1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cho tôi quên tất cả.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make4u, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn buồn quá. Hi vọng phương thuốc thời gian sẽ giúp bạn quên đi nỗi buồn hiện tại. Để vững bwớc trên con đường của mình và sống tốt.
    Xung quanh bạn vẫn còn nhiều ngwời tốt. Và thật lòng hi vọng bạn sẽ tìm đc một ng` con trai làm cho lngf bạn cảm thấy ấm áp.
  2. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn make4u thật buồn và lời an ủi, sẻ chia của AohayThuc làm em buồn lắm. Em cũng có cảnh ngộ hoi giống như bạn ấy, nhưng lại đau hơn ...........
    em không còn là người bình thường nữa.
    Mất mát hụt hẫng nhưng em vẫn cố gắng sống, học hành, và làm việc thật tốt.
    Nhưng nếu mình là bạn thì một khi thật sự yêu, fải ở bên cạnh người mình yêu mới hạnh phúc. Co gái kia cũng rất đáng thương, chỉ vì yêu ....fải dùng thủ đoạn. Còn anh ấy thì thật là một người đàn ông tồi. Nhưng khi yêu thì dù anh ta có xấu xa đến mức nào đi chăng nữa.........vẫn yêu!Vì trái tim nó có lý lẽ của nó...cái đầu không thể sai khiến được?
    Nhưng mình nghĩ là bạn có thể quên được nguời con trai đầu tien thì anh ấy, bạn cũng có thể quên được.
    Bạn hãy cố gắng vượt qua, hãy mạnh mẽ lên... cuộc sống còn dài lắm, không fải chỉ ngày một ngày hai rồi chấm dứt đâu.
    Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ có được hạnh phúc!
    Hãy tin vào điều đó, bạn nhé!
    Thân mến!
    Kèm theo đây là trang thơ của mình, viết cho mối tình đâu tiên cũng là duy nhất. Mình rất đau lòng ......... hôm nay thấy bạn cùng cảnh ngộ. Mình đọc những dòng bạn viết mà nước mắt cứ tuôn rơi. Khóc cho bạn... khóc cho ta...............
    www.sacth.page.tl
    ......để bạn và các bạn đọc trên diễn đàn hiểu được nỗi lòng của những người đau khổ!
  3. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện của bạn make4u thật buồn và lời an ủi, sẻ chia của AohayThuc làm em buồn lắm. Em cũng có cảnh ngộ hoi giống như bạn ấy, nhưng lại đau hơn ...........
    em không còn là người bình thường nữa.
    Mất mát hụt hẫng nhưng em vẫn cố gắng sống, học hành, và làm việc thật tốt.
    Nhưng nếu mình là bạn thì một khi thật sự yêu, fải ở bên cạnh người mình yêu mới hạnh phúc. Co gái kia cũng rất đáng thương, chỉ vì yêu ....fải dùng thủ đoạn. Còn anh ấy thì thật là một người đàn ông tồi. Nhưng khi yêu thì dù anh ta có xấu xa đến mức nào đi chăng nữa.........vẫn yêu!Vì trái tim nó có lý lẽ của nó...cái đầu không thể sai khiến được?
    Nhưng mình nghĩ là bạn có thể quên được nguời con trai đầu tien thì anh ấy, bạn cũng có thể quên được.
    Bạn hãy cố gắng vượt qua, hãy mạnh mẽ lên... cuộc sống còn dài lắm, không fải chỉ ngày một ngày hai rồi chấm dứt đâu.
    Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ có được hạnh phúc!
    Hãy tin vào điều đó, bạn nhé!
    Thân mến!
    Kèm theo đây là trang thơ của mình, viết cho mối tình đâu tiên cũng là duy nhất. Mình rất đau lòng ......... hôm nay thấy bạn cùng cảnh ngộ. Mình đọc những dòng bạn viết mà nước mắt cứ tuôn rơi. Khóc cho bạn... khóc cho ta...............
    www.sacth.page.tl
    ......để bạn và các bạn đọc trên diễn đàn hiểu được nỗi lòng của những người đau khổ!
    [/quote]
    cám ơn 1 lời an ủi từ 1 người bạn cùng cảnh ngộ!!
    Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng
    Để gió cuốn đi........

Chia sẻ trang này