1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi danco25, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đúng là box NT cũng có lắm người rỗi hơi ( hehe, trong đó có cả tui nữa ), mục đích của người ta post bài lên đây là chỉ cần cho 1 người đọc, chứ có cần ai cho lời khuyên đâu vì mọi việc thì vẫn cứ thế mà. Thôi, lượn đi các bác ơi, sang Topic khác câu bài thôi.
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, hôm trước k0 để ý vì k0 thích soi chuyện riêng người khác, giờ đọc kỹ lại mới thấy đúng là kiểu chat cho nhau nghe thì đúng hơn là xin lời khuyên. Cái kiểu ra gốc đa đầu làng ngồi tâm sự nhưng mượn loa phóng thanh của làng để nói cho rõ ấy mà. K0 biết có cầm nhầm micro của anh k0 .
    Em lượn .
  3. danco25

    danco25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, xin lỗi những ai đã đọc chủ đề này vì "tưởng nhầm" như Moon.
    Khi tôi viết bài này, tôi thực sự bế tắc và rất mong có được lời khuyên từ các bạn. Nhưng có lẽ tôi cũng nhầm luôn.
    Mong bác Mod nào đó làm ơn xoá topic này hộ tôi.
    Tôi xin cảm ơn!
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tui xin nói rằng tui rất cảm thông với hoàn cảnh của cả 2 bạn và lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra với 2 bạn.
    Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, mình thường tình đến những người thân thích mong được sẻ chia, đặc biệt là người mà mình yêu thương. Nhưng khi mình bế tắc trong tình yêu, lại là người sống xa quê thì mình chỉ còn biết dựa dẫm vào tình đồng hương, mong đưọc an ủi phần nào những khó khăn, mất mát mà mình phải chịu đựng. Do đó, bạn lập topic và post lên những tâm sự của mình ở trên Box này cũng là lẽ thường tình.
    Khi 2 bạn đã không còn có thể giữ lại tình yêu cho nhau, chia tay là biện pháp cuối cùng và hợp lý nhất nhằm tránh những tổn thương cho nhau bây giờ cũng như sau này. Tuy nhiên, khi chia tay dễ nảy sinh những vấn đề không dễ dàng giải quyết và cảm thông cho nhau nhưng các bạn nên nín nhịn đi một chút, chấp nhận thiệt thòi cho mình một chút để giữ lại những gì tốt đẹp nhất đã dành cho nhau.
    Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, không thể quy đồng hay so sánh được, các bạn hãy chấp nhận những gì đã xảy ra và nói lời cảm thông. Như Song La đã trao đổi, nếu có thể hãy bỏ qua hết cho nhau, những lời nói trong lúc bột phát, nóng giận coi như chưa từng nói ra và chưa từng nghe thấy. Hai bạn đã từng yêu thương nhau thì chắc rằng một phần nào hiểu nhau và sẵn sàng bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm nếu có.
    Mong hai bạn vẫn luôn tôn trọng nhau và là bạn của Box Nghệ Tĩnh này.
    Thân ái!
  5. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng cười đi được, nếu tôi ở gần cậu thì coi như cậu gặp hạn nặng rồi, mau xin lỗi người ta đi !
  6. Yenhoi

    Yenhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  7. wildcat2605

    wildcat2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là bây giờ bạn đã lạc quan hơn rùi chứ?
    Tất cả đã là quá klhứ bạn ạ. Hạnh phúc, đắng cay....
    Bạn hãy nhìn lại quá khứ, và liên tưởng đến dấu " =". Phải chăng quá khứ chỉ là nõi đau? Chắc chắn hai bạn cũng đã trải qua những giây phút ngọt ngào, đúng không?
    Thì hãy nghĩ rằng những ngọt ngào đó phải đánh đổi bằng những đắng cay sau này.
    Mình là ngườì bình thường mà. Nên những cái gì nhận về cũng phải trả lại hoặc cho đi chừng ấy. Và là người bình thường nên mình không nên đòi hỏi kết quả dương cho phép trừ: hạnh phúc - đắng cay.
    Chỉ có điều, bạn hãy khoanh vòng hay tô hồng vế trái, còn vế phải thì nên viết bằng bút chì.
    Chúc bạn sớm tìm được niền tin
  8. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự và những lời khuyên của các bác nhà mình... em cũng muốn có một lời khuyên. hè hè...
    Đợt vừa rồi gặp nhiều chuyện rắc rối quá, ttvn lại cứ sụp liên tục, bực cả mình, ứ thèm lên nữa... Bây giờ box mình có vẻ vui tươi quá... Vẫn những cuộc bút chiến ác liệt như xưa.
    Chuyện tình yêu vẫn là vấn đề muôn thuở mà... Người ta có thể chạy đuổi theo nhiều thứ, có thể chán nản vì thất bại trong sự nghiệp... nhưng rốt cục, thứ làm người ta đau đầu nhất vẫn là tình yêu. Tình yêu một khi đã không níu kéo được thì nó sẽ tự rời ra, còn khi đã không thể rời xa thì có nói chia tay mấy lần rồi cũng quay trở lại. Chuối thật!
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại lôi Topic này lên, e lại phải vào đọc tiếp, danco25 nói đúng, đúng là Moon " tưởng nhầm " thật, e cũng đóng góp 1 lời khuyên như sau :
    Đồng chí mà đi con xe Viva mất giấy tờ thì làm ơn đi cẩn thận, chấp hành luật lệ giao thông 1 cách tuyệt đối, nói dại chứ chẳng may mà bị mấy chú công an tóm thì coi như xong đời con xe, lúc đó thì cũng mất hết phương tiện mà đi chăn con gà khác.
    He he, nói thêm câu " trộm vía ", ko nó lại bảo là em độc mồm, độc miệng.
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, phải nhìn nhìu chiều vậy ạ
    Hôm nay vẫn tính và ngày đc nghỉ hè hic, em xin lỗi danco25 nhưng bi chừ em mới đọc topic này, mà càng đọc càng cười mới chết chứ, quả thực cả box, nói câu nào đúng câu đấy, nói câu nào trúng câu đấy lại thêm tí dí dỏm nữa. hic, hic_ cơ mà danco25 có cần ng` củng cố thêm niềm tin gạt făng hắn đi thì pm với cháu(XL bàc xdgrsgrwg gì gì đó cháu đang nói với danco25) hehe, nói vậy thôi chứ 2 bác ý chắc biến lâu rùi các bác hì
    tớ hỏi bạn mèo hoang (dại ? ) 1 tẹo: thế phép trừ đó âm thì fần dương đi đâu nhỉ_ tớ thấy định luật bảo toàn của các cụ dạy đố có sai
    vớ vỉn, chả ai ngu gì làm vậy cả, thật, tớ thách songla xách can dầu hoả đổ vào lửa đấy_ chả cháy rụi lông mày đi ý chứ
    đùa thôi, chứ tớ thấy TuancaDL nói đúng quá nên những lời phản bác thành sai
    Mà bác danco nì, mọi ng` cười đùa thế thôi chứ trong bụng luôn sẵn sàng júp bạn vậy. Như ngày bà tớ mất, tớ buồn lắm mà bọn bạn vẫn đi chơi như thường, nhìn hậm hực_sao mình buồn mà bọn nó vẫn vui vẻ đc thế kia. Rồi bọn nó vẫn chia sẻ với tớ như thường, và vẫn tiếp tục vui sống cho phần của chúng nó

Chia sẻ trang này