1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em vớiiiiiiiii.... Em đang rất băn khoăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pumpy, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    niềm tin của bạn hoàn toàn có cơ sở và hãy tin như thế , có niềm tin bạn có thể làm được tất cả
    nên yêu 1 người sống lý trí hơn là theo bản năng , bản năng thì bất ngờ thật đó nhưng cái gì cũng bất ngờ thì ko tốt
  2. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

  3. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc ko hiểu sau mấy tháng bạn đã trở lại bình thường chưa?
    Quan điểm của tớ là chẳng việc gì phải ngồi than khóc ỷ ôi cho cái số mình bất hạnh cả. Cứ vui vẻ sống học tập hết mình, kiếm nhiều tiền làm đẹp bản thân. Sống tích cực thì nhìn mọi thứ sẽ thoáng hơn.
    nếu hai người thực sự là của nhau thì thời gian sẽ giúp họ ở bên nhau, còn nếu ko thì thôi. Vội vàng và ngộ nhận luôn là điểm yếu chết người ở phụ nữ
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chị nói quá đúng luôn
    mình đã từng vội vàng,và cũng đã từng ngộ nhận
  5. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Èo chị em nói như vậy thì cũng đúng mà cũng có cái sai. Theo quan niệm sống của tớ rất đơn giản, khi yêu thì yêu hết mình và dành trọn tình cảm của mình cho người ấy, Nếu như người ấy cũng vậy thì mình sẽ jkhông bao giờ phản bội và dành tất cả những gì mình có thể cho người đó,. thời gian đâu mà bắt cá 2 tay chứ, ngày thì đi làm, tối thì ở nhà làm thêm, thỉnh thoảng đi chơi được 1 2 tối, có người yêu đã mệt chứ nói gì 1 lúc 2 người yêu. hờ hờ.

Chia sẻ trang này