1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy cùng thắp nến!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi light1905, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light1905

    light1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy cùng thắp nến!

    Xin hãy cùng thắp nến!
    [​IMG]


    Ngọn nến cầu chúc cho các nạn nhân ngày tang tóc được thắp sáng trên hàng trăm blog.
    (Dân trí) - Âm thầm và lặng lẽ, nhưng thấm đẫm nước mắt và sự sẻ chia, đó là những gì diễn ra trên cộng đồng blog khi hay tin vụ sập cầu thảm khốc ở Cần Thơ. Hàng trăm blogger đã thắp những ngọn nến, ?ođể tang? cho ?ongày tang tóc?.


    Cái tin cầu Cần Thơ sập làm cả nước bàng hoàng. Hàng ngàn ánh mắt, trái tim hướng về đồng bào Cần Thơ trong cơn hoạn nạn. Mọi người chăm chú theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng để cập nhật thông tin về số người chết và số người tử vong, thầm mong các con số không tăng.

    Hàng loạt các thông tin về ủng hộ của đồng bàocả nước được đăng tải trên các báo, các cuộc ủng hộ diễn ra tại các trường đại học, các cơ quan ngay trong buổi sáng ngày hôm nay.

    Âm thầm và lặng lẽ hơn, nhưng thấm đẫm nước mắt và sự sẻ chia, đó là những gì diễn ra trên cộng đồng blog hai ngày qua. Hàng trăm blog của Yahoo 360 đã thắp những ngọn nến, ?ođể tang? cho ?ongày tang tóc?.

    Có lẽ nhiều người đã biết đến Xương thuỷ tinh?Tblog, một blog khiến nhiều người rơi nước mắt về một cậu bé 16 tuổi mắc căn bệnh xương thuỷ tinh. ?oMong một phép lạ?, Xương thuỷ tinh đã viết những lời sẻ chia: ?oDù sao thì người chết cũng đã chết rồi - chẳng thể làm gì hơn, người bị thương cũng đã vào bệnh viện rồi - cũng đỡ lo được 1 chút xíu.

    Chúng ta cầu mong phép lạ sẽ đến với những người đang mất tích, còn kẹt dưới hàng mét và hàng tấn bê tông cốt thép. Cầu mong những tiếng kêu, những cái vẫy tay, những tiếng đá dộng từ lòng đất sẽ có hồi âm, sẽ nhìn thấy ánh sáng...

    Hy vọng sẽ không bao giờ dập tắt, xin thượng đế cho những con người đang còn bị kẹt lại đủ sức mạnh để vượt qua và chờ đợi dc những người cứu nạn! Cầu nguyện nhé... Xương Thủy Tinh? .

    ?oNhật kí ngày tang tóc? được coppy trên nhiều blog như một hình thức ?otruyền hình trực tiếp? cho toàn bộ cư dân mạng về diễn biến của ?ongày tang tóc?: ?o8h30?T ngày 26/9, ly cà phê vừa đặt xuống, điện thoại rung bần bật, từ đầu dây bên kia: ?oCầu Cần Thơ vừa sập, hơn trăm người chết và bị thương!?.

    9h cùng ngày, ?otình hình sao rồi??, đầu dây Cần Thơ: ?oChết và bị thương nhiều lắm! Chưa đếm được! Ước hơn 100 thôi, nhưng chưa hết! Đến đâu rồi??,?

    11h30?T, 14h30?T,?

    15h30?T, ?oĐến giờ này, đã tìm được 49 xác nạn nhân, và đưa 181 người đi cấp cứu tại các Bệnh viện 121, Đa khoa, Tây Đô và 30/4 ở Cần Thơ. Vẫn còn nhiều người kẹt lại trong đó lắm??

    Mỗi blogger chọn cho mình một cách thể hiện, nhưng trên hết tất cả đều thể hiện sự đau thương và sẻ chia. Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời cầu chúc cho linh hồn những con người đã tử nạn trên cầu Cần Thơ, và những tia hy vọng dành cho những nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

    ?oĐúng là thảm khốc, sao mà dân Việt Nam khổ hoài, hết thiên tai, lũ lụt, rồi bây giờ?? lời comment đầy thương cảm trên Mùa thư xưa cũ?T blog.

    ?oTôi viết những câu thơ từ trái tim mình gửi tới vong linh những người thiệt mạng trong sự cố thảm khốc hôm nay. Xin mọi người trong gia đình blog, hãy thắp nên một ngọn nến trong tim, sẻ chia thương đau với đồng bào ruột thịt của mình, mọi người nhé?.

    ?oKhông có chiến tranh và không hề tiếng súng,

    Đồng bào tôi chết

    Thê lương

    Chết lạnh trong khối thép bê tông

    Một ngày thu

    Tang tóc?.? (Mùa thu xưa cũ?Tblog).
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thắp đầy blog rồi cưng:
    http://360.yahoo.com/profile-.vyXMpElc6fTRH.ul3mKcDHGng--?cq=1
    Dạo này đọc báo thấy chết chóc nhiều quá.
  3. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    đã lâu không vào diễn đàn
    nay rất mong các bạn biến thương tâm thành hành động thực tiển ,có gì không đúng mong các bác bỏ qua ...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bdd có ý kiến . box mình còn bao nhiêu tiền từ thiện xin hãy đóng góp hết vào để gửi cho các nạn nhân sập cầu Cần Thơ . bên box Cần Thơ đang kêu gọi đóng góp . ai đang giữ tiền quĩ từ thiện của box xin vào đây trả lời gấp gấp , ko thì có thể mang tiền lên Hội chữ thập đỏ VN trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để đóng góp . Họ dang quyên góp ở lề đường NTMK đó .
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai đang giữ quĩ vậy ? nhà mình ơi . đóng góp 1 chút cho những con người Cần Thơ đáng thương đó với . em xin ủng hộ 100K . .của ít lòng nhiều .. bà con vào đóng góp đi ...nhìn họ thương quá
  6. light1905

    light1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vậy góp tiền wĩ sao vậy chị có gì cho em gửi 50 k em là sv hs thông cảm có hơi ít
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế này không biết chị và cả nhà nghĩ thế nào. Box mình vốn không bon chen để làm từ thiện, vụ sập cầu Cần Thơ đã được tuyên truyền qua các thông tin đại chúng và có rất nhiều người ủng hộ rồi (chị đọc báo sẽ thấy). Trong khi đó những nơi như Tam Thôn Hiệp thì rất nhiều mà không có mấy người biết đến để giúp đỡ họ.
    Do đó, tiền quyên góp bao lâu nay dù ít hay nhiều thành viên đóng góp em chỉ muốn nó luôn định đúng hướng là âm thầm trao tặng cho những tổ chức hoặc cá nhân ít người biết đến.
  8. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi hai ban bediudang và FJX,nếu lời nói của mình làm cho hai bạn phải băn khoăn trong vấn đề làm từ thiện, mình chỉ kêu gọi biến thương tâm thành hành dộng cụ thể ,mỗi ngưởi mỗi tổ chức xã hội đều có cách riêng của mình miễn sao cho lòng thanh thản là được ,cảm ơn các bạn nhé ...
    Được culanluasg sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 29/09/2007
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà phải xin lỗi hả anh ? hihih
    To bé Còi : hôm bữa đi về nhà mở Tam Thôn Hiệp thì chị và cả anh Minh . sis Ha . be sonaki và ku niemtin đều nhận thấy rằng nhà mở đó bây giờ khá ổn định , có rất nhiều tổ chức đỡ đầu cho nhà mở đó , hôm xuống đó ngoài nhóm mình ra còn có cả khách sạn Amara xuống đó làm chương trình trung thu hoành tráng cho các em . Tự nhiên thấy 1 số mì gói và bánh trung thu của mình trở nên lạc lõng và nhỏ bé . Anh MInh cũng nói là bây giờ ở đây như thế là ổn định rồi . mình sẽ tìm những nơi khác còn khó khăn để giúp đỡ . Oki có thể ko giúp đõ nạn nhân sập cầu . thì những lần sau làm từ thiện hãy đi ra Bà Ria . ở ngoài đó còn nhiều Chùa nghèo xơ xác , nuôi khá nhiều các em nhỏ , nghèo đến nỗi ko co vách . chỉ có nóc thôi
  10. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như chị, từ hôm đi em thây ở đó khá mà, có trường lớp xây cất đàng hoàng, có máy tính để dùng, rất khá mà, không nói sợ các bác gõ

Chia sẻ trang này