1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cho biết tôi phải làm gì bây giờ[V]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ggt2008, 06/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ suy đoán thì cô này đang kiểm chứng tình yêu của bạn có phải là chân thành hay không mà thôi.
    Bởi vì cô ấy đã kể hết với bạn chuyện thâm cung bí sử cuộc đời cô ấy rồi, trong đó tất nhiên là có những chuyện không hay mà hai người yêu nhau thì không cần biết cái quá khứ sần sùi ấy.
    Cô ấy sợ sau này, sẽ có lúc cái ích kỷ trong người bạn nổi lên, tuy có thể không nói toẹt ra, nhưng ánh mắt hay cử chỉ sẽ thể hiện điều ấy.
    Đó chỉ là suy đoán thôi, tôi không phải là bạn nên tôi không rõ được. Còn cũng có thể là trình của bạn quá còi so với cô ấy, không hơn hẳn 1 cái đầu, cá tính của cô ấy thì hơi cao --> cô ấy sợ sau này cô ấy sẽ chán bạn.
    Là người trong cuộc, chỉ mình bạn mới biết được là cái volum của dàn Hifi nó đang ở vị trí nào.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
    Chả mấy khi tư vấn tử tế, được bài sướng cả người.
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng cô này chưa muốn có mối quan hệ nào vững chắc vì thời gian tới cô ấy còn đi du học. Thời gian 1 năm cũng không phải là ngắn. Nếu như bây giờ đặt vấn đề nghiêm túc luôn rồi lại cách xa 1 năm thì e rằng tình yêu đó giống như sự hão huyền. Cô này quyết định đúng quá còn gì. Nếu đ/c xác định được tình cảm của mình là thật sự yêu cô ấy thì chờ cô ấy 1 năm nữa, khi nào cô ấy về thì hãy đặt vấn đề. Không nên trói buộc lẫn nhau khi không ở gần nhau. Vậy thôi!
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ủng hộ quan điểm này, ko nên trói buộc nhau vì 1 chữ yêu như thế. Biết đâu, vài tháng sau, bạn lại gặp 1 cô gái mà cô này mới là TY đích thực thì sao?
    1 năm thui mà, 2 người đã quen biết nhau hơn 10 năm rùi, chờ thêm 1 năm thì cũng có vội gì đâu
  4. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không tư vấn, chỉ nói chuyện bản thân:
    Tôi cũng 27 tuổi,cũng ngoan, ăn học tử tế, công việc ổn (ko giàu lắm, đủ sống vui thôi), kinh nghiệm tình trường không nhiều nhưng hiểu biết về tâm lý phụ nữ cũng tạm ổn (có nhiều bạn gái tốt, dạy dỗ chỉ bảo nhiều); cũng yêu một người bằng tuổi, học cùng cấp 2, cô ấy cũng giỏi, khéo léo, tự lập, xinh, đôi khi hơi nóng tính (giống "cô ấy" của chủ topic). Trước đó cô ấy đã từng có người yêu, chưa sâu sắc đến mức sắp cưới như trong trường hợp của chủ topic. Cũng (tạm coi là) biết hết mọi điều về tình yêu kia. đã yêu nhau và đã cố gắng nhiều để đi đến cùng.
    Kết quả: đã chia tay.
    Đôi lời (tâm sự thôi, ko phải tư vấn): lúc mới yêu thì có thể quên hết mọi thứ, nhưng khi yêu lâu rồi và tính tới chuyện hôn nhân nghiêm túc thì mọi thứ mới nát bét, nhất là khi con gái có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, về xã hội và tình yêu hơn con trai.
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cáo cũng già rồi mà chú cũng già rồi . TRong thời gian Cáo đi du học thì chú cũng cố gắng quan tâm chăm sóc ẻm qua email , rồi cũng cố gắng tìm mối khác đi là vừa .
    Cáo nói là chú và Cáo có cái gì đó không hợp nhau => gái mà đã nói thế này thì khó cưa lắm , mà cưa được thì cũng khá vất vả , bởi vì Cáo đã ko muốn làm ny rồi .
  6. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn mọi người đã nhiệt tình tư vấn. Cách trả lời hay cách nghĩ lại tùy vào mỗi người, do quan niệm sống, do kinh nghiệm sống ... và đôi khi là cũng do chính mong muốn của bản thân.
    Tình hình là hiện tại thì tôi và cô ấy vẫn qua lại, vẫn yêu thương bình thường. Tôi cũng đã gợi ý để cô ấy có thể trả lời nghiêm túc và quyết định trước khi đi du học. Cô ấy nói việc ấy rất khó, nhưng cũng đồng ý để trả lời, vì cũng cho rằng sẽ thật bất công với tôi nếu cô ấy không có câu trả lời chính xác.
    Đúng như các bạn nói, có thể thời gian đi du học là một thử thách rất lớn. Người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng. Đặc biệt với một tình yêu mới nảy nở, liệu có đủ sức để vượt khoảng cách địa lý. Tuy vậy, theo tôi, khoảng cách địa lý không quan trọng. Quan trọng là giữa chúng tôi không còn khoảng cách về quan điểm, về cách sống, dung hòa được lẫn nhau thì cách xa 1 hay 2 năm cũng không đáng sợ lắm. Mà điều này thì lại cần thời gian, đúng không ạ?
    Bản thân tôi cũng cảm nhận được những khó khăn, thử thách trước mắt, nên cũng tự nhủ là phải nâng cấp bản thân thật nhiều. Đồng thời, cũng luôn quan tâm, chăm sóc cô ấy để cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm thật sự từ phía tôi. Có lẽ cũng chỉ còn cách đó.
    Tôi chỉ hy vọng sẽ được gắn bó với người ấy suốt phần còn lại của cuộc đời. Nhưng chỉ có thể nỗ lực thôi vậy. Sự thành bại nhiều khi còn do nhiều yếu tố khách quan, không thể khống chế đc.
    Thực sự, tôi cũng chưa và có lẽ cũng không có ý nghĩ sẽ đi tìm ai khác dự phòng khi đã yêu một người. Có thể ai đó sẽ cười, cho đó là một cách nghĩ ngây thơ, cho rằng đúng là biểu hiện của người ... tập yêu. Mỗi người có một cách yêu, một cách sống, xin đừng áp đặt. Cao thủ hay người thường rồi cuối cùng cũng chỉ hướng tới một cái đích duy nhất: tìm được người mình yêu và yêu thương mình đúng nghĩa để cũng nhau đi nốt quãng đường còn lại thôi.
  7. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thế là có một chú gà đã "ngộ" được đạo yêu rồi đấy, thế thì những cao thủ quarker há chẳng phải đã ngậm cười được rồi sao
    Chúc mừng chủ topic nhé, thật ra để yêu được có khó lắm đâu, chân thành, chân thành và chân thành. Thế là đủ. À mà cần thể hiện chân thành nữa.
    " Không cần biết, em là ai. Không cần biết em từ đâu...Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận ..."

Chia sẻ trang này