1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp chúng tôi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp chúng tôi!

    Kính thưa bà con, cô bác, họ hàng gần xa, thân bằng cố hữu. Kính thưa toàn thể bà con box82!
    Em xin đại diện cho 1 số anh em trong box như: SilverMoon, Vi Tiểu Bảo, MMF, Shogun, Matrix, Cherish,... chẹp... nhiều lắm xin có vài lời gửi đến mọi người.
    Như sách thánh hiền đã nói: Tâm bất ổn thì khí sẽ rối loạn, từ đó mà sinh bệnh trong người. Anh em chúng tôi, những chàng trai ngoan hiền, dễ thương ( đặc biệt là SilverMoon ) nhưng bấy lâu nay luôn phải chịu sự đô hộ, áp bức của bè lũ quái vật trong box như: chiquichita, pricess, vitdethuong, missuta, sunsetsea,v.v... Ăn ko được ngon, ngủ ko được yên, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... Cứ phải sống trong tình cảnh như vậy, thân thể thì phải hứng chịu những ngón độc thủ của bọn chúng ---> tinh thần luôn hoảng hốt nên bọn em lần lượt ngã bệnh. Qua xét nghiệm bọn em đã bị.... hic, nói ra phải tội chết nhưng đành phải nói.... đã bị ung thư buzi.
    Căn bệnh quả là hiểm ác, bọn tôi đã thử qua Singapore để điều trị, mẹ của thằng bạn em thì làm ở viện K cũng đã mời đủ các chuyên gia hàng đầu của VN nhưng tất cả các bác sĩ đều lắc đầu trước căn bệnh hiểm nghèo này, họ chỉ có thể kéo dài sự sống cho bọn em chứ ko thể chữa trị dứt điểm được.
    Bọn em đều rất yêu cuộc sống, sống thêm được phút nào đáng quý phút đấy nhưng chi phí để điều trị bệnh quá cao, gia đình ko thể kham nổi. Vì thế em đại diện cho anh em xin gửi lời kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, người ít tiền thì năm chục, 1 trăm, người rủng rỉnh thì.... vài triệu hãy ủng hộ cho bọn em để có thể kéo dài sự sống mà còn xây dựng box82 cùng mọi người. Ai ko có tiền thì gửi tặng vật cũng được, ví dụ như áo, lắc, dây đeo chẳng hạn, khi đeo những thứ ấy lên người, bọn em nghĩ đến tình cảm của mọi người dành cho mình, tinh thần phấn khởi mà khỏi bệnh cũng nên.
    Kính mong mọi người hết sức giúp đỡ, bọn em mà đã đứt là đứt luôn chứ ko thể tỉnh lại như trường hợp đặc biệt nào đó được đâu.

    [​IMG]
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ nếu muốn có tiền thì cần phải có cái đầu. Sao chúng ta không viết đơn đăng kí cho các chú này tham dự các chương trình truyền hình như: Chiếc nón kì diệu, Hành trình văn hoá. Nhưng em nghĩ chương trình Chiếc nón kì diệu dễ trúng quả nhất. Mấy chú gần đất xa trời này nếu không lĩnh được vài triệu thì cũng được hơn 30' lên hình rồi. Các bác biết rồi đấy chỉ 30s quảng cáo trên truyền hình cũng mấy triệu rồi. Hành trình văn hóa chỉ dễ xơi mấy trăm còn mấy triệu thì khó lắm. Nếu như hội chúng ta viết đơn đăng kí khoảng 20 người mà có ba người cùng thi trong một chương trình thì có thể đoàn kết lĩnh khoảng 20 triệu rồi. Nếu người nào biết thì phím cho người nhiều điểm nhất chiến thắng (đến lượt mình thì đoán trượt). Lúc đó lấy 19T cho mỗi người và cho các quỹ tấm lòng nhân đạo. còn 1T vào vòng 4 thi may mắn chó cắn phải ruồi thì cũng lĩnh được khoảng 3, 4 triệu nữa rồi. Không biết ý kiến của 82 ra sao
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái lão này cũng to gan thật đấy....Tựn nhiên lại đi gây sự với mấy đứa bọn tôi hả
    Mà lại bệnh hả, cái này nghe quen quen à nghen....BÂy giờ thời buổi nào mà cứ lôi bệnh ra doạ mọi người thế
    Ung thư buzi<--hihihihihi có ai tình nguyện giúp đỡ mấy người này ko vậy

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    ... Đùa chứ chú DarkKT này toàn có ý kiến hay thôi.... này sao box ta không cùng nhau đăng ký thi Chiếc nón kỳ diệu hay gì gì đấy nhỉ.... ta chơi quả phiếu tập thể luôn.... có khi VTV3 họ thấy mình đông nên "nể" mà châm chước cho ai đấy vào thi thì làm sao.... .... mọi người thấy ý này hay ko nàoooo......
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thằng ngu . Chọn bệnh nào nó cao quí một tí chứ sao lại chọn cái bệnh thiểu năng thế cơ chứ . Mà lão có bị thì đi mà bị một mình chứ sao lại vơ tui vào trong đấy hả . Đáng kiếp .
    He ... Mà tình hình là MMF lại điều tra ra một điều . Các nàng trong tứ đại quái vật hiện nay đều đang mắc bệnh hiểm nghèo . Cần rất nhiều tiền mua thuốc thang để chạy chữa .
    Pricess (pờ-ri-****) : bị mắc bệnh máu xấu trong giai đoạn cuối . Bằng chứng là tóc của nàng công chúa hiện đã ngả sang màu vàng-da cam giông giống với **** lâu ngày . Cần tiền để đi làm vài lít máu trắng thay cho máu **** hiện tại ...
    Chiquichita : thì các bạn đã biết từ trước . Hâm mãn tính, hiện cũng bắt đầu chuyển qua giai đoạn cuối . Cần vài show rock đú ...
    Vitdethuong : Càng ngày càng thiếu xương . Cần tiền mua canxi -sữa bột rì ri Lin ấy ...
    Joycee : Bị bệnh trầm cảm do thiếu thốn món bánh gato ,khăn quàng cổ và mũ len .
    Đứng trước nguy cơ mất mát 4 đại quái vật, em đề nghị các bác gửi tiền hỗ trợ cho anh em AM2C để có thể đi điều trị bệnh tình của các nàng quái vật tránh cho box ta tình trạng tổn thất nhân sự to lớn. Và tiền thì xin gửi đến cho Phó chủ tịch - kiêm tổng tư lệnh AM2C đương nhiệm - MMF ạ .
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 11/01/2003
  6. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Silvermoon thân mến,
    Bao lâu nay ông dụ tôi làm vợ ông, tôi chưa đồng ý. Đúng 2 giây trước khi đọc bài viết này tôi đã định nhận lời làm vợ ông, hehe, vì cảm động trước tấm lòng chân thành của ông.... Thế mà nhờ cái bài này của ông, tôi đã biết ông xếp tôi vào hàng quái vật. ==> buồn thối buồn tha. Bởi vậy, hehe..........
    Nhân danh Y tá đội Thiên cẩu, tôi cho các ông một cơ hội chữa trị bệnh : lập tức cử người can đảm nhất và bị bệnh nặng nhất trong số những người được nêu tên, tôi sẽ lấy lòng từ tâm nhất có thể mà chữa trị cho. Những người còn lại thì mặc số phận cho chúa trời định đoạt. Muốn khỏi bệnh ung thư buzi thì phải thay buzi, giống như muốn khỏi ung thư máu thì phải thay toàn bộ máu. Vậy nên người có khả năng chữa khỏi bệnh cho các ông trong box này là ai thì mọi người đã rõ cả. Thế thôi nhá!
    Hãy nhớ rằng chỉ 1 người duy nhất thôi đấy, 3s ko chữa cho người thứ hai đâu. Hãy cân nhắc kĩ!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các quái vật box mình trích quĩ bồi thường cho thằng Silver cái ... chứ để nó kêu gào thảm thiết chết đi sống lại thế này klhó chịu quá ....
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thằng si này đúng là thiểu năng rùi hic hic,mà các bác chuẩn bị tiếp sức cho em đi ,em mới là bệnh thật nè hic hic khổ thân em ghê cơ hic hic,em cóc được đi SG nữa rùi hic hic khổ thân em bị ung thư màng túi hic hic....bác nào cứu em đi nào,bệnh này đang nặng lắm rùi nè hic hic..............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. tobe

    tobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cũng nguy hiểm thật đấy nhờ. nhưng cũng đơn giản thôi bác ạ,bác nghe tôi nên cắt bỏ nó đi ko nó lại lây sang vùng khác thì càng nguy hiểm hơn đấy.đằng nào thì cũng ko sử dụng được rồi thì để làm gì chứ.nếu khi nào các bác mà cần sử dụng thì em sẽ cho mượn.....há..............há
    NVH7582
  10. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... có mày ngu thì có, lúc nào lên YM tao nói cho mà biết. Với lại căn bệnh này hiểm nhất TG, có thế bà con mới cho xiền mà chữa bệnh chứ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này