1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cho em lời khuyên!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danghoameo, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy cho em lời khuyên!!!!

    Tin moi ( trong topic cua danghoameo "minh va anh ay hay gian nhau'''')các bạn đã khuyên mình nên cứng rắn, mình đã ko gọi điện, ko nhắn tin cho anh ấy nữa.nhưng tối nay anh ấy lại nhắn tin cho mình, mình ko trả lời anh lại gọi điện liên tục. sang nhà mình mình ko mở cộng , mình bảo : mình rất mệt , để hôm khác nói chuyện,... mình phải làm gì đây?bao nhiêu lần giận nhau rồi, cứ để mình tức giận thật sự thì anh ấy mới nhắn tin và gọi điện liên tục, nhưng sau đó rồi lại tính nào tật ấy.mình thì hay mềm lòng. mà cũng ko có ai yêu nhau rồi giận nhau 2 tuần như bọn mình mà ko nhắn tin, ko gọi điện gì cả đúng ko? các bạn là người ngoài cuộc và cũng có nhiều bạn đã trải qua chuyện tượng tự như vậy rồi nên các bạn có rất nhiều ý kiến hay. mình mong muốn tất cả mọi người hãy góp ý cho mình với? bây giờ mình phải làm sao đây? thực lòng minh ko muốn chia tay với anh ấy nhưng mình cũng ko muốn tình trạng này kéo dài nữa.
    cam on moi nguoi rat nhieu! Trích từ: Trích từ:
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    áp dụng cũng phải linh hoạt chứ đứng có mà cái gì cũng ốp 1 cách máy móc , mà cái thằng đó nó đói 2 tuần rùi à , cho nó thêm 1 tuần nữa cho đói dã họng lun đi , còn nếu thương thì có thể bắt đầu lại 1 cách nhẹ nhàng và từ từ đưọc rùi
    lâu lâu nó chứng nào tật nấy thì lại bỏ đói cho tình yêu của bạn thêm phần thú vị nhưng mà phải có cái gì còn trong đĩa để nó thèm thì mới bỏ đói được nó để nó thưởng thức hết rùi , thì bỏ đói nó là nó đi
  3. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    ko thay đỏi thì thôi, yêu nhau thì mỗi người phải tự chịu điều chỉnh mình 1 tí cho nó phù hợp.
    mà anh nghĩ bạn em cũng chán em quá rồi. thôi kết thúc cho nó lành.
    Anh là anh chúa ghét đứa nào đọc trộm tin nhắn của anh!
  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện đã đến thời điểm kết thúc rồi
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tùy tình hình, phải biết mềm và cứng đúng lúc. Bạn phải làm sao cho không có lần sau nữa.
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...nếu không chịu được và cảm thấy ức chế thì bỏ bạn ạ , mệt lắm đấy , đừng cố quá không thì thành....!!!

Chia sẻ trang này