1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pdkien, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp em.......

    Em chẳng biết mình phải làm j nữa, hụt hẫng, thất vọng, buồn chán. Em không tin là mình bj đối xử như thế này. Đêm qua là một đêm wá dài với em, em khóc như 1 thằng trẻ con, nhưng thật em không kìm nén được. Em không dám nói với ai, chỉ lên đây viết cho những người mà em không hề wen và hi vọng ai đó có thể chia sẻ. Nhưng thật sự trong đầu em, em muốn nói cho ca thế giới này biết, cho tất cả biết "nó" đã đối xử với em như thế nào. "Nó" là người bạn, người anh của em, anh em với nhau thật sự wuý nhau, coi nhu anh em ruột, khó khăn có, vui vẻ có nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi........Đêm wa nó đã nói cho em biết thế nào là sự ngu xuẩn: "Anh và T đã yêu nhau rồi! Anh biết anh có lỗi với mày..." Tất cả như đổ sập xuống đầu em, "T" là người yêu em, người mà em đã yêu thật sự với tất cả những j mình có, tình đầu của em, nó wá đẹp, đẹp đến mức em không tin những gì đã và đang xảy ra. Mới cách đây 1 tháng em nghĩ rằng mình dường như đang có tất cả, gia đình yên ấm, những người bạn tốt và 1 người mình yêu......... nhưng bây giờ ngồi trong phòng 1 mình và nhận ra rằng: Mình chẳng còn j cả. Tại sao 2 người mà em yêu thương nhất có thể đối xử với em như vậy, em chẳng làm gì có lỗi cả... em thật sự buồn wá, buồn vì đã wá dễ tin người, buồn vì cuộc sống này wá phức tạp nên 1 thằng 21 tuổi đầu như em cũng không thể hiểu được. 2 năm đó quả là quãng thời gian đẹp nhất của em nhưng....tất cả bây giờ chỉ là kỉ niệm, 1 kỉ niệm vui nhưng kết thúc thật buồn. Và rồi 9h sáng nay tất cả đã thật sự chấm hết, 3 người ngồi nói chuyện như tất cả những lần đi chơi khác, chỉ khác 1 điều : Em ngồi với người bạn của tôi còn tôi.... 1 mình. Em tỏ ra cứng rắn và cười :"chúc 2 người hạnh phúc". Thật sự em không muốn như thế nhưng em cũng chẳng thể làm thay đổi được j, thà là hãy cho 2 người ấy đến với nhau trong vui ve, 1 minh em buồn là wá đủ rồi. Bây giờ cũng ngồi 1 mình và hối hận....... Em wá buồn.....wá đau....và wá bế tắc. Em hi vọng những người đọc, những người em không hề wen biết, hãy giúp em vì thật sư em wá bế tắc...........
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    chia buồn cùng bạn
    nếu mình là bạn lúc đấy
    chắc là mình cho thằng bạn tốt viên gạch rồi
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bạn bè ngày một thêm đông thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều
    chia buồn
  4. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0

    khoc cùng em zai nhé
    hic, tại sao k là ai káhc mà lại là
    hĩ, so với nỗi bùn cuẩ em thì nỗi ấm ức chủa chị chỉ là 1 hạt pụi trên quả bí ngô
    mờ khóc thế thoai đư roài
    nghe nhạc đi
    đi ra đưòng mà ngắm phố xá nhộn nhịp đi
    tìm bạn mà chơi đi chat với 1 người xa lạ ý nói hết ra cho thoả nỗi lòng!
    bùn quá tối rủ ai đi ún rượu về ngủ thế là chả nhớ rì nữa sất!
  5. chickkosoc

    chickkosoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    những chuyện như này ko phải là hiếm . nhiều khi nghĩ cũng bt nhưng nếu xảy ra với mỗi người thì thật là ............................... mất nhiều thứ ,và quan trọng là niềm tin đã bị đánh cắp /
  6. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự cám ơn anh chị,mặc dù chỉ là những người chưa wen biết nhưng anh chị cũng động viên. Hiện tại với em nó wá đau lòng nhưng thật lòng em rất vui khi các bác cùng chia sẻ với em. Đầu óc em đang rối tinh cả lên, cũng không biết nói j nữa, em đã vote 5* thay cho lời cảm ơn của em.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gái đã ngả vào vòng tay kẻ khác.
    Còn chú thì nên ngả vào vòng tay của hội nhậu nào đó đê. Đi lang ********* tiêu sầu. Tiếc là tối hôm qua chị đã uống rượu ăn thề từ nay dứt áo đi tu, ở nhà học hành chăm chỉ, chỉ mò ra đường 5 tối trong tuần thay vì 7 tối như trước kia.
    Nếu ko làm được kẻ trượng phu, chú cần thì sang chị cho mượn con dao phay chặt thịt lợn hôm trước mới mua từ Mai Châu về cho bà chị làm bếp. Đảm bảo sắc lẹm, phay quả nào ngọt quả ấy.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn, "chúc 2 người hạnh phúc"-> mình biết nói lên đc câu này thì trong lòng đau lắm
  9. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ặc vote nhầm rồi chú em ạ
    chỗ người bình chọn cơ mà dưới cái avantar ấy
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tìm người iu mới đi chú => Vào topic = đi uống rượu giải sầu đê

Chia sẻ trang này