1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin gọi đây là "Thỡ"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maimeo2783, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Xin gọi đây là "Thỡ"

    Viết vội

    Có những vần thơ viết vội
    Trong cơn mơ
    Tội lỗi chẳng thành hình
    Có ngày kia em đã quá vô tình
    Rồi giật mình bừng tỉnh
    Cặm cụi ngồi góp nhặt chuỗi niềm đau
    Ta còn gì cho nhau
    Ngoài khoảng trời câm lặng
    Ngõ nhỏ bước chân lâu ngày đã vắng
    Sáng nhạt tan
    Chiều nhấp nhoáng lối về
    Đêm toát lạnh vật vã thoát cơn mê
    Một mùa xa, một lời thề đánh mất
    Một niềm tuyệt vọng váng vất thật gần
    ...
    Xin cho em tiêu chút nhớ những lần
    Xin cho em xa mảng sân rộn nắng
    Xin cho em đặt buồn vào sâu lắng
    Xin cho em chắt giọt đắng trong lòng
    Xin cho em tránh sa bước đường vòng
    Xin cho em thôi ngừng rơi dòng lệ

    Nụ cười em bình yên vui thế
    Ta mãi mãi đam mê
    Dẫu phố thiếu em về
    Mưa xóa nhòa bóng lá
    Âm thanh nào thật lạ
    Nghe thong thả
    Trong tim...
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chẳng hiểu "thỡ" nghĩa là gì cả? Bạn maimeo ơi, giải thích chút coi? (hình như trong từ điển tiếng Việt cũng không có từ này thì phải)
  3. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Trang nhé!
    Thỡ là Thơ ngã, thơ ngã thì nghiêng nghiêng ngả ngả, sõng xoài ra
    Thỡ cũng gần với Thở, bạn search google sẽ ra từ "than thỡ" đó
    Với tớ thì những dòng kia tớ viết không dám nhận là thơ cho nên xin được gọi lái ra như vậy ^^
    Ở từ điển thì chưa có từ này, Wikipedia cũng vậy, có thể sẽ được thêm sau mà hihi.
    Xa sa
    Bởi vì ta không thuộc về nhau
    Chuyện anh và em mãi là nỗi đau
    dù không còn nước mắt
    Tiếc những ngày bên nhau rồi chia cắt
    Giá tim mình bằng sắt có lẽ hay
    Cố thật nhiều chấp nhận đổi thay
    Lặng tìm bình yên sau những cuồng quay
    dù không say được nữa
    Nhớ như người đời yêu hương hoa sữa
    Khoảng cách xa xa vừa đủ thoảng thơm...
    Đừng buồn khi không thể vui hơn
    Giữa chốn đông người vẫn thấy cô đơn
    dù không ai xa lạ
    Thương thân bốn mùa thu đông xuân hạ
    Đều đặn trôi cho qua những thâm trầm...
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ.
    Thơ ngã à?
    Lại có tai nạn rồi :D
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Có những điều dù nó đã trở thành ký ức thì vẫn mãi mãi ám ảnh, hôm nay tưởng rằng đã quên thì ngày mai lại da diết nhớ .
    Ông trời kể cũng ác thật , đã ko thuộc về nhau lại sắp đặt cho gặp nhau để làm gì , gặp nhau để rồi mãi mãi có 1 phần trong nhau
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên cao nhân thì kiến giải cũng khác hẳn người thường, bái phục bái phục
    Thơ của bác chủ topic hay lắm, đọc hai bài đều gợi cho MT nhớ lại cái thời còn đi học, lỡ người ta tập tọng làm thơ tình, nhưng cũng bởi "vì ta không thuộc về nhau" nên cuối cùng chỉ mình mình chuốc lấy đau khổ, giờ ngẫm nghĩ lại, đúng là
    "Tiếc những ngày bên nhau rồi chia cắt
    Giá tim mình bằng sắt có lẽ hay"

    Hỏi thế gian tình là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
  7. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Oai, Trang ơi, bạn nói quá lời. Chỉ là viết loanh quanh luẩn quẩn... Nói lại thời còn đi học, thì hồi đó cuối cấp 2, ngồi trong lớp, chán học nháp bằng bút chì vào tờ giấy nhắn tin mấy câu thỡ. Tiện gõ lại đây cho vui chút ngây ngô:
    Tớ là đường cong bạn là đường thẳng
    Để thời gian biện luận nghiệm chúng mình
    Có nhiều lúc bạn thật vô tình
    Tiếp tuyến, đường con tiếp điểm là duy nhất
    Dáng hình cái tên chưa ai kịp cất
    Tiếp xúc một lần để rồi mãi người quen
    Tháng ngày dài bạn hãy chờ xem
    Phương trình hoành độ tăng thêm số nghiệm
    2 3 4... cũng đều nhờ điều kiện
    Tập xác định rộng tình bạn cũng rộng thơn
    Đừng để tình bạn vô nghĩa trống trơn
    Khi tập rỗng, và phương trình vô nghiệm
    Có những lúc mình bất đồng quan niệm
    Đường cong đường thẳng chẳng có nổi điểm chung
    Chỉ còn bất phương trình đó lạnh lùng
    Dấu lớn nhỏ chia đôi
    Chúng mình thành xa cách
    Bạn bè mắc lỗi thôi mình đừng vội trách
    Bạn bè có nhau thôi mình chớ tách riêng
    Để khi vui hay khi có nỗi niềm
    Khi bực bội nhìn nhau mà rất giận
    Hai đứa mình đừng thành như tiệm cận
    Gần nhau mà chẳng thể sẻ chia cùng
    Càng thân càng thêm những vui chung
    Vô số nghiệm nhé, đừng là vô nghiệm...
  8. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hình như thỡ ngày bé hay hơn thỡ ngày lớn!
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mai mèo cứ khiêm tốn chứ. Thỡ của bạn rồi có lúc sẽ trở thành Thợ, thành Thơ thực sự lúc nào không hay. Thơ bạn rất tự nhiên và cảm xúc chân thành.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hay quá. Thơ hay bạn ah

Chia sẻ trang này