1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp em !

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Van_mai_co_don, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Van_mai_co_don

    Van_mai_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp em !

    Em chào các bác ! Em là vẫn mãi cô đơn . Em biết bắn halflife , chơi bia , cờ tướng , mê bóng đá , người thì bình thường , ko lùn ,ko xấu, ko đẹp trai ,rất khoẻ mạnh ...đại khái , ko phải là thằng ngố ko biết gì , lại càng ko phải là người suốt ngày ở trong nhà , nói chuyện với bạn bè trong lớp rất tự nhiên ,nhưng ko hiểu sao , khi gặp con gái mặt cứ đần ra chẳng biết nói gì ,em mấy lần định rủ bạn em đi chơi nhưng ko dám vi chẳng biết nói gì . Mấy lần làm "Tập làm văn " ở nhà rồi nhưng rốt cục vẫn ko thành cho nên híc :vẫn mãi cô đơn.Help me !


    Gio nay em o dau
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Muốn rủ đi chơi thì cứ nói:" ấy ơi! Hôm nay ấy có rảnh không? Tớ mời ấy đi chơi được chứ?" Cứ chân thành là tốt nhất, chẳng cần gì phải cầu kỳ hoa mỹ cả!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  3. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em phải tập cho mạnh dạn lên. Hằng ngày, đứng trước gương và tưởng tượng rằng nàng đang đứng trước mặt mình, sau đó là xem mình sẽ nói gì đây.
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo là ko ngố à?? Có gì thì cứ nói với người ta, mà muốn lãng mạn hơn thì làm như fim Hàn quốc ý, nhưng con gái bi giờ thích chân thành hơn đấy Huy à! Cố gắng lên thì hết Cô dơn liền! hèhè!

    Chỉ yêu tiền ,yêu mình và yêu phu quân Your Friend


    To live is to fight

  5. Van_mai_co_don

    Van_mai_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu như rủ đi chơi thì chỉ là chuyện đơn giản nhưng khi đi chơi nói gì mới là quan trọng ,cũng tại tôi suốt ngày đi chơi với con trai nên khi đi với con gái chẳng biết nói gì ( ko thể nói chuyện như lúc đi với con trai được rồi) . Mong các bác cho em những lời khuyên cụ thể hơn .(cũng nhiều người như em lắm)
    to huyencham85 :ai bảo bạn tôi là huy .

    Gio nay em o dau

  6. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em rica bật đèn xanh thế còn gì nữa hahaha
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  7. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em van mai cô đơn ơi, cứ chịu "cúi đầu truoc con gái" một lần đi. Sẽ okie mà
    Chào thân ái và quyết thắng.
    P.S Cũng iu Cantona (forever) va iu Roy Kean (công nhận mình chung thuỷ thật, khéo hơn cả với chồng í chứ. Iu Cantona từ hồi còn ở Leeds, iu Kean từ thuở mới nổi lên trong tuyển trẻ MU, tóc còn bồng bềnh ). Chỉ tiếc Ai len tung hoành ở WC 2002 mà không có R.Keane
    hlchforever
  8. hongphuc3181

    hongphuc3181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
  9. boynoname

    boynoname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi cô đơn ông giống tôi đấy.Hoàn cảnh tương tự .
    Vì thế nhờ các cô các bác co lòng hảo tâm ,xin hãy quân sư cho chúng em

    {size=16] Hỡi người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh
    Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em......
    [/size=6]
  10. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    thế thì tìm bạn gái nào nói chuyện cởi mở mọt chút ( như con gái lớp văn ) và ...tớ chẳng hạn tất nhiên là để thực tập thôi còn sau khi đã có kinh nghiệm rùi thì....
    Zhao Wei

Chia sẻ trang này