1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howcoulicarryon, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu bạn howcoulicaryon, có phải vì anh ấy là người đầu tiên bạn yêu nên bạn mới chịu đựng như dzậy.Với lại bạn lại bị tác động từ phía gia đình, mình hiểu bạn bị sức ép tâm lý lớn như thế nào.
    Các bác trong topic mặc dù lời lẽ có hơi khó nghe nhưng thật ra họ nói cũng đúng, bạn phải dứt khoát chia tay người đàn ông đó đi. Chắc chắn cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ chẳng hạnh phúc gì đâu. Điều quan trọng bây giờ là bạn phải nói cho ban mẹ hiểu tình cảnh của bạn, mình tin họ cũng ko muốn con gái mình sống trong ngục tù.
    Còn nếu gia đình bạn vẫn ép bạn lấy anh ta, bạn có thể cương quyết từ chối, cùng lắm thì bỏ nhà ra đi. Minh tin là bạn đã có thể tự lập được, vấn đề là bạn có can đảm không thôi. Nếu bạn ko tự cứu mình thì chẳng ai cứu được bạn het. Mọi người trong topic chỉ cho bạn lời khuyen, nhưng làm thế nào lại tuỳ thuộc vào chọn lựa của bạn.
    Chúc bạn sáng suốt và can đảm để vượt qua tình cảnh này nha.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hixhix, chỉ cần một lần chửi em là con đ~ là em cầm dao cho hắn hết cả khả năng solo ấy chứ Chị đâu phải thứ để hắn vui thì xoa đầu vuốt ve, cáu thì đá đít đuổi đi? Bảo hắn nuôi vài con cẩu mà sống chung ạ!
    Em thật, chỉ cần chị nói ra chuyện "không đụng chạm" là bố mẹ chị cấm chị cưới trước cả khi chị nói đấy.
  3. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như howcoulicarryon sống hơi thiếu bản lĩnh và cá tính nên chuyện này mới kéo dài tới 3 năm thế chứ. Theo mình nghĩ thằng cha này chắc không có khả năng nhưng vì sức ép của gia đình nên vẫn muốn lấy vợ, và bạn là vật hy sinh. Trời ơi cái cảnh solo trước mặt người yêu, tôi nghe thôi mà đã rợn tóc gáy lên rồi chứ không biết nếu tôi là người chứng kiến như bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Hãy tưởng tượng thảm cảnh trước mặt nếu bạn vẫn tiếp tục.
    Gia đình bạn không hiều gì mới thế, hãy tâm sự thật với mẹ, mẹ bạn sẽ hiểu và giúp bạn vượt qua được.
    @ Sota : Không cần phải quyết liệt vậy đâu, chỉ cần tát cho nó một cái rồi good bye forever luôn chứ làm như thế phải đi tù đấy, hehe.
    Được muatrencayhoanglan sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 16/08/2006
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bạn howcoulicarryon đang bức xúc nên mới lập topic này để giải toả mà thôi. Mình nghĩ lúc bình tâm lại bạn sẽ vẫn phủ phục dưới chân anh ta và lại lập một topic gì gì đó...... Hoàn cảnh này các ác có khuyên gì cũng vô ích thôi vì chủ topic không bao giờ thay đổi suy nghĩ đâu.
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi a e đây là nơi nào mà còn kinh hoàng hơn địa ngục vậy
    gia đinh=tiền bạc+ ******** + tình yêu
    tình yêu = con đỹ+sư bố mả cha mả ******+không hôn+
    ********=solo
    tiền bạc=?
    ----->gia đình=tiền bạc+con đỹ+sư bố mả cha mả ****** + không hôn + ...+ solo
    không dám nghĩ nữa. cái âu nó cũng là cái liễn.
    thiện tai
  6. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bác ạ đây gọi là thiên đương của địa ngục-----------hoặc thể người sống trong địa ngục mà cứ nghĩ là mình đang sống ở thiên đường...
    Chỉ cần nghe bác chủ topic này bảo bác vẫn yêu lão già kia thắm thiết là em biết là HẾT THUỐC CHỮA rồi.
    Chả biết bác chủ topic này lấy gi` mà nuôi dưỡng cái thứ TY nhuốm màu chợ búa thế này nhỉ-------------------> Chán
  7. dac_ta

    dac_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    he he! nãng mạn nhỉ
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Nhắc nhở 02 Gái: Sota & muatrencayhoanglan: Gặp loại này thì mạnh động là thiệt thân Gái(s) nhé.
    Ko hiểu tại sao anh/chị/em trên này cứ khuyên cho đôi này ly tan nhỉ ??? anh là anh thấy hợp nhau bỏ xừ, Zai solo còn Gái ngồi nhìn, những 03 năm đó anh/chị/em ạ.
    Gái ham tiền, Zai háu sắc. Gái có sắc (đã có một lần chỉ vì bực bội vì em đi thi người đẹp mà anh ấy đã rêu rao với gia đình rằng em đi ngủ với người khác,và em đã cầm con dao ) anh cũng liều mạng mà đoán là Zai lắm tiền.
    Anh nghĩ là chẳng tìm đâu ra đôi nào hợp nhau hơn đôi này đâu.
    Đề nghị anh/chị/em ko chia lìa đôi lứa.
    Khuyên Gái chủ topic là cứ tiếp tục chịu đựng đi, 03 năm vèo cái đã qua thì 30 năm cũng vèo cái lại qua thôi (mà anh nghĩ ko đến 30 đâu, với Zai kia).
    Fản đối chia lìa đôi lứa.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 16/08/2006
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Không thể tưởng tượng đưọc cảnh em gái đứng nhìn thằng bệnh hoạn thực hiện mànsolo . Thật gớm ghiếp, đúng là phải move topic sang box GDGT thôi.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chị này có khi yêu phải anh gay rồi chị ạ. Ông ấy bị ức chế tâm lý, nên hay nóng nảy với chị.

Chia sẻ trang này