1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cho biết tôi phải làm gì bây giờ[V]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ggt2008, 06/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy cho biết tôi phải làm gì bây giờ[V]

    Xin trình bày ngắn gọn trường hợp của tôi:

    Người tôi yêu là một người bạn trong nhóm cùng chơi từ những năm cấp 2, chính xác là từ lớp 9. Hoàn cảnh trước khi chúng tôi đến với nhau thì như thế này:
    + Cô ấy: Sau khi có những khúc mắc không thể giải quyết với gia đình người yêu cũ, bị phản đối do nhà trai tin vào bói toán (đã chuẩn bị tính chuyện cưới hỏi), do mất lòng tin nơi người yêu cũ, cô ấy quyết định chia tay.
    + Tôi: vào miền Nam công tác, chưa yêu đương gì sâu sắc một ai cả. Trong thời gian đó, tôi cũng hay tâm sự bằng SMS và điện thoại với cô ấy.
    Sau đó, tôi về lại miền Bắc. Chúng tôi bắt đầu hay gặp nhau, nói chuyện, tâm sự thường xuyên. Có lẽ chính vì vậy mà nảy sinh tình cảm. Chúng tôi chuyển sang giai đoạn "thích nhau" từ 2 tháng trước và bắt đầu chuyển giai đoạn "yêu nhau" từ tuần trước.
    Lần gần đây nhất đi với nhau, tôi và cô ấy đã nói chuyện thực sự nghiêm túc về tình cảm và tương lai. Tôi xác định là yêu và sẽ cưới cô ấy. Tuy vậy, cô ấy đã xin lỗi tôi vì hiện jờ vẫn đang phân vân và chưa thể quyết định được. Cô ấy nói rằng, cô ấy cảm thấy chúng tôi có jì đó không hợp nhau, mặc dù khi là bạn thì rất tuyệt vời, mặc dù cô ấy không thể xác định đc đó là jì. Thời gian tới, cô ấy sẽ tương đối bận rộn nên thời gian chúng tôi dành cho nhau sẽ không nhiều như trước do phải chuẩn bị đi du học 1 năm.
    Sơ qua một chút về tính cách 2 người:
    - Chúng tôi bằng tuổi, 27 rồi.
    - Cô ấy đôi khi khá nóng tính, nhưng cũng khá khéo léo, chín chắn, biết suy nghĩ, có tính tự lập, có trình độ. Quan trọng là cũng đã có kinh nghiệm tình trường. Hiện tại không thoả mãn với công việc đang có và chưa xác định đc phương hướng tương lai. 2 tháng tới sẽ đi du học chừng 1 năm rồi về.
    - Tôi: ngoan, nghiêm túc, ít chơi bời, có trình độ tương đương, mặc dù đôi lúc hơi trẻ con nhưng qua rèn luyện thì gần như đã bỏ đc. Chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường, am hiểu tâm lý phụ nữ hơi thấp. Cũng ko thoả mãn với c/việc hiện tại, chỉ lờ mờ với phương hướng tương lai. Xác định chỉ làm việc trong nước.

    Mong mọi người tư vấn giúp tôi trong thời gian này tôi nên làm gì để giữ được tình yêu và tiến tới hôn nhân. Đây là người tôi thực sự yêu và cần. Tư vấn nghiêm túc nhá !
  2. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ tình cảm chân thành
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đã xác định đc như cái vàng vàng thì bác cứ quyết đi, cô ấy vẫn lăn tăn vì chưa xđịnh chắc chắn tình cảm của mình là yêu hay là bù đắp tình yêu, nên bác cứ chân thành chia sẻ, quan tâm, thể hiện TY với cô ấy đã
  4. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    đã xác định là của nhau thì mãi mãi là của nhau thì cứ để họ đi du học ko sao cả
  5. minhdo198

    minhdo198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ yêu bằng cả trái tim đi. Hãy cho cô ấy 1 khoảng thời gian để có thể quên đi t/c cũ có lẽ vì thế mà cô ấy đã chọn cách đi du học. 1 năm ko phải là ngắn nhưng cũng ko phải là dài. Trong thời gian cô ấy đi du học bạn vẫn dữ liên lạc thường xuyên, mọi việc sẽ ổn thôi. Chúc bạn hạnh phúc.
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Đây là 1 tình yêu dựa trên 1 tình bạn, mà cái tình yêu này thường có gì đó gọi là NGỘ NHẬN.
    Vàng 2: Gái nhà bạn đã từng sắp cưới, có kinh nghiệm tình trường, vì vậy có thể her đã nhận ra 1 điều gì đó là khoảng cách giữa 2 người. Chứ đến tầm 27 tuổi thì gái nào chả lo ngay ngáy, hàng ế thì tất nhiên là rất muốn lấy chồng.
    Vàng 3: Khi trai gái bằng tuổi, thì gái bao giờ cũng tự cho mình là già dặn, có kinh nghiệm hơn con trai bằng tuổi. Bạn làm thế nào để gái phải thay đổi suy nghĩ về bạn. Đặc biệt, gái thì thường mau già hơn là trai
    Vàng 4: Đi du học 1 năm, có nhiều điều xảy ra lắm, mà 2 bạn mới chỉ là tình yêu chớm nở. Đừng nên hi vọng vào 1 giấc mơ ko có thật.
    Vàng 5: Đây là điểm bất lợi cho bạn và cái tình yêu tưởng chết của bạn.
    Vàng 6: Tình yêu cũng như 1 trò chơi mà thôi, nó cũng có quy luật của nó, bạn chủ động và tính được nước đi của nó thì bạn sẽ thắng, ngược lại nếu bị động thì tất nhiên bạn sẽ thua. Trong tình yêu của bạn, tôi thấy bạn có vẻ luôn bị động trước gái, gái thì quá nhiều kinh nghiệm, còn bạn thì quá kém.
    Qua những gì bạn kể ở trên, tôi thấy cái tình yêu của bạn nó bấp bênh, ko có tương lai cho lắm, nên nghỉ.
    Còn nếu bạn muốn yêu và cưới cô ấy. Thì bạn nên dừng lại, vẫn giữ mối quan hệ nhưng phải về học tập rèn luyện kĩ năng yêu đương, đàm đạo và học hỏi các đàn anh, bạn bè ... những người có kinh nghiệm trong tình trường, nắm bắt được tính cách, tâm lý của phụ nữ. Trong tình yêu, tình cảm chân thành là rất cần nhưng ko phải là đủ.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Kệ
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã như vậy, bạn yêu 1 cách chân thành như thế thì riêng phần chủ top không lo. Gái này cứ lăn tăn chưa xác định (mà đứa con gái nào quen bằng tuổi cũng vậy cả), trước khi du học hỏi gái làm 1 cái lễ hỏi thì thế nào, du học về cưới luôn khỏi thắc mắc. Gái không chịu thì oke, 1 năm du học xa nhau chat chit từ từ tính tiếp, chủ top khi đó tích góp kinh nghiệm tìm gái khác
  9. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, rất cám ơn mọi người đã tư vấn. Việc này đúng là đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hiện tại của tôi. Gần như lúc nào tôi cũng suy nghĩ và bị ám ảnh, lo sợ mơ hồ một ngày nào đó, điều mình không mong đợi sẽ xảy đến. Không hiểu tôi có đủ sức chịu đựng điều đó không.
    @hip2410: Tôi hiểu, có thể tình yêu của chúng tôi chưa đến mức sẽ "vượt qua mọi cách trở". Có lẽ tôi nên chậm lại. Có lẽ cả hai người cần thêm thời gian để xem xét thật sự nghiêm túc hơn. Cô ấy cũng đã từng nói với tôi là chưa quen lắm với việc bọn mình yêu nhau ( ngày xưa chơi chắc chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thế này, đến tôi còn không tin nổi ).
    @mid và @hip2410: Có lẽ khoảng cách lớn nhất của chúng tôi là những hiểu biết về tình yêu và xã hội. Tình yêu chân thành có lẽ là chưa đủ (mặc dù có nhiều cô gái vẫn ra rả rao là chỉ cần anh ... chân thành). Chúng tôi cần hiểu nhau nhiều hơn, có nhiều sự đồng cảm hơn. Đã có ai nói: yêu là phải biết chấp nhận tất cả những gì thuộc về nhau. Tôi chấp nhận cô ấy, dù cho trước đây cô ấy đã có một quá khứ phức tạp (cái này cô ấy cũng tâm sự hết với tôi). Nhưng có vẻ cô ấy đòi hỏi ở tôi khá nhiều điều: hiểu, chia sẻ, tâm lý, là chỗ dựa vững chắc ... mà điều đó đúng là tôi còn hơi yếu. Có lẽ điều tôi cần xây dựng nhất bây giờ là tâm lý, bản lĩnh và kinh nghiệm.
    Với tất cả các bạn còn lại, cám ơn đã động viên tôi. Tôi sẽ cố gắng bày tỏ lòng chân thành, quan tâm thường xuyên tới người ấy. Chỉ còn biết cố gắng thôi. Vấn đề là xác định mình phải cố gắng ở điểm nào. Cuối cùng thì vẫn là cái tội của mình, ngoan quá để đến bây giờ chịu thiệt.
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Send cho chị í link topic này.
    Tình yêu sẽ được đáp lại bằng tình yêu.

Chia sẻ trang này