1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howcoulicarryon, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết khuyên thế nào nhỉ ? Vì tuy có những hành động rất ư là khó hiểu và khó chấp nhận, chị vẫn khẳng định anh chị yêu nhau tha thiết. Nếu là em, có lẽ em ko chịu đựng được tất cả những điều đó, cho dù gia đình anh ấy có tốt thế nào thì người chị sống cùng sau này là anh ấy cơ mà, anh ấy sẽ lại solo, lại mắng chửi thậm tệ và chị sẽ lại cầm dao à Em ko cho rằng tình cảm anh ấy dành cho chị là tình yêu đâu ạ. Chúc chị sáng suốt
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao chị này vẫn còn yêu đương được, lão ny của chị bệnh hoạn hết mức.....
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 phiếu nữa ủng hộ chia tay. Em không thấy chị có vẻ yêu anh ấy hết lòng và mong muốn sống cùng anh ấy trọn đời. Vì hôn nhân, theo em nghĩ thì nó phức tạp và mệt mỏi hơn lúc chưa cưới nhiều lắm nên phải có tình yêu thật sâu đậm mới có thể cùng nhau trải qua. Em thấy người chị yêu chẳng coi trọng chị gì cả, lúc tức anh ấy có thể sỉ mắng chị không thương tiếc tức là trong lòng anh ta lúc đấy cũng nghĩ chị chẳng có gì tốt đẹp hơn lời nói là bao nhiêu. Nam nhi đại trượng phu, đã có gan nói phải có gan chấp nhận, nếu anh ta đã xúc phạm chị để chị phải nói chia tay rồi lại năn nỉ thì hèn quá. Đã thế, có bạn gái rồi mà vẫn ko hứng thú...... thì ......bệnh hoạn quá.
    Chị nên bỏ đi trước khi có những quyết định sai lầm. Người đàn ông ấy xứng đáng không nhận được tình yêu của chị ( vì nhiều hành động) , phải cứng rắn và dứt khoát, đừng để lâu, phí cả tuổi xuân.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Càch hà?nh xư? tự thù? cĂng nghiẶp cù?a cù già? 40t nà?y.. là?m cho anh nhớ 'Ắn nhĂn vẶt NgĂ Đì?nh Nhu, và? cùfng khĂng cò gì? là? ngàc nhiĂn cà?. Sự thĂ lĂ? tùc, nòng nà?y, 'Ă? tĂ? cực 'oan sèf lĂn 'Ắn 'ì?nh 'iĂ?m.. 'Ă? hò?ng phù? che dẮu sự bài nhược hoà?n toà?n cù?a cài bà?n lìfnh 'à?n Ăng.
    Nhì?n chung là? cĂ howcoulicarryon nẮu muẮn nĂng khfn sưfa gẮi cho cù già? 40t, thì? sau nà?y e rf?ng sèf rẮt vẮt và? 'Ă? chiĂ?u theo nhưfng hà?nh vi quài 'à?n cù?a cù.. chf?ng khàc nà?o là?m phu nhơn cho càc hoàn quan ngà?y xưa. Cù già? sèf như là? quà? thì, chì? là? 'Ă? ngư?i cò?n rfng cò? 'Ău mà? 'Ă?.. ĐĂy cùfng là? vì dù sinh 'Ặng cho càc em gài, sau thơ?i gian quen biẮt 'iĂ?u nĂn là?m là? phà?i Test thư? chù giai cò hoàt 'Ặng bì?nh thươ?ng khĂng.? cò?n càc em nà?o lơf cò quen biẮt càc cù thì? cà?ng phà?i chù ỳ viẶc nà?y hơn nưfa.
  5. howcoulicarryon

    howcoulicarryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lời khuyên bảo, Mình còn tiếp tục yêu thương anh ấy được suốt 3 năm trời là vì những điều mà chính mình cũng không thể nào hiểu được.
    Khi có chuyện giận hờn cãi cọ ( trung bình 1 tuần 2 lần) là anh ấy thể hiện mình như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi nhưng khi bình thường thì anh ấy lại là một người vô cùng tốt. Chăm lo cho mình từng chút một, xin lỗi vì đã xúc phạm mình và đặc biệt khi không cãi nhau ở bên anh ấy mình thấy rất thoải mái, không bao giờ mình có cảm giác được là chính mình như lúc đó cả,cũng chính nhờ có anh ấy mình mới có thể tự tin làm những việc mà trước kia mình nghĩ bản thân không bao giờ làm được.
    Nhưng mỗi khi làm anh ấy giận dù chỉ là không kịp ủi cho anh ấy chiếc quần dài là cuộc sống của mình giống như địa ngục. Mình co rúm vào một xó để nghe những lời chửi rủa mà đay nghiến, Cái cảm giác sợ anh ấy nổi giận giờ đây đã ngự trị trong con người mình còn hơn cả ma quỷ.
    Mình còn yêu anh ấy vì mình nghĩ đến những lúc hai đứa ở bên nhau, không hề cãi cọ. Lúc đó mình được là chính mình. Hơn nữa anh ấy và rất nhiều bạn bè của anh ấy ( toàn đàn ông) nói "Anh ấy không muốn lấy vợ vì sợ đàn bà ( bị phản bội nhiều lần) cho tới khi gặp minh". Đó cũng chính là lí do đến gần 40 tuổi mà anh ấy vẫn độc thân.
    Khi mình quyết định ra đi anh ấy nói"đừng bỏ anh, không có em anh không thể lấy được ai làm vợ nữa cả".Chẳng hiểu sao mình tin va cứ nghĩ đến lúc mình có được hạnh phúc khác nhưng ngày ngày gặp anh ấy một mình lủi thủi trên đường mà không có ai quan tâm chăm sóc (Truớc khi gặp mình anh ấy chỉ sống một mình và tự làm mọi thứ) là mình lại không chịu được. Thương đến quặn thắt và lại quay về.
    Bây giờ mình nghĩ đến vấn đề xa hơn là có một đứa con nhưng có lẽ cũng không thể được vì anh ấy có bao giờ đụng đến mình đâu.
    Một vấn đề nữa đó là gia đình, cha mình làm ăn cùng anh ấy, mẹ mình rất thương anh ấy, cả họ hàng ai cũng hài lòng về anh ấy qua những hành động rất chi là thoáng. Thực sự anh ấy là một người tốt với tất cả mọi người. Mình không dám đối mặt với sự thật, không dám nói với ai. Mẹ mình là một người chuẩn mực và phúc hậu, mẹ bảo" Tất cả là vì nó yêu con quá, nó gen thôi con ạ". Cha mình nói " Đàn bà thì phải biết chịu đựng, tao thấy nó chẳng có gì đáng chê cả, liệu mày có kiếm được ai hơn nó không?", Mẹ anh bảo " Là phụ nữ phải biết đặt chữ nhẫn lên làm đầu".... mình biết nói gì nữa đây?
    Mình thực sự cần lời khuyên của mọi người vì thực sự mình sợ con người thứ hai trong mình sẽ trỗi dậy một lúc nào đó - con người cần sự tôn trọng,chăm sóc và đặc biệt là sự yêu thương, con người mà mình phải giết chết nó đi để trở thành một con người khác cho phù hợp với anh ấy. Mình cứ nghĩ như vậy là tình yêu nhưng đến giờ thực sự mệt mỏi lắm rồi.
    Người ta nói cuộc sống vợ chông chuyện gối chăn là vô cùng quan trọng. Mình thậm chí còn không có cả chuyện đó thì nói gì đến sự hoà hợp trong vấn đề tế nhị này?
    " Bây giờ cô mới là người yêu tôi nên tôi còn nhẹ nhàng sau này thành vợ rồi tôi sẽ không để cho cô thoải mái như này đâu, tôi là chồng, tôi phải có cái quyền của một thằng chồng", " đừng nghĩ đến chuyện yêu thằng khác, thằng này không ăn được thì đừng hòng có thằng nào sờ được vào cái lông chân của vợ tao".... Mình biết anh ấy chỉ doạ thôi, con người anh ấy không đến nỗi bỉ ổi như vậy nhưng thực sự là bất an.
    Yeu + Thương+Lo lắng + Nhục nhã....=?
    Chính mình không thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của mình.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với dc tetuong
    Theo anh thì em gái nên bỏ nó đi,anh già này bị hỏng thật rồi,chắc là do hậu quả của mấy chục năm một mình một ngựa đi đánh giặc,không chịu đi hái hoa,ngắt nụ hay những lúc bức bí không đi thay dầu,để dầu mỡ ứ đọng đâm ra nó thế,nguyên tắc chung của máy móc là: không sử dụng,duy tu bảo dưỡng là hỏng ngay cho dù là máy nhật hay mỹ.
    Đây cũng là lời cảnh tỉnh trước tiên cho các chú giai: không chịu áp dụng thực tế,cứ đòi ăn rau sạch đâm ra nó thế đấy,nếu như thấy có hiện tượng tràn dầu máy thì phải đi thay ngay ko để lâu sẽ hỏng hết hnàg.
    Thứ 2 là cảnh báo các em gái: đừng có lúc nào cũng nghí tình yêu là sự cao thượng,ko để những thứ trần tục xen vào,ko chịu kiểm tra hàng đến khi lăn đùng ngã ngửa ra như em này thì kêu ai
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thôi chị ạ, dẹp cái lúc tốt đẹp của anh ta đi. Những lúc vui vẻ bình thường thì ai mà chẳng tốt đẹp với nhau được chứ. Lúc sáng thì chưa biết khuyên chị điều gì, chứ bây giờ thì em khuyên chị fải dứt khoát ngay càng nhanh càng tốt. Chẳng có ai nhìn thấy rõ đau khổ trong tương lai bằng chị nên bố chị mới bảo " thằng ý tốt", mẹ chị mới bảo " con gái fải đặt chữ nhẫn lên làm đầu " ..... Mọi người sáng suốt và tỉnh táo, ko chìm đắm trong tình yêu như chị nên lời khuyên thường là đúng đắn, chị nghe và làm theo ngay đi . Amen
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo : "hôn nhân ko có ******** thì chẳng bao giờ hạnh phúc cả." Bạn chủ topic tính sao thì tính. Chẳng nhẽ đêm tân hôn 2 vợ chồng mỗi người 1 góc ngồi ... solo ??? Chưa kể đến vụ ko có con nữa, vụ này về sau mới là vấn đề chính đấy!
  9. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương và tức bạn này quá.
    Người ta thường bảo, khi yêu, con người ta sẽ trở nên "mù quáng".
    Mà "mù quáng" đến mức này thì gọi là "hết thuốc chữa", hic.
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc cưới nhau thì những khoảng thời gian....tốt đẹp của anh ấy như hồi yêu nhau hiếm lắm. Em cảm giác chị sa lầy quá rồi, cứ dùng dằng mãi thế này rồi tự chuốc khổ vào thân. Em thấy, cách tốt nhất để đo tình cảm của 1 người đàn ông với mình là lúc anh ta giận dữ. Anh ta giận vì 3 cái chuyện vớ vẩn ấy mà mắng chị, xỉ nhục chị thì thật là...... Nếu trong lúc tức giận mà vẫn tôn trọng nhau đó mới là tình yêu. Mà cũng nên nghĩ tại sao khi ở bên anh ta cảm giác thật yên bình mà nhiều người khác cũng bỏ đi kia chứ. Nếu anh ta thật sự tốt và tôn trọgn người iu thì đã chẳng cô đơn đến bây giờ.
    THôi thì tùy vào tình cảm của chị thôi, nếu đã yêu thì cưới, rồi đến lúc phải núp vào góc mà khóc vì sợ chồng thì .........chịu, còn nếu chia tay thì dứt khoát, càng sớm càng tốt

Chia sẻ trang này