1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin góp một nụ cười

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi prusten, 07/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Xin góp một nụ cười

    Bấy lâu nay được Hà Nội thu nhận, hôm nay xin mượn hoa hiến phật đóng góp cái này:




    Nụ cười có tính truyền nhiễm, có thể lây như bệnh cúm


    Khi ai đó cười với tôi hôm nay, tôi cũng mỉm cười
    Tôi qua góc phố và ai đó thấy nụ cười của tôi, và khi thấy họ cũng mỉm cười tôi nhận ra rằng tôi vừa trao cho người đó nụ cười của mình
    Tôi đã nghĩ về nụ cười đó và tôi đã hiểu giá trị của nó.
    Một nụ cười nhỏ nhoi như nụ cười của tôi có thể ngao du khắp thế giới,
    Thế nào ? Bạn cảm thấy bắt đầu muốn mỉm cười rồi chứ ? Đừng che dấu làm gì
    HÃY NHAH CHÓNG NHẬN LẤY BỆNH DỊCH NÀY VÀ CÙNG TRUYỀN NHIỄM CHO TOÀN NHÂN LOẠI ! AHAHAHAH ! ! !
  2. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Để các bác hiểu rõ hơn ý tưởng, em xin cười phát đầu tiên:

    GIA ĐÌNH CHÚNG TA SẮP CÓ THÀNH VIÊN MỚI

    Tối đi làm về cô vợ trẻ hồi hộp thông báo với anh chồng:
    ?" Anh yêu, em có một tin quan trọng cho anh: sắp tới trong mái ấm của chúng ta sẽ có 3 người chứ không phải chỉ 2 người nữa!
    Anh chồng sững người rồi nhãy cẫng lên vì sung sướng, ôm hôn vợ thắm thiết, và cô vợ tràn trề hạnh phúc:
    ?" Em rất vui vì anh phản ứng như vậy. Anh thật tuyệt vời. Sáng mai mẹ sẽ đến luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này