1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp anh 1 lần nữa !anh yêu cô ấy thật lòng mà.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GIADUNG, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp anh 1 lần nữa !anh yêu cô ấy thật lòng mà.

    Ko ngờ trong những ngày tháng cuối cấp này lại là những ngày tháng khiến tôi lo lắng, buồn bã và chán nản đến thế này .
    Lo lắng ko biết qua 12 năm học rồi chuyện thi cử ko biết sẽ ra sao đây khi tâm trí bây giờ lại nghĩ đến người yêu.
    Trước khi vào năm hoc cuối cấp tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu,vậy mà khi yêu vào rồi thì chẳng còn biết mình đang học lớp bao nhiêu nữa.Cho đến bây giờ tôi mới thoát ra khỏi những ngày tháng đắm chìm trong tình yêu,nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn ..rất nhiều.Bây giờ tôi muốn học, nhưng ko thể khi tâm trí lúc nào cũng say đắm,tôi muốn cô ấy đừng yêu tôi nữa,tôi muốn chia xa với cô ấy ,làm như thế tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm ,đau khổ nhiếu lắm,nhưng biết làm sao đây.
    Tâm trí tôi ko đinh hướng đuợc tôi nên đi đường nào???


    Gia Dũng
  2. cungdau

    cungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [ sao vạy chú em? sao lai vừa muốn bỏ lại vừa thấy có lỗi vậy? nếu mà yêu thì hãy cùng nhau vượt qua kì thi này như thế sẽ là một tình yêu đẹp đó.
  3. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh à tâm trí em bây giờ như điên loạn,học hành ,yêu đương tất cả rối bời .Tất cả chắc sẽ sụp đổ.
    Gia Dũng

Chia sẻ trang này