1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pdkien, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "vết thương lòng cần thời gian"
    chúc bác mau vượt wa để tái hòa nhập cộng đồng
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, gái còn nhiều !
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờ...bác này noái đúng áh....đừng bùn nữa.....coá gặp 02 ngừi kia choa em gởi lời chúc fúc nhá
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi, chia buồn cùng chú em. Lần sau thì cố ngon lành hơn để cướp bồ của thằng khác.
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan mà thằng kia cũng dính vào. Thế mà là bạn tốt, người anh yêu quý à ? gieo trứng cho ác rồi.
    Bỏ đê... bỏ cả hai. Không đáng để tiếc
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    í a í a Đau 1 lần rồi thôi
    nhìn bi quan thì _ Anh làm gì mà em đá anh
    _ Em làm gì mà anh cướp người em yêu
    nhìn lạc quan thì _ Cảm ơn em , vì cho anh nhìn thấy cái khả năng trốn chúa lộn chồng của em sớm.
    _ Chúc anh may mắn , để không có thằng anh em nào khác đến cuỗm mất Ex của em , và New của anh .
    Gút lắc
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nói như bác này là đúng đấy bạn ạ.
    Không biết bạn đã đọc topic "nhật ký những ngày tội lỗi"(tớ không nhớ rõ tên lắm) chưa. Câu chuyện cũng hơi giống của bạn đấy, song không phải do bên nguyên, mà là bên bị kể lại, và lúc đấy là đã cưới nhau rồi. Hy vọng đọc xong bạn sẽ cảm thấy là mình như thế là may mắn, và sẽ thấy đỡ buồn hơn nhé !
  8. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bác vì các bác đã giúp em. Em đã đỡ nhiều rồi, vote5* thay lời cám ơn của em. Em đã vote cho tất cả, cám ơn các bác rất nhiều, những người không wen :D Bác nào rỗi gọi em đi cafe nhé, để em có dịp bày tỏ lòng cám ơn.
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cho số đt lên đi rùi tớ gọi. Bạn trả tiến nhé
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chỉ được thế là nhanh

Chia sẻ trang này