1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em vớiiiiiiiii.... Em đang rất băn khoăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pumpy, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên bạn không nên tin tưởng ở một cái gì quá. Vì sẽ rất đau khi vỡ mộng.
    Có rất nhiều người con trai nói là vẫn nhớ người yêu vừa chia tay mà vẫn đi tán gái ầm ầm. Như chuyện bắt cá 2 tay, bạn thấy thế nào? Nếu anh ấy yêu bạn, mà vẫn tán cô bé kia thì phải xem lại.
    Bạn đọc "ngoại tình" thấy giống tình yêu của bạn quá nên bạn bị ảnh hưởng truyện đó nên bạn mới có suy nghĩ thế thôi. Dần dần bạn sẽ hết cảm giác đó.
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã quả quyết như thế, và nếu có tổn thương lần nữa, bạn có chịu đựng nữa được ko? Gương vỡ rồi thì khó lành lại lắm. Nhưng nếu bạn muốn thì tại sao ko bắt đầu lại từ đầu, truyện cũng lấy từ thực tế thôi nhưng người ta thêm hư cấu cho nó hay hơn, hãy suy nghĩ cho kỹ khi quyết định nha bạn.
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Như mình nè, nó trở lại mình cũng do dự lắm nhưng mà phải dứt tình bạn ạ, lúc bạn đau khổ thì nó ở đâu
    Lở lúc bạn đau khổ quá bạn tự sát chít thì giờ na`y còn ai để cho nó liên lạc lại
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có khi là thế thật. Dù em biết rằng đó là người mà em rất yêu, biết người đó cũng yêu em. Biết em không dễ tìm được một người phù hợp với mình như thế... Em biết nhiều thứ. Nhưng điều duy nhất em biết, đó là người ấy yêu bản thân người ấy hơn em.
    Chỉ chừng ấy thôi có lẽ em đã khiến em cảm thấy nhói đau. Chỉ thế thôi em đã ko thể chịu đựng nổi.
    Em biết đó là tình yêu đầu tiên nhưng cũng biết nếu người ấy chịu hy sinh bản thân mình một chút, chúng em thật sự là của nhau. Em có thể vượt qua tất cả. Nhưng cũng chỉ vì điều đó em giũ bỏ tất cả.
    Em là người ham đọc sách. sách tâm lý là thể loại em thường xuyên đọc. Nó giúp em hiểu biết hơn, khách quan hơn và vị tha hơn.
    Trái tim em đã ko ngủ yên suốt thời gian yêu người ấy. và cho đến tận bây h, dôi khi vẫn trào lên cảm xúc nhớ thương da diết, muốn vứt hết tất cả để trở về bên nhau.
    Nhưng rồi em chợt hiểu, đó là điều ko tưởng. Người ấy ko chiến thắng được chính bản thân mình; ko biểt trân trọng những j mình đang có, và mãi mãi vẫn vậy.
    Vì thế em quyết tâm để cho quá khứ ngủ yên. Dù có đôi khi xao xuyến lòng, dù có đôi khi thấy căm giận, dù có khi trào lên nỗi nhớ, em cũng sẽ để cho mọi thứ ở yên trong ký ức.
    Nhưng em cũng biết, em sẽ tìm đc người xứng đáng hơn thế, biểt trân trọng tình yêu hơn. Em tin thế và em luôn tin thế!!!
  5. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    là của nhau rồi thì cậu ta chả "đó là người ấy yêu bản thân người ấy hơn em. "
    anh bạn này có khi có tính bệnh tham lam, có khi muốn quay lại để .. ..thôi .
    đừng để cho ông này đắc thắng vì mmột thời gian ngắn mà yêu được 2 người con gái là bạn của nhau
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Viễn tưởng quá em gái ạ! Anh đã từng đọc đâu đó 1 câu mà một người nói với người yêu của mình: "Anh có thể tha thứ cho em tất cả mọi chuyện, trừ việc ngoại tình". Thực ra thì câu này đúng với cả 2 giới. Nhưng nói chung, đàn ông phần nhiều ngoại tình là vì lạ. Còn phụ nữ là vì yêu. Cứ 100 người đàn ông ngoại tình thì chỉ có 15 người thực sự muốn bỏ vọ để sống trọn kiếp với bồ thôi.
    Ấy nhưng mà không thể vì cái con số vu vơ ấy mà chuyện ngoại tình của phái nam bị xem nhẹ được. Em nên tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Nếu ông người yêu em mà đã không tha cả...bạn của em nữa rồi thì anh nghĩ cũng nên có thời gian để em suy nghĩ nghiêm túc và xác định lại tình cảm của mình nhé!
  7. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    các pác nói thế nào ý chứ E chia tay là hết, kỉ niệm đẹp chỉ là dĩ vãng chứ ko có chuyện níu kéo đâu nhé. Phương châm yêu đã vạch ra sẵn rồi " yêu hết mình ko toan tính, quay gót ra đi ko ngoái đầu trở lại, đừng đi tìm ty mà hãy để ty tìm thấy mình .
    Nhân tiện thấy chủ topic nói về giá trị của tình yêu là j, ai định nghĩa đc mấy cái này ko ạ . Phạm trù nó hơi rộng quá vì chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng làm nên giá trị của tinh yêu rồi ạ
  8. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần có chỗ bôi vàng đó là đủ rồi ....cần gì phải hỏi ai thêm nữa .....
  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đến bao h? Em tự hỏi đến bao h trái tim em thôi ko còn xao xuyến nữa khi nghĩ về người ấy. Anh
    Tự anh ý nói biết là đã sai, dù em biết anh ý thật sự hối tiếc khi mất em. Nhưng em vẫn phải đau đớn nhận ra rằng: anh ý yêu bản thân mình nhiều hơn.
    Anh ý sống theo bản năng nhiều hơn là theo lý trí. Vì thế đã bị gục ngã trước những tình cảm ngoài luồng... rồi dấn sâu vào nó.
    Trái tim em đau nhói. Dù có lúc đã nguôi ngoai, nhưng rồi lại có lúc trào lên đau đớn, quằn quại, vật vã.
    Em vẫn chưa quên và chắc là chẳng bao h quên được. Nhưng chỉ mong là em được bình yên trong lòng, đc thanh thản hoàn toàn và mong có người có thể lại sưởi ấm trái tim em thật sự. Chứ ko phải là những người con trai tìm đến để em khoả lấp nỗi lòng. Em mong mình tìm đc ng mình cũng yêu chân thành để yêu và được yêu.
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng bị vậy á! Dứt khóat dữ lắm
    Nhiều lúc nhớ lại cãnh đau lòng thấy tủi thân ghê gớm, muốn chít, kô biết sống để làm gì
    Rồi chứng kiến cảnh đời cơ cực của những phụ nữ đã có chồng con , lại kô biết lấy chồng để làm gì, có khi lại càng khổ hơn , tại sao ng ta lại ham có chồng đến như thế

Chia sẻ trang này