm ngần ấy thứ nữa. Còn cái message archieve có xóa nốt ko?
    Còn thư tay làm sao dám xé? còn những lời đề tựa trên sách, ko lẽ cũng xé nốt hết sao? còn dấu vết gì của người ấy mà tôi ko thể xóa? có lẽ chỉ là hình ảnh của người ấy trong tim mình mà thôi.
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ối xồi ôi là xồi ôi
    Tết nhất đến nơi rồi mà chả thấy thưởng đâu nà sao
    xời ời là xời
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chán hết mọi thứ
    Chẳng biết làm sao nữa,càng quên lại càng nhớ....
    CV thì nhiều nhưng tâm trí chẳng ổn định
    Tết làm ta thấy cô đơn hơn....
  10. panda12345

    panda12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Công việc không thoải mái.
    Tinh thần cũng không ổn định
    Muốn chia sẻ mà không thể vì có nói cũng chả ai hiểu
    Muốn gào thét nhưng không thể thét gào ( vì ồn áo không khéo lại bị chửi)
    Muốn ước ao nhưng ước rồi có ra cái gì đâu nên chả thèm ước nữa.

Chia sẻ trang này