1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin hay giup ban toi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 43213, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tai sao only lai noi the nhi o doi nay co ai la kem ai bao gio dau chu . ma di du hoc 2 nam voi 4 nam thi cung la de trau doi them kien thuc thoi ma . co le ban thay co ay dien ro nen ghet co ay cung phai thoi con minh thi thay co ay that dang thuong . co ay se khong quen duoc nhung nhu cac ban noi do co ay dabng trai qua mot cu soc lon ve tinh than nen viec lay lai can bang thi can co thoi gian . co ay dang on thi hoc sinh gioi nen co le cung la mot ly do khien co ay khong di du hoc nua nen minh nghi co ay se kha len nhieu thoi .co ay cung co it ban nen cung buon nhieu la dieu duong nhien .van mong co nhung gop y va nhung y kien cua cac ban
  2. Tamchina

    Tamchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn luôn thía, mù quáng.......... nhưng mà một lần vấp ngã là một lần người ta có thêm kinh nghiệm không chỉ cho cuộc sống của bản thân mình, mà nó còn là kinh nghiệm sống cho bạn bè của mình, cho người thân của mình... " người đáng trân trọng nhất là người biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã " hãy đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã .
  3. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    43213 à, người bạn đó có 1 người bạn như U thật là đáng trân trọng đấy. henry cũng xin được nêu ra vài ý kiến :

    - Bạn và những người thân của cô bạn gái bạn nên phân tích cho cô gái đó hiểu rằng việc cô ấy làm như vậy là đúng hay sai, chỉ chờ chàng trai đó quay lại chỉ để nói 1 lời không yêu, mình nghĩ sau 1 thời gian ( 4 năm ) cô gái đó sang Holland học về thì cô gái đó sẽ có những đánh giá khác, có lẽ lúc đó cô ta sẽ nhận ra tình cảm lúc đó là tình cảm đầu đời và sao lúc đó mình lại có suy nghĩ dại dột như thế, chỉ vì 1 câu nói của người không yêu mình mà phí hoài cả 1 tương lai sau này.
    - Còn nếu như cô gái đó nhận được câu trả lời của chàng trai đó thì cô ấy sẽ đi học thì sao bạn không cố liên lạc với người đó hỏi thẳng người đó xem, và bảo người đó nói thẳng với bạn của bạn
    Mình chỉ nêu ra 2 ý kiến vậy thôi. Chúc bạn của bạn sớm tìm lại chính mình
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  4. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Úi chà , khá phức tạp nhỉ, chuyện tình yêu muôn thủa vẫn vậy, vẫn có quá nhiều người yêu một cách mù quáng họ chỉ biết cắm đầu vào yêu cái người mà họ vẫn chưa kịp tìm hiểu xem người đó có yêu mình thật lòng không, hay chỉ là một kẻ lợi dụng mình sau khi đật được cái mà anh ta ( cô ta ) mong muốn thì .. đường ai nấy đi .. bất kể hậu quả của nó có to đến đâu . Nhưng nếu như ai cũng đánh mất chính mình, bỏ qua ngoài tai mọi quan tâm của gia đình bạn bè, bỏ qua những cơ hội tiến thân của mình, như người bạn thân của bạn thì có lẽ xã hội này loạn mất ( vì số người này chiếm một phần khá lớn trong xã hội mà, ngày nay có quá nhiều người thất tình, ngay cả mình cũng đã từng có lần như thía ), bạn là người bạn thân của người đó chắc hẳn bạn phải là một người hiểu tính cách của người đó hơn ai hết, hãy khuyên bảo người đó một cách nhẹ nhàng đừng quá cứng nhắc, và quan trọng là phải dựa trên tính cách của người đó mà khuyên bảo ( chuyên tình cảm thì nó cũng tương đối tế nhị mà.,đâu phải cứ góp ý thẳng thừng là tốt đâu ). Người biết đứng lên lấy lại chính mình mới là người đáng chân trọng, hãy coi như mỗi lần vấp ngã là một lần có thêm kinh nghiệm sống cho không chỉ một mình mình mà còn là kinh ngiêm sống cho bạn bè người thân của mình......
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có cái hay của nó mà
    ...Here beside the news of holy wars and holy needs
    Ours is just a little sorrow talk...(Duran Duran-Ordinary world)
  6. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm trước tôi thấy bạ tôi viết nhật kí cũng trên chính trang wed này .có bao giờ cô ấy viết nhật kí đâu nhỉ ? lạ thật tôi không hiểu là cái gi làm cô ấy muốn trút bầu tâm sự lên trang wed này khi cô ấy nói rằng cô ấy ghét nó vì nó là nơi làm cô ấy bị tổn thương . mọi chuyện cô ấy nói với tôi rồi mà .tôi không hiểu được những gì cô ấy dang làm nữa luôn phải che dấu dưới con mắt của những người khác cô ấy sợ cái gì chứ?
  7. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    43213 à, mình thật sự thấy thương cho cô bạn của bạn, thương cho sự yếu lòng của cô ấy, thương cho quyết định nông nổi của cô ấy mà bỏ cả tương lai đang chờ phía trước, vẫn biết tình yêu luôn tiềm tàng một sức mạnh, hoặc là nó sẽ là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, hoặc nó sẽ dìm bạn xuống vực sâu nếu bạn không có ý chí vượt qua những đau khổ mà tình yêu đã gieo rắc. Cô bạn của bạn dường như đã mất hết ý chí rồi, điều đó là không nên, tại sao lại fải vì một con người như thế mag điêu đứng, cho dù lí do ra đi của anh ta là gì chăng nữa cũng không nên vì thế mà bỏ rơi bản thân. Chuyện xảy ra với cô bạn của bạn cũng là chuyện xảy ra rất bình thường trong tình yêu nam nữ, nhưng có những người có thể vượt qua, còn vài người khác thì không vì họ quá yếu đuối. Có những nỗi đau khác mà nhiều người gặp phải còn đau đớn hơn nhiều nhưng họ vẫn đứng lên được. Vậy thì tại sao cô bạn của bạn lại không thể. "Cánh diều bay lên được là vì nó ngược với chiều gió. Nếu tất cả mọi sự đều thuận buồm xuôi gió thì cần gì đến nghị lực và trí tuệ. Con người dám đi ngược dòng mới là con người có sức mạnh"
    Tình yêu đến với những kẻ vẫn hi vọng cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù bị đã phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn.

Chia sẻ trang này