Rời xa Ttvn đã 10 năm. 10 năm mây khói. Bao thăng trầm của cuộc đời. Nay vô tình tìm lại, Nick vẫn còn đây, giao diện thân quen vẫn vậy... Sao thấy bâng khuâng quá. Bạn bè ttvnol một thời, náo nhiệt và đầy sức sống của tuổi trẻ, chắc giờ đây ai cũng đã tầm 35 đến 40. Liệu ai có còn nhớ những con mèo nhây... Cố nhân ơi! Ta nhớ...
Chào Meomeotom, lâu lâu vào lại ttvn, nhìn thấy những nick quen ngày xưa, tự nhiên thấy vui. Thế hệ ngày xưa giờ chắc đều trên dưới 40 tuổi cả rồi. Qua nhiều biến động, có lẽ giờ người nào cũng yên ổn theo cách riêng của mình. Meomeotom luôn vui, khỏe nhé!
Vẫn nhớ đàn mèo của bác ở box TVTY và bài thơ "Anh nội tâm lắm các em ơi" nhân 1 vụ ì xèo của 1 thành viên với mợ Anxiety ở Box hỏi gì đáp nấy
Oh, cũng lâu lắm mới vào đây, tình cờ gặp lại cố nhân xưa này Một thời kỷ niệm đã xa, rất... điên mà cũng rất vui, rất thật nhưng lại rất... nhắng nhít - thôi thì nâng ly chúc sức khỏe mèo Tôm và các anh chị em nào