1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp chúng tôi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán, bây giờ mới thấy đùa ko có ý gì mà nó lại sinh ra lắm chuyện thế này. Chán vật vã, em đây ko fải nạn nhân nhưng lỡ post mấy bài khích nhau. Bây giờ mới thấy hối hận. Chán thế ko biết.
    Đúng là ko biết nói thế nào: em đi kiếm nick : i_hate_TTVN đây.
    Rõ là chán, ko biết đường nào mà lần nữa. Từ nay chả bao giờ dám giỡn trên cái TTVN này nữa, động chạm nhiều qúa.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To vucongtu và nok@ : Tôi post bài này lên như đúng chủ đề của Topic, chỉ để giải toả tâm lí thôi.Nếu có làm các bác phật ý thì thành thật xin lỗi....
    Để làm sạch Topic, tôi sẽ xoá bài này trong 24h nữa, hoặc nhờ các Mod làm hộ

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 13/01/2003
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy bác khóa cái topic kia lạI mất, em đành fảI post tạm trong topic này vậy. Nếu như ko được thì xóa giúp em vậy.
    Thật sự em nghĩ cũng chả nên post cái bài này làm gi vì chả có gì để mà nói, nói gì nữa, cái gì nó cũng đã sờ sờ ra đấy rồI, thanh minh vớI tuyết minh cái gì. Nhưng chẳng hiểu sao cái tay thì cứ type và trong đầu thì có suy nghĩ là sẽ post bài, và Cherish bào tôi lên tiếng thì tôi cũng lên tiếng vậy.
    Bảo rằng tôi khích, tôi cườI NBS và Javel, thì đúng là như thế thật, bài tôi post ra đấy, cãi cái gì nữa. Và tôi post bài cườI ai, cườI 2 đứa bạn mà tôi thân nhất trong box 82SG, 2 đứa bạn mà tôi yêu quý nhất trong box 82SG. Khi chat vớI Silver Moon, thì SM có nói rằng tôi chửI 2 ngườI đấy, lúc đấy tôi còn hỏI rằng ?ochửI đâu mà chửI?. Sau này khi chat vớI Mitdac thì Mitdac nói rằng: ?ođến đứa ngu như tôi còn nhận ra bà cườI 2 đưá nó?> Lúc này thì tôi nhận ra rằng, cái mà tôi post bài chơi vui, chọc phá mà tôi nghĩ là chỉ chọc 2 đứa nó như trước kia giờ đã ko fảI đã như thế. Tôi thân vớI 2 đứa nó nhất box, nói chuyện hàng ngày vớI nhau toàn chí choé và tôi luôn tìm cái gì đó để chọc phá và lần này thì tôi cũng nghĩ thế, cũng chỉ chọc phá 2 ngườI chơi, chứ cũng chẳng có ý là cườI gì 2 ngườI, mà nếu tôi có cườI 2 ngườI thật thì vớI bản tính của tôi, tôi chả đem lên diễn đàn mà nói rằng tôi cườI 2 ngườI, đứng sau mà nhếch mép mỉa mai ko đau hơn à. Và cũng vì nghĩ thân nhau nên cứ giỡn cần wé gì kiêng nể, chọc cho nó tức lên cái đã, vì thế mà ThatWhy cũng giận tôi trong ngay hôm đó, tôi chọc TW, nhưng sau đó TW nghiêm túc trở lạI hỏI tôi thẳng thì tôi lạI cứ thái độ cà rỡn, gân cổ lên mà chọc tiếp và hậu qủa là TW bây giờ đang giận tôi, mặc dầu TW là ngườI hiếm khi giận ai bao giờ.
    Còn Cherish nói tôi như thế thì tôi cũng ko biết nói gì hơn, nhưng mà tôi đâu có khùng tớI nỗI là cố gắng gầy dựng 1 tình bạn chỉ vớI mục đích là chờ chực, tìm kiếm nhưng gì sai sót của bạn bè rồI cườI hả hê chứ, tôi cũng ko khùng và cũng ko rãnh rỗI để làm như thế.
    Tôi post cái bài đấy 1 fần vì ko suy nghĩ kĩ cộng thêm tác động của ngườI khác, và thấy hậu qủa là thế nào.
    NBS và Javel cho tôi xin lỗI nhé.
    Giờ đây, ngồI post bài đây, tiếng Violon của Vannesa Mae da diết, tôi nhận ra rằng sao ko biết qúy trọng nâng niu những gì mình đang có và càng thân thì càng fảI giữ ý giữ lời. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt, tôi đánh mất tình bạn mà cố công gầy dựng nhưng bên cạnh đó tôi cũng nhận ra nhiều điều và nhận ra những ai là như thế nào, ai ra sao.
    Thôi thì làm ngườI có ai hoàn hảo đâu, ai cũng có lúc sai lầm và chấp nhận những hậu qủa do mình gây ra. Tôi ko còn gì để nói nữa.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ bác không cần thiết del bài nào đi đâu . Nếu không hợp lý thì em sẽ del cho bác . Đừng để ý vụ này làm rì cả . Tiếp tục mà cố làm Biết tuốt đi bác . Em cổ động cho bác

    --------------------------------------
    Đây qué thèm ký nữa ! Nhá !
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ đọc vào đọc lại mới biết, em còn đau hơn cả mấy bác. Hic, bị nó chơi cho 1 vố. Qua đây học được nhiều thật và cái học được lớn nhất là đừng bao giờ tin ai, đừng bao giờ nói những gì như thế với nó nữa. Hay lắm, con người trung lập của nó, loại nào chơi cũng được. Hic, bị chơi cho đau vật., đọc bài mà sao cay thế. Chat mà ko để ý, cứ thế mà nói, cho tới khi nó chơi cho 1 cú rồi trắng mắt ra. Đọc bài mà sao lại cay lưỡi thế ko biết. Đau vật.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nhiều người bị lừa thế nhỉ ? Em chán mấy khoản chát chít. Có lần lên mạng thử chát một lát, nói chuyện một lát tự dưng mấy thằng dở hơi tự dưng nhảy vào chửi bới. Chưa hết, lại còn một em nhảy nói với em là 300 môt đêm thế mới chết. Chán quá em chả dám nhảy vào room VN chát. Tốt nhất lên chơi trò chơi như domino hay chess vừa chát với người ta mới vui
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói chung cho mọi chuyện qua đi các bác,em chán phải nghe và thấy mọi chuyện này rùi.Hình như là cứ càng về sau thì mọi người càng xích mích nhau thì phải.Thui thì hãy bỏ qua hết đi chẳng nhẽ chỉ vì nó(i hate love) mà chúng ta cứ phải lục đục thế này sao.Thế thì topic làm rõ sự thật về nó thế này đã đi theo chiều hướng khác rùi,thui bỏ qua đi chúng ta trở về như xưa để có thể vui vẻ hoà đồng với nhau,để có thể là những người bạn tốt như xưa khi mà chưa xuất hiện nó ,1 kẻ giả dối( ********) đã làm chúng ta thế này thì không đáng để nói đến nữa đâu.
    Nào mọi người hãy trở lại là chính mình, tình bạn hãy trở lại với nhau, sự thân thiện lại hiện hữu như xưa đi nào............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào đay là topic để giảm xi` tret mà...đừng làm nó căng thẳng như cái kia..thế là đủ rồi
    Bi rờ quan trọng là tìm cách cứu chữa những ai lỡ mắc bệnh nè...
    Thế có ai bị ung thư...ấy ấy thi fmau mà đến cho 3s chữa đi chưa ko để sang giai đoạn cuối là vô fương đấy...sau này là ko có làm ăn gì được đâu...

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ủa, tưởng đây là topic kêu gọi lòng từ thiện của thằng con tôi chứ nhỉ??
    sao tự dưng lại nhảy vào mấy chuyện dở hơi thế này...
    Love doesnt. ask why...
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Này .............
    Ngẫm lại 4 đại quái vật của box ta chuyến này xuống giá quá . . Gộp cả 4 đứa lại có khi không bằng thành tích của em Nhím ấy nhỉ . Hic .... Buồn quá ............ .............
    Quả này phải cho đi đào tạo nâng cấp trình độ tứ đại quái vật lên thôi không thì tụt hậu mất .

    ------------------------------------------------
    Chữ ký đang đi nghỉ đông !

Chia sẻ trang này