1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pdkien, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    P...O...O...R U!!!!!!!!T_T
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nói với thằng kia về mấy nốt ruồi kín của em nó cho nó điên.
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    vãi hàng, đau đớn và sụp đổ,
    hồi tớ 21 tuổi, tớ cũng có một vụ y hệt cậu, sụp đổ hoàn toàn luôn, và phải tận bây giờ mới nguội.. nhắc lại lại thấy bỏng rát rồi..
    chẹp, bạn bè đâm sau lưng chiến sỹ..
    lòng tin bị phản bội, nhưng không biết là dại hay khôn, tớ vẫn thích tin hơn là thích nghi ngờ.. từ xưa tớ đã thích thế, và tận bây giờ, sau hơn 4 năm kể từ thời điểm đó, tớ vẫn tin mọi người như tớ đã từng tin..
    mỗi ngày nên chọn một ý nghĩ tích cực mà thực hiện, bạn ạ.. thời gian rồi cũng sẽ làm tròn nhiệm vụ của nó thôi.. nhưng sẽ lâu đấy.. và hoàn toàn không quên được đâu, chỉ nguội đi thôi, và mỗi khi trái gió cậu sẽ thấy nỗi đau đó tìm về với cậu..
  4. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    chia buồn,ko còn gì để nói,nhưng thôi,hãy cho đó là 1 sự may mắn nhỏ nhoi cho mình,đời sẽ vui hơn 1 ti'',đi chơi và kiếm cô bé nào cua cho vơi nỗi sầu đi,ngồi than vãn đau mãi đó!
  5. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    anh thật chứ thằng chơi cả vợ bạn với con lộn chồng tiếc làm đ. gì chú ..chỉ sợ con kia nó quay lại chú chạy dek kịp hehe
  6. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhầm rồi, tình yêu cần phải đấu tranh. Mà cậu không giành được thì phải làm lại. Chứ chúng "nó" đều là bạn cậu cơ mà. Cậu chưa biết mình là ai thì phải. Vui lên đời còn dài...
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ko biết nói gì hơn với chú. Kể ra thì cũng do bản thân chú còn kém cỏi quá nên bị em nó đá. Tuy nhiên nỗi buồn này sẽ qua thôi. Lần sau thì cố gắng hoàn thiện con người hơn nhé.
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng giống cậu , 21 tuổi ,cũng mối tình đầu , cũng sau 2 năm em nói lời chia tay vì có người khác nhưng có lẽ ko đau đớn bằng cậu vì thằng kia lại chính là thằng bạn thân của mình .
    Trong trường hợp này , muốn đấu tranh để dành lại ng yêu cũng khó và tớ nghĩ ko nên làm thế . Họ ko xứng đáng với cậu.
    Cách tốt nhất là quên họ đi , cũng chẳng việc quái gì phải chúc họ hạnh phúc . Có thể hiện tại cậu sẽ vô cùng đau khổ nhưng thời gian sẽ làm cậu bớt đau hơn . tập trung vào nhũng việc khác có ích hơn để quên chuyện đó đi, đặt ra một vài mục tiêu trước mắt và cố gắng thực hiện hết.
    thực sự thì khi viết những dòng này tớ vẫn chưa vượt qua đc cái chuyện kinh khủng kia
  9. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ặc vote nhầm rồi chú em ạ
    chỗ người bình chọn cơ mà dưới cái avantar ấy
    Vì em buồn wá nên anh em bảo vào đây mà viết hết ra cho đỡ buồn, em không ngờ trên forum này có nhiều người tốt như vậy, anh em bảo là cảm ơn người ta thì vote 5* cho họ thế là em nhìn thấy chữ Vote ấn vào luôn, em đã làm lại rồi. Em cũng chẳng biết làm gì hơn mà, đọc được những dòng chia xẻ, em cảm thấy đỡ rất nhiều, cám ơn các anh chị!!!
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái cách này nghe có vẻ hạ lưu nhỉ

Chia sẻ trang này