1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howcoulicarryon, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howcoulicarryon

    howcoulicarryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp em!

    Chúng em yêu nhau đã được gần 3 năm rồi, anh ấy gần 40 tuổi ( nhưng còn rất trẻ) còn em thì 25. Yêu nhau được một tháng anh ấy đưa em về ra mắt gia đình, sau một năm gia đình anh ấy và gia đình em đã gặp mặt và nói chuyện một cách nghiêm túc về chuyện cưới hỏi.Khi đó em còn đang hoc Cao đẳng nên anh ấy không muốn cưới ngay mà đợi em ra trương. Em nghĩ chắc chắn là sẽ lấy nhau ( vì anh ấy rất chung thuỷ và nghiêm túc) nên khi anh ấy thuê nhà cho em ở em cũng đồng ý. Nhưng giờ đây, sau 3 năm yêu nhau ( em đã ra ttrường và đi làm) thì có nhiều vấn đề xảy ra mà em không biết nên giải quyết như thế nào.Những chuyện này xuất hiện từ khi bắt đầu yêu nhau nhưng hồi đầu em nghĩ chỉ vì anh ấy quá yêu em nhưng giờ đây,sau 3 năm và sắp cưới đến nơi thì em mới thực sự suuy nghĩ về nó.
    Thứ nhất anh ấy kiểm soát em mọi lúc mọi nơi kể cả điện thoại cho dù em đã cắt đứt với tất cả bạn bè khác giới vì biết anh ấy hay gen. Em không có một người bạn thân nào ngoài mấy người bạn cùng quê nay đã có chồng.Chỉ biết anh ấy, anh ấy và anh ấy mà thôi
    Thứ hai mỗi khi cãi nhau anh ấy thường hay xúc phạm em là con nay con kia, dùng những lời vô cùng thiếu văn hóa để nhục mạ em và cả gia đình em,thậm chí ngay khi trước chỗ đông nguời anh ấy cũng không bỏ qua. Em là một đứa có học, ít nhất em cũng tốt nghiệp môt truờng khá danh tiếng và có công an việc làm ổn định.Lòng tự trọng của em bị tổn thuơng quá lớn. Đã nhiều lần em vứt bỏ tất cả,chia tay anh ấy để ra đi nhưng khi anh ấy đến van xin tha thứ em lại bỏ qua vì em yêu anh ấy rất nhiều.
    Thứ ba vấn đề này hơi tế nhị một chút, đó là tình cảm anh ấy dành cho em. Em tin là anh ấy chung thuỷ nhưng không hiểu sao anh ấy không hề hứng thú với em trong chuyện ... ngay cả khi chỉ có hai đứa sống với nhau. Thực ra vaì tháng đầu mọi chuyện bình thường nhưng càng về sau anh ấy càng đẩy em ra mỗi khi em ngồi gần, vuốt ve hoặc chỉ là ôm lưng anh ấy.Rồi sau đó anh ấy thú nhận " anh rất thích tự mình giải quyết"có ai hiểu đuợc cảm giác ngày nào cũng như ngày nào phải chứng kiến cảnh nguời mình yêu tự solo trước măt không? .... yêu nhau 3 năm chưa một lần hôn, có thể mọi nguời sẽ không tin nhung đó là sự thật. Anh ấy nói "anh thấy ghê lắm!".
    Em phải làm sao bây giờ, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.Tâm sự,chia sẻ, động viên đến bác sĩ anh ấy đều từ chối. Hỏi có vấn đề gì thì anh ấy chối quanh và cang ngày càng tránh gần gũi em. Cả những cử chỉ rất nhỏ thể hiện sự yêu thương dành cho em anh ấy cũng không bao giờ có dù em biết trong lòng anh ấy rất yêu.
    Em đã chịu đựng suốt 3 năm, gia đình không ai hiểu, vì làm sao mà em có thể nói được điều này với cha me. mọi người giục cưới còn anh ấy thì gen tuông,mắng chửi thậm tệ mỗi khi có chuyện không vừa lòng dù là nhỏ nhất. Em đã sống trong tình bạn, tình anh em chứ không hề có hương vị của tình yêu.Anh ấy muốn gì đây?
    Gia đình anh ấy rất thương em, đã 3 năm em coi gia đình họ như gia đình mình. Bố mẹ, chị gái,em trai,em gái anh ấy quá tốt và thương yêu em. Gia đình em coi anh ấy như con cái trong nhà... anh ấy lo cho em mọi thứ, anh ấy yêu em và em cũng rất yêu anh ấy.... em phải làm sao bây giờ? Liệu cuộc sống của em có hạnh phúc với một nguời bí ẩn như thế không? liệu em có thể chịu đựng được cảnh có chồng mà như không như vậy cả đời khong? và liệu mỗi khi anh ấy mắng em là con đĩ, con ngu, rồi lăng nhục em em có giữ mình được không hay là sẽ giết chết anh ấy mất?( đã có một lần chỉ vì bực bội vì em đi thi người đẹp mà anh ấy đã rêu rao với gia đình rằng em đi ngủ với người khác,và em đã cầm con dao ...) Hãy giúp em với, chỉ còn hai tháng nữa thôi theo kế hoach lễ cướ sẽ được tổ chức.

    Cảm ơn mọi nguời đã đọc.
  2. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản
    Nếu bạn yêu thì tiếp tục,chuyện sinh lý thì tìm 1 người đảm bảo giữ bí mật cho bạn
    Ko yêu thì thôi luôn
    Muốn biết yêu hay ko thì tự hỏi mình
    Mà bạn có chồng rùi vẫn khoái thi người đẹp à?Có cần thiết ko?
    Bạn cầm dao ko làm người ta tin và yêu bạn hơn đâu !Bạn cũng ghê đấy,hihi
    Chồng của bạn có vấn đề,có bệnh,đưa đi khám gấp thôi và phải điều trị tâm lý nữa
  3. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Đồng chí này nhiều khả năng là đồng tính.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cái mà chị howcoulicarryon cần là đến bác sĩ tư vấn tâm lý để giải quyết. Có thể đi cùng anh ấy hoặc nếu anh ta không muốn thì tự chị đến bác sĩ một mình rồi kể lại tình trạng đó. Để xem các bác sĩ sẽ ghép anh ta vào loại bệnh gì và cách khắc phục ra sao ? Tuyệt đối đừng nghĩ đến truyện cho anh ta thử abc... hay gì đó. Chỉ tổ thất vọng. Thậm chí nếu anh ta đồng tính thật, khi abc anh ta nghĩ đến một anh người mẫu nam nào đó thì... chỉ khổ cho chị lúc đã cưới thôi.
    Chắc đó là cách duy nhất rồi. Chúc bệnh người yêu chị nhanh khỏi.
    Lưu ý là có thể anh ta có lòng tự trọng quá cao. Cái này chị tự nhận xét thôi. Nếu như vậy thì chị cứ tự đến bác sĩ, nếu để anh ta biết thì anh ta sẽ cho đây là sự xúc phạm và....
    Tất cả đó là hạnh phúc của cả đời chị và do chính chị tự tay quyết định, còn rất nhiều chàng trai khác cơ mà.
  5. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    BLK thấy cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ!
    BLK đi chích ngừa không công mãi roài, mà lại vô ích.
    Bây giờ tránh xa thoai.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôi trời, có chuyện này thật à? Mình nghĩ là tuổi còn trẻ, sức còn khoẻ, bạn nên dứt khoát bỏ thằng cha bệnh bệnh kia đi, lấy về rồi lại tiếp nỗi chuỗi ngày chửi bới và có chồng như không vậy ah? thế mà bạn cũng chịu được từng đấy năm giời, té thôi, té khẩn trương...chắc chắn là bạn không thể nào có happy ending với thằng cha này được...
    Chuyện chửi bới quá ư là vô văn hoá, không thể chấp nhận được.. Chuyện ghen tuông, theo dõi, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi với những cấm đoán vô lý vậy thôi.. còn chuyện quan hệ, bạn có khiếm khuyết nào không mà để hắn phải nói thế, còn nếu không thì ông này bị đồng tính rồi, bỏ đi, ông ý có bạn để nguỵ trang kiểu úc đấy..
    Túm lại, bạn hoàn toàn nên chấm dứt trước khi mọi việc quá muộn.
  7. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ cũng đồng ý là bạn nên chấm dứt với anh ta hoàn toàn trước khi quá muộn. Nếu anh ta chỉ bệnh hoạn thôi thì còn thương hại được, còn cố giúp anh ta chữa lành được. Đằng này anh ta vừa bệnh hoạn, vừa thiếu văn hóa, vừa ích kỷ, ... toàn điều xấu. Thế mà bạn vẫn yêu anh ta được 3 năm trời thì lạ thật!!!!
    Hãy tâm sự với mẹ bạn hay với người nào mà bạn có thể nói ra được những điều này. Đừng vì lý do nọ kia mà nhắm mắt đưa chân lấy anh ta dù biết rằng sẽ chẳng ra gì.
    Lưu ý: người như anh này chắc là kẻ tiểu nhân, vì vậy bạn hãy vô cùng cẩn trọng khi chia tay vì anh ta sẽ tìm cách trả thù bạn đấy. Anh ta ghê gớm và thiếu đạo đức chứ không bình thường đâu.
    Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát và tìm được hạnh phúc mới.
  8. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bỏ , trước khi rơi vào bất hạnh
  9. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt, một người như thế mà em chủ topic còn sống được tới 3 năm thì.......nói thẳng nhé, nồi nào vung nấy thôi. Em có bỏ đi cũng chưa chắc kiếm được ai hơn đâu. 3 năm rùi, thì cố nốt 30 năm nhé
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em nói thật nhé .Nếu ny của em có ngu si, dốt nát, nghèo hèn ...này kia em cũng ko ngán .Chứ cái kiểu hễ muốn là hạ nhục mình con này con nọ thì ko đời nào em chấp nhận .Bây h anh ta còn chưa có cái giấy hôn thú , tóm lại là chưa thật sự có quyền sở hữu đã xử sự như vậy rồi thì chị có nghĩ đến ngày anh ta nắm quyền sinh sát trong tay, là kẻ có sức ảnh hưởng đối với cuộc sống của chị thì anh ta có còn kiêng dè gì nữa ko ?? Lúc đó ko đơn giản chỉ là ba câu nói xúc phạm, mà còn có thể là hành động đánh đập nữa .Cho dù bây h gia đình anh ta thương chị, nhưng cái người chị phải sống đời, phải chịu đựng là anh ta chứ gia đình anh ta cũng đâu có giúp ích được gì .Câu cửa miệng của loại đàn ông này sau khi cưới là "Vợ tôi, tôi lo .Ko can hệ gì đến các người" và ko ai có thể can thiệp để giành công bằng cho chị đâu .Hãy suy nghĩ cho kỹ .Chị còn trẻ lắm ,ko cần phải lấy 1 người có khả năng đoạ đày tuổi xuân của mình đâu .Chúc chị có quyết định sáng suốt

Chia sẻ trang này