1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin gửi một vài đoạn lủng củng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heavenizen, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    -----------
    một trong những sai lầm mà tôi đã mắc phải là luôn muốn khẳng định mình một cách ngu ngốc, nhiều lúc điều này xảy ra một cách vô ý thức.
    một khi tôi nhận thức được điều này thì mọi thứ đã trễ và tôi đã đánh đổi những những người thân yêu nhất của tôi để lấy một ảo tưởng.
  2. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Các trăn trở về cuộc sống của tôi đang rơi dần rơi vào giấc ngủ bởi sự tác động êm dịu của một thứ quyền lực ma mãnh. Cái thứ mà có đủ sức mạnh để áp đặt tôi bỏ quên mọi ước mơ để trở thành một chi tiết trang hoàng cho một guồng máy lớn và phục vụ cho những mức độ mong đợi của những người có nó. Cái mà đang đưa đẩy tôi vào một cuộc sống tái lặp buồn chán. Nhưng biết làm thế nào được, vì với lương tri của một con người với vô vàn ràng buộc, tôi đã bị quyến rũ một cách không cưỡng lại được sức mạnh đó. Và giờ đây rất nhiều nơi trong bộ não đã bị sức mạnh đó mã hoá và tôi không còn đủ quyền hành để xoá bỏ những phần đó ra khỏi tôi nữa.
    Với tất cả trách nhiệm của một con người có trách nhiệm, tôi không thể nào dẫm đạp lên các thói quen cố hữu mà tự nguyện gắn chặt vào chúng như bị thuần hoá.
    Tôi đã bị tê liệt và không còn phản ứng được với quyền lực đó. Tôi đã bị thôi miên hay là tôi tự thôi miên tôi?
    quyền lực đó chính là tiền đó mà.
    ------------
    những hy vọng của tôi đã chết hay là tôi vẫn chưa biết cần phải hy vọng điều gì.?
  3. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    There are times in our life we turn ourselves to fools even we all released that.
    And of course man is full of presumption, precalculation, preocupation and in his minds he offen imagine or relate a set, a sequence of things that would happened.
    But many a times..those are just the imagination. Tthat;s the difference of a living pattern. There is not good or bad thing to be analised or who will be laughed at or critisedõ?Ư
    And then the dread is always followed me, I guess, until when I am bold enough to forget or leave all the fear, that is just live truly with my feeling and emotions. And everything needs a start.
    I was putting myself in these circumstances too many times. The very last time that I was facing this was after a heavy rain, the first raining of the year, and it was marking a change, a difference in the air..and me as a man, even I was just visiting my friend, still, I find so lonely..because..i must admit that because the the atmostphere maked me feel so.

  4. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    - you are so careless and unwatchedful. You know nothing about me and you left your bag here. Were you not afraid that I would take your bag? said the man in the park.
    - No I am not afraid of that. I think that you are not that sort of person. Furthermore therê?Ts nothing valuable in my bad.
    And to me, nothing materially is valuable. So I am not afraid of losing them. What I am afraid the most is to lose myself.
  5. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    After I quited the job, the tense in me has gone. The joyõ?Ts gone too. I want to find another place. A place that is tough and so that I would be put in a õ?oworst: situation. And from that I am so alive. Alive in living, in thinking and in fighting the war within myself. Working is no longer a torture if we put ourself in the position of our own owners. We work but not be dependant on anything. We are ready to quit working when we like to without any regret. Career advancement or high ranksõ?Ưare just things that many of man creating to delude themselves in being.
  6. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    even when hê?Ts surrounded by a noisy and crowded throng of people, he feel so lonely
  7. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    - Why man always refer child as the most innocent and we should take a life like theirs?
    -Mean that we should try to live like a child..innocent
    - is that possible? for when we think of it. We are failed.
    we are just trying to be innocent or pretend to be innocent.
    Child are innocent because they don?Tt have to worry or care about their surroundings. They cry when they want to, they laugh when they want to, they defecate and urinate whenever they feel like too.
    We can do that too, but first of all..we aware that that?Ts such an unacceptable act to take. because therê?Ts already consciousness.
    So only we lose the consciuosness we are like a child.
    The different is the child doesnot lose his conciousness.
    His consciousness is being formed whilst ours are formed so thick.
    And when we lose it?we become the mentally ill.
  8. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Living must be tied. From the tie we find freedom or from the tie we find a way to escape.
  9. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    -Tại sao hôm nay mọi người hôn chân Chúa hả mẹ?
    -Bởi vì hôm nay là ngày Lễ Hôn Chân Chúa.
    - Họ hân chân Chúa để làm gì hả mẹ?
    - Họ làm vậy để biểu lộ sự thương tiếc trước cái chết của Ngài.
    - Con vẫn chưa hiểu là tại sao họ phải đợi tới ngày hôm nay để hôn chân Chúa hả mẹ? Có phải Chúa đã dạy rằng chúng ta phải yêu thương nhau không? Vậy thì nếu chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi chúng ta có thế, đúng không mẹ?
    - Đúng rồi
    - Thế thì tại sao không ai giúp đỡ những người bạn của con khi những người bạn của con đang rất cần nhận sự trợ giúp. Và con biết rằng đối với nhiều người nếu có giúp thì sự giúp đỡ đó chẳng gây bất tiện hay khó khăn gì cho cuộc sống của họ cả. Nhưng con chẳng thấy ai sẵn lòng giúp đỡ cả.
    - Đó là bởi vì họ ích kỷ. Không phải ai cũng sẵn sàng cho đi của cải của mình.
    - Vậy khi họ ích kỷ, họ đâu có yêu thương người khác, đúng không mẹ? Và nếu họ không yêu người khác tức là họ cũng không yêu Chúa. Và nếu họ không yêu chủa thế thì sao họ lại hôn chân của Ngài?
  10. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    trong một khoảng ý nghĩa nào đó, làm việc chỉ là để cải tiến, tìm ra những cái mới để thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của nhiều mặt trong đời sống. Nhưng với thân phận được sinh ra trong một thời điểm và hoàn cảnh không may mắn, ta phải làm việc làm việc và làm việc ...không để làm gì cả mà chỉ đủ để nuôi sống ta lưu vong trong một cuộc sống vất vơ không lý tưởng.

Chia sẻ trang này